Không gian thoáng, nhưng hơi ít chỗ ngồi ( vì ở đây cô Lệ bán trong hẻm nên không có chỗ trống nhiều)
Giá bình dân, tầm 22.000 (to không giò, có giò thì tầm 25.000 - 27.000). Ở đây cô còn có bán nước sâm, mè đen, ... uống cũng ngon lắm đó (gía chỉ 10.000 ).
Cô Lệ cũng nhiệt tình và vui tính lắm.
Rau ăn kèm với bún cô cho thoải mái luôn. Hết thì cứ xin cô cho thêm thôi
Vì cô nhiệt tình và vui tính, giá cả bình dân, bún cũng ngon nên mình hay đến đây ăn thường xuyên
Mình ăn được 3 năm rồi và chưa thấy chỗ nào đậm đà như chỗ cô Lệ
Cô vui tính, dễ thương, xin gì cô cũng cho
Vì quán trong hẻm nên sẽ ít bàn nhưng khách đến đông lắm
Trong sg đi ăn canh bún vs bún riêu chỉ đi mỗi chỗ này ????????????
Mình ăn ở đây thường xuyên luôn. Cô mở hàng vào khoảng 5h chiều. Bán hàng rất nhiệt tình, vui tính nữa. Món ăn rất ngon, giá cả cũng bình dân. Còn có nước uống đậu xanh rau má, nước cam nữa. Mặc dù nằm trong hẻm nhưng may là hẻm lớn nên cũng thoải mái lắm. Chắc chắn sẽ quay lại ăn nữa