Quán này lâu đời lắm rồi
Ốc nấu chuối đậu: chuối dẻo, nước hơi nhạt nhưng tổng quan là ngon
Ốc bươu nhồi thịt: mọc và ốc đc chế biến rất quyện, rất ngon, trời mưa lác đác ngồi ăn ốc thì thôi rồi...
Bún ốc: phần hơi ít nhưng ăn khá ngon
Ngoài ra còn có nước mơ, nước sấu. Mơ sấu giòn, pha vừa miệng, uống mấy hôm trưa nắng nóng đã lắmm. Fai uống 2,3 ly may ra mới hết thèm
Phục vụ: nhiều khi đông phục vụ cũng xi ba chao lắm nhưng mà thông cảm bỏ qua được
Quán nỳ nổi tiếng bún riêu và bún ốc kiểu Hà Nội rồi. Nằm trong hẻm cũng hơi khó tìm chút. Lần này là lần thứ 2, 3 gì đó mình ăn ở đây. Bún riêu cua ăn ok đó. Tuy nhiên nhân viên bưng bê thì vẫn thấy vệ sinh không được tốt! Hôm nay ăn thử yaour cơm rượu, mình thấy ngon đó!
Giá cả cũng rẻ! Quán còn bán thêm đặc sản HN.
Quán đã lên giá tiếp. Giờ là 35k/ tô bún ốc riêu cua nha. Giò thủ 17k/ 100gr, phục vụ nhanh. Dạo này thấy ốc nhỏ đi và ko còn đc giòn như trước nữa rồi,buồn quá...
Nghe giang hồ đồn quán bún riêu trong hẻm này ngon nên đi ăn thử cho biết. Giá cũng cao 40k/1 tô, ăn mấy con ốc chấm nước mắm ngon miệng còn lại mình thấy bình thường, chắc do nêm không hợp khẩu vị của mình. Đồ nêm nếm bỏ vô bún riêu thấy ít ít. Quán rộng rãi, không đợi bún lâu. Ăn cho biết chớ không có nghiện món bún riêu ở đây.
Lần này mình ghé lại quán thấy quán lớn hơn nhiều, có bán thêm nhiều sản phẩm khô như mì khô, bún khô....rồi có cả cà pháo muối... nhìn hấp dẫn quá chừng. Tuy nhiên mình ăn bún riêu lại không còn thấy ngon như hồi xưa, vị Bắc nhưng sao không ngon tẹo nào, mình thì vị Băc thoải mái. Lần này ăn thấy nhạt nhạt, cọng bún thì gẫy gẫy, nói chung không thích.
Bún ốc riêu cua Thanh Hải nổi tiếng hơn 30 năm. Chủ quán là người miền Bắc, dàn nhân viên phục vụ thấy cũng toàn nói tiếng Bắc. Bún riêu ốc giữ nguyên hình thức mà người Bắc nấu. Bún riêu 30k/tô tạm được nhưng hơi ít riêu. Nước lèo đậm đà nha.
Gọi thêm phần "Ốc bươu luộc lá chanh" thì thấy ốc có con vẫn còn chưa tươi, chưa thơm mùi lá chanh. Mắm gừng gì mà lạt nhách, ko cay luôn. Ngoài ra còn có ốc bươu xào chuối đậu, ốc gạo hấp
Nhân viên mang món ra nhanh nhẹn.
Hôm qua ghé lại ăn nhưng thấy không ngon nữa.
Ốc bươu luộc có nhiều con không được tươi, có lẫn cả ốc bươu vàng nữa, tụi mình phải bỏ đi hết 4,5 con ốc luôn.
Tô bún riêu ốc thì không thấy riêu đâu hết, chỉ có 1 chút lợn cợn thôi, bún thì quá trời ăn no căng bụng ( mình không thích bún nhiều như thế). Giá thì ngày càng mắc.
Nói chung vài năm sau này ở đây bán không ngon nữa nên mình cũng ít ghé vào ăn, hôm qua vì nhỏ bạn muốn ăn tiện đường nên mình mới ghé thôi.
Lâu mới ghé lại ăn. Quán có bán thêm vài món mới: chả mực Hạ Long giã tay, chuối xanh vườn, mắm các loại, sấu và mơ ngâm...ngoài ra có Lá Vối nữa, bạn nào người Bắc sẽ rất thích. Đặc biệt mình vẫn mê món kẹo Lạc ở đây, luôn giòn và không bị chảy dầu khi để lâu.
Ốc bươu nhỏ luộc lá chanh đợt này ăn không tươi lắm.
Ốc bươu xào chuối xanh thì mình thấy nấu thiếu thiếu gì đó, chuối hơi chát và rau ngấm gia vị lại có vị nhẫn nhẫn đắng 1 chút ? Cho 1 chút mẻ vào có thể ngon hơn .
