Ăn từ lúc quán còn nằm ngay góc ngã 4 Cách Mạng Tháng Tám, lúc đó đông hơn bây giờ nhiều. Lâu lắm rồi mới ghé ăn nên giá cả cũng thay đổi, 40k/phần và có thêm nhiều loại kem mới. Kem ăn được, lâu tan, mình thì thích nước dừa có vị lá dứa giống vậy.
Mình ăn ở đây từ hồi quán còn ở địa chỉ cũ chỗ ngã tư CMT8.
Quán chỉ có mỗi món kem dừa thôi, 1 cốc gồm kem, xôi, dừa, mít hoặc gì đó vàng vàng mà mình k biết tên :)))) ????????????
Kem chất lượng vẫn vậy nhưng giá mắc hơn, xưa có 35k mà nay lên 40k r. Kèm với kem là 1 ly nước dừa mát mát. Ko gian quán nhỏ xinh, sạch sẽ.
Anh chị chủ quán cũng dễ thương và tận tình nên mình rất thoải mái mỗi khi đến đây ????
Cô bạn mình hay dắt con ăn ở đây, bạn mình nói kem dừa ở đây ngon lắm. Mình cũng muốn ghé ăn thử.
Quán nhỏ xinh nằm mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 giữa khúc Điện Biên Phủ và Nguyễn Đình Chiểu.
Chủ quán khá niềm nở. Gọi 2 phần kem dừa thái, xôi có 2 màu khác nhau. Nhìn bày trí khá đẹp mắt. Một phần là 1/2 quả dừa dứa, nhỏ nhưng ngon. Nước dừa để riêng 1 ly nhỏ và uống có vị ngọt thơm.
Một phần kem có 1 cup kem thôi hà, dừa đừa nạo 2 nửa khoanh để trang trí, có bắp mỹ và dừa bào khô, cà rốt xắt sợi vuông (hấp hay luộc mình không biết), rồi đậu phộng.
Kem ngon và lâu chảy chút, từ từ thưởng thức và cảm nhận vị beo béo khá hay.
Kem ngon, ngọt vừa phải, 1 phần 40k tưởng ít nhưng ăn nhiều dễ ngán, có kèm ly nước dừa nhỏ uống cũng ngon và mát lắm
Quán cũng khá thoáng, tụi mình đi 10 người mà ngồi vẫn oke, vị trí dễ tìm nhưng hơi khuất
????Vị trí: Mặt tiền đường nhưng bản hiệu hơi nhỏ.
????Không gian: Nhỏ nhỏ xinh xinh.
????Nhân viên: Cực kì thân thiện từ chú bv đến chị ord.
????Thức ăn: Vào quán chị ord sẽ xho các ly nước dừa uống trước. Lúc đầu kem đc mang ra mình thấy hơi nhỏ ???? Nhưng ăn thấy ổn, ngọt ngọt thanh thanh. Đúng bài vào những ngày nắng nóng.
????Giá cả: 40k/chén thì mình cũng thấy có chút mắc mặc dù ngon thật ????
Quán đẹp. Kem được để trong trái dừa và ly nước dừa. Bia trong hình dưới là do mình mua ở shop tiện ích bên cạnh thôi.
1 trái dừa có rất nhiều kem với giá 40k thì là rẻ rồi :D
Ưu: vị kem dừa thanh, ngọt vừa, không bị gắt cổ như những chỗ khác mình hay ăn. Có kèm bí đỏ bào sợi ăn giòn giòn lạ miệng và decor lên hình rất đẹp. Kèm thêm dừa non bào, dừa khô và một tí xôi nếp. Nếu dùng xôi nếp nhiều như kem dừa Thái chính gốc sẽ ngon hơn. Kem được đựng trong trái dừa non bé tẹo, loại bán ướp lạnh trong siêu thị.
Mỗi phần kem sẽ được kèm một ly nước dừa ngọt lịm.
Khuyết: 40k cho một phần kem dừa chất lượng ổn thì có hơi cao, có thể do tiền mặt bằng. Và cuối tuần nên quán khá đông, lúc vào tầm 8pm chỉ còn 3-4 chỗ trống
Đi cuối tuần mà hên sao quán cũng không đông lắm chắc do đi trễ tầm 9pm không gian hơi nhỏ. Ban đầu thấy giá khá cao, dừa topping 40k, hương khác 50k thêm topping là 60k. Nhưng ăn thì kem rất ngon thanh không ngọt gắt viên kem cũng to và 1 ly nước dừa nho nhỏ cảm thấy rất hài lòng. Có cô lớn tuổi và các bạn nhân viên cũng nhiệt tình thân thiện. Giá mềm tí nữa chắc sẽ ăn qài qài liên tục luôn. ????????????????????