Em đi ngang qua hoài luôn mà chưa có dịp ăn, nay tự nhiên mẹ chở 2 chị em đi ăn vừa đúng chỗ này, hỏi mẹ thì mẹ bảo thấy 2 chị em thích món Hàn mà mẹ nghe người ta khen ở đây nên dẫn đi ăn ^^
.
???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????(???????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????????? ????????????????????????????)-BÁNH GẠO GÀ RÁN MẬT ONG: 48k
Sốt cay đậm đà ăn ngon lắm nè, gà được áo một lớp bột giòn, thịt mềm ăn không bị ngán. Bánh gạo mềm-dẻo có chả cá ăn chung nữa. Nói chung phần này ngon có điều hơi cay.
.
????????????????????????????????????????(???????????????????????????? ????????????????)-TRỨNG ĐẠI*** 25k
Này là trứng hấp á mọi người, đọc menu thấy tên độc quá nên cũng kêu ăn thử ai ngờ nó quá quen thuộc với em. Ăn cũng được, nêm nếm vừa ăn, em ăn chung với cơm trộn luôn cho ngon.
.
???????????????????????????? ????????????????????????????????(???????????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????)-CƠM TRỘN THỊT BÒ: 52k
Phần cơm trộn ngon nhất trong các món em ăn. Cái sốt trộn vị nó đậm đà nên trộn đều lên ăn ngon cực luôn ý, ăn nóng là ngon nhất nha. Em là ghét cơm lắm mà mê nó nhất là biết ngon rồi á ^^
.
Em có đặt bàn trước trên @tablenow nên được giảm 5% tổng bill. Lúc thanh toán mn nhớ nhắc nhân viên nha chứ em nhắc 2-3 lần mà nhân viên cứ quên phải đợi ra bill lại hơi mất thời gian ý.
.
Quán có 2 lầu, lầu 1 là ngồi bàn lầu 2 ngồi bệt. Em chọn ngồi bệt cho giống Hàn Xẻng ^^ Mỗi bàn đều được kimchi, cá cơm & nước lọc free nha. Thấy ít ít vậy chứ 3 người ăn cũng lưng lưng bụng do mẹ con em còn đi ăn nữa nên không gọi nhiều á.
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Busan thì ngon đó giờ rồi. Mình gọi cơm trộn, miến xào và trứng cuộn, ba món theo mình là best nhất ở đây, gà chiên ăn okay, ướp ngon, bắp phô mai cũng ổn nữa. Tok thì mình thấy ko ngon lắm. Quán cực đông và đợi siêu siêu siêu lâu. Ngồi đợi món muốn mốc mỏ là có thật..., dù ngon nhưng chắc ko quay lại vì ăn xong trễ quá, mình cafe ko kịp luôn. Nên ord 1 lần chứ chia nhau là đợi chết đó mấy bạn ui. Giữ xe free, nice. Nhân viên phục vụ thì ngược lại ????
Ăn một ít rồi mới chụp
Quán này nằm ở lê văn sỹ! Bên ngoài quán trang trí màu đen nên dễ đi qua và ko để ý kĩ!
Ko gian quán ấm cúng! Đi 3 người ăn nhiêu đó đấy! Giá cũng được cho học sinh, sinh viên như tụi mình đến đó ăn! Mình vẫn thích món gà teoboki ở đó ❤ mà quán làm cay quá ???? lần sau sẽ dặn lại ko cay
Dụng cụ đựng thức ăn nhìn mất thẩm mỹ, quán đông, ồn
Soup tương đậu nhìn lỏng lẻo, ko bắt mắt, lại còn đc đựng vào cái bát cũ kĩ. Bánh xèo nhiều bột ít nhân, hơi ngán, cơm trộn cá ngừ tạm ổn.
Điểm trừ lớn là các dụng cụ đựng thức ăn nhìn rất mất thẩm mỹ, quán khá ồn.
