Mình đặt trên app nên có mã giảm, đối với mình 1 phần đồ ăn như vậy là nhiều và ngon. Nước dùng nêm thanh thanh, chua chua và cay nhẹ đúng kiểu bún thái. Năm ngoái Mình từng ghé đến tiệm ăn tại chỗ nhưng mà đông quá đành phải về, rất nhiều lần ghé đến quán nhưng ko ăn đc ???? thế là hnay quyết định đặt trên app cuối cùng cũng được ăn rồi mọi người ơi ???? so với mặt bằng chung thì giá này vẫn rẻ và ngon nên mình khuyên mọi người hãy ăn thử nhé ????
Dạo này mưa gió thèm nhẹ một tô bún thái chua chua cay cay nóng nóng :))) ăn vào thật ấm lòng
Phần bún thái 42k có ba viên cá viên 2 con tôm 2 con mực mini và 3 miếng thịt bò mỏng mỏng cùng với rau muống vs nước chấm muối ớt xanh chua cay - nước lèo quán làm có lúc vừa ăn có lúc hơi mặn có lúc hơi***. mà nói chung ổn trong tầm giá với lâu lâu quán chạy khuyến mãi giảm giá cũng ok nà ???? mình hay order nên ít ra quán không biết quán xá thế nào kakaka
Hôm nay mình order về qua now, mở ra thì nghe mùi thơm với hình thức hình cũng hấp dẫn, mình nghĩ là ngon, nhưng không hề
1. Nước lèo cứ lợ lợ, không ra gì. Cái nước lèo là quan trọng mà nó dở thì ko còn gì nói.
2. Mực nhìn hấp dẫn vậy mà cắn vào nghe tanh, còn sống mọi người ạ, bở.
3. Nước chấm muối ớt xanh cũng lỏng lẻo, ko ngon
4. Vớt vát lại là cá viên, bò, tôm ăn được
Không bao giờ ăn lại.
Nước lèo chua cay đậm vị thái , hải sản tươi cá vien bò đúng best , giá cả hợp lý
Ngon quá mình phải lên review liền , à mà bạn nào thích vị thái thì đây là chuẩn không càn chỉnh luôn ạ !
Ăn xong khách chưa đứng lên mà đã lại lau bàn mà thái độ hầm hực, cầm khăn lau mà như muốn quăng vô mặt khách??? Vừa ngồi lên xe chưa kịp đi nữa là người lau bàn khi nãy tặc lưỡi nói "trời ơi" rồi lầm bầm gì đó xong đập ghế xuống đất chỉ vì bạn mình ăn rớt cọng bún xuống đất và miếng khăn giấy bị lọt ra ngoài ???? nói chung đồ ăn chất lượng mà nước hơi nhạt nhẽo, rồi thái độ như vậy lần sau ko có quay lại..
Y chang soup tomyum ở thái hồi bọn mình đi chơi co điều nêm nếm vừa ăn theo người*** ăn tại quán có 39k thôi ngon quên lối về luôn ttom mực bò cái gì cũng ngon nóng hổi , 2 tô như hình 2 chai sâm tổng thiệt hại 98k no nê !
Không uổng công chạy dòng dòng chung cư kiếm lòi con mắt
Mình cũng hơi thắc mắc là ăn tại quán vs ship về nhà nó hoàn toàn khác nhau mình ở thủ đức có 1l đặt về ăn khá là thất vọng mực ko tươi do là vận chuyển xa quá nên ăn nó như bở hnay thì rãnh rỗi chở ngiu đi ăn ăn tại quán thì rất là ngon topping đều rất là tươi gặp trời mưa ăn đồ nóng chua cay mặn ngọt có đủ thì còn gì bằng...mình rất ít khi vào bluan lắm nhưng mà thấy nhiều bạn bluan hơi quá ăn vô tức ngực...còn mình ăn vô mà tức cái bụng s ko to thêm 1 xíu để ăn 2 tô nè ???????????? mình khuyên mng ở xa nên chịu khó lại quán ăn cho ngon nha mng...2 ac chủ quán dthuog phục vụ hài lòng có Nhân viên cũng vậy
Thấy mọi người đánh giá cao nên một ngày trời mưa mình cũng đặt ăn thử
Điểm cộng: đồ ăn khá nhiều, tôm tươi, rau nhiều (mình thích ăn rau)
Điểm trừ: nước lèo thật sự có vấn đề, vị nó cứ lợ lợ thế nào ấy, ngọt mặn chua cay không nào ra nào hết. Còn mực thì ôi thôi, trông ở ngoài thì cũng khá ngon, nhưng ăn vào thì bị bở, giống như sắp nhũn ra ấy. Ăn xong mình và anh người yêu đều bị khó chịu, tức ngực.
Tóm lại ai tin review tốt thì vẫn cứ thử. Riêng mình sẽ k đặt lại và cũng k dám giới thiệu với người thân.