Lâu lắm rồi mới quay lại Busan Korean Food mà không hài lòng tí nào. Gimbap, cơm trộn ok. Súp bò hầm nấu với măng chua, bò mềm thật đấy nhưng m thấy hơi sai sai, đã nấu với măng chua rồi còn cả cà rốt này nọ. Mỳ cay hải sản m ghi cấp 3 mà giống súp kim chi hơn là mỳ cay. Nhân viên chạy bàn *cục súc*, biết là free các món ăn kèm nhưng phải xin 2- 3 lần mới mang ra, trong giờ làm khách xin đồ ăn kèm mà thái độ dửng dưng, lại còn chat videocall, mang đồ ăn ra thì chẳng nói chẳng rằng thả ra bàn làm như tụi m đi ăn xin vậy. 1 phần súp nóng mang ra mà để mép bàn, cạnh khuỷ tay bạn m. May lúc đó ko bị đổ chứ nhỡ đổ trúng bạn m rồi bỏng thì sao? Khách hàng là thượng đế. Khách hàng ko yêu cầu gì nhiều, chỉ cần các bạn lịch sự, thân thiện, tươi cười là đk rồi. Chấp nhận mùa dịch, các bạn đk đeo khẩu trang để phục vụ nhưng ko đồng nghĩa các bạn thái độ với khách hàng như vậy. Ai đi làm mà chẳng phải vì tiền, mà tiền lương của các bạn ở đâu ra? M đã từng ăn ở CN ĐTH, nhân viên dễ thương & đồ ăn cũng ok hơn. Xin chào Busan LVS & ko bao giờ ghé lại.
Trải nghiệm cuối tuần khá tuyệt vời tại chi nhánh Lê Văn Sỹ.
Không gian quán rộng, đồ ăn cũng đa dạng. Mình được bạn nhân viên tư vấn những món best của quán: cơm trộn bò , mì jang, thịt nướng tương đỏ... món xuống bàn còn nóng hổi, mình và bạn mình đều hài lòng hết, rất hợp khẩu vị tụi mình nha. Kimchi, cá cơm ăn kèm tại quán được dùng thoải mái, có bán về giá cả rất hợp lí.
Nhân viên ổn từ giữ xe đến phục vụ.
110k/người mà quán kiệm đạm kiệm tinh bột quá, không no!
Ăn 9 người gần 1tr nhưng nữa quân số là con trai ăn không thấm thía bao tử gì là mấy. Lí do chính là những món sau có phần ăn quá ít:
1) Gà toppoki mật ong - 48k
.Ưu điểm: Gà ướp ngon, thơm mùi mật ong
.Nhược điểm: Toppoki đc 3-4 cục, chả cá như ngoài chợ chứ không đc chả cá HQ và cũng chỉ có 3 miếng nhỏ xí.
2) Miến trộn tận 60k nhưng gắp không được đầy 1 chén , vị như tự làm ở nhà bỏ 1 chút rau, vài miếng thịt bò rồi nêm gia vị ăn liền vào.
3) Soup Kim Chi và Bulgogi có nước dùng vừa ăn kèm 1 chén cơm trắng đầy nhưng vẫn như Miến trộn, cực kì kiệm đạm với 1 phần ăn của khách. Điển hình là Bulgogi chỉ có 3 miếng thịt cắt lát với Bulgogi trong khi giá 1 phần là 52k. Rong biển, đậu hủ, kim chi cũng lỏng bỏng le que vài miếng nên ăn 1 mình 1 tô cũng chưa chắc gì lót được dạ.
4) Trứng cuộn và kimbap chiên cũng cùng số phận, 10-12 cuốn mà 1 cuốn bé xíu như quán hết cơm vậy.
5) Ngoài ra; Mandu chiên, Cơm trộn, Mì tương đen, Xiên chả cá, ba chỉ nướng ăn khá ok nhưng cũng ít nốt.
Quán nên xuống giá với lượng đồ ăn như hiện tại hoặc lên giá với lượng đồ ăn đáng kể hơn chứ kiệm như hiện tại thì khách hàng họ ưa thích Hanuri, Hancook hay Kimbap Hoàng tử hơn thì cũng là điều có thể hiểu được.
Mình order qua baemin cơm trộn bò và súp rong biển: cơm đã trộn sẵn vị ngon nha, cay vừa phải, phần súp có rong biển tươi giòn giòn, vị ngọt ngon ngon nha ????????????