Ốc bươu nhồi thịt thật tình bột quá, không thơm và dai. Đúng kiểu khi bỏ miệng cắn phải lật xật, giòn dai thịt ốc mới ngon cơ.
Bún ốc dạo này không còn ngon nữa, bún mềm nhũn vì cọng nhỏ, gia vị thay đổi nhiều không còn như trước. Ăn đến 1/3 tô là cảm thấy ngán.
Quán được cái lúc nào cũng sạch sẽ
Bắt đầu có cảm giác xa dần cái hương vị Bún Riêu Ốc khi quán Thanh Hải còn chật hẹp mới mở.
Ăn ở đây rất lâu và rất nhiều, từ quán nhỏ giờ khang trang hơn rất nhiều. Đặc biệt ngoài món Bún Riêu Ốc ban đầu khi mới bán, quán kinh doanh thêm rất nhiều món ăn đa dạng: ốc gạo luộc, bún ốc đậu chuối xanh nấu mẻ, ốc bưu nhồi thịt...món ăn nêm nếm vừa và đậm đà. Một phần tương đối nhiều và giá cũng rẻ. Ngoài ra nước uống rất đa dạng như: nước vối, nước mơ, nước sấu ngâm, nước bột sắn dây...
Trời nóng mà ghé vào đây thì thật mát ruột ;)) (hình chụp trưa hôm qua mới ghé quán)
Mình mê món kẹo lạc ở đây lắm, lâu lâu vẫn ghé quán mua về nhà nhăm nhi. Mẹ mình thích mua Bánh đa ở đây về nấu Bánh đa cua nè. Ngoài ra quán bán nhiều nguyên liệu chế biến món ăn miền Bắc nữa nghen.
Mình gọi quá Deliverynow để ăn trưa, nhân viên mang đồ ăn tới còn nóng hổi luôn, rau cũng cho thêm khá nhiều. Mình thích nhất là riêu cua, quá trời luôn đó mà mình vào là biết riêu cua từ cua giả nhuyễn chứ không phải loại bột riêu cua mua ở siêu thị đâu,ốc trong bún cũng nhiều nữa, ngán cơm thì ăn thử chỗ này thấy cũng khá ổn.
Chỗ này gần nhà nhỏ bạn mình, quán trong hẻm mà không gian cũng rộng rãi, thoải mái, quán đông, ngoài món này còn làm thêm nhiều món của người Bắc, nghe mọi người khen nhiều.
+ Món ăn: ốc dai, nước mắm gừng ngọt chấm vừa miệng, nước lèo thanh ngọt, đậm đà. Một tô cũng nhiều ốc và riêu cua.
+ Phục vụ: nhanh nhẹn, nhiệt tình, nhìn chung thấy rất tốt.
+ Giá cả: Một tô chất lượng và nhiều vậy thì giá 35k mình thấy cũng ổn, hợp lý, không đến nỗi mắc.
+ Không gian: quán sạch sẽ, có sân trước rộng rãi, để xe cũng thoải mái.
Đến quán vào buổi trưa, quán khá đông và hơi nóng mặc dù có quạt và phun sương.
Đứng chờ 1 lát thì đã có chỗ ngồi.
Team mình gọi 1 đĩa ốc nhồi và mỗi người 1 tô bún ốc riêu cua.
Tô bún 40k/tô cũng hơi bự bự. Ốc nhồi 80k/1 đĩa ăn được nêm vừa miệng.
Bún ốc riêu cua nước lèo mình thấy hơi nguội và chưa đậm vị lắm. Ốc khá tươi ăn ngon dòn.
Phục vụ nhanh gọi món chờ có chút xíu là có rồi.
Quán nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm.
Nói chung lâu lâu đổi vị ăn cũng ok.
Bún ốc riêu cua ở đây khá nhiều, cua và riêu lũ khủ. Nước lèo đậm đà, thơm mùi mắm nhè nhẹ chứ không bị tạn bởi riêu và ốc. Rau ăn kèm mình có thể kêu người ta trụng hoặc để sống đều được. Giá 1 tô là 40k, hơi nhiều với 1 tô bún ốc :)).
Ở đây còn có nhiều món khác ví như ốc nhồi nè. Món này mình gọi sau quên chụp hình :"). Thịt nhồi trong ốc được nêm vừa rồi, nếu muốn ăn đậm đà với vị mặn ngọt thì có thể chấm với chén mắm đi kèm.
Theo khẩu vị của mình thì có hơi nhạt, nhưng cũng ổn. Không thuộc dạng ngon xuất sắc nhưng cũng không phải chê, mình chấm cho 6-10 điểm
Hơi ngộ là tụi mình gọi nước sấu nhưng vị hơi thiếu mùi sấu tí hay sao nên không cảm nhận được
Quán cũng khá dễ tìm, rộng rãi thoải mái
Giá tầm 40k 1 tô, cũng không rẻ nhưng ok, cũng kha khá ốc ^^
Nhân viên được cái khá dễ thương nên thích ^^
Quán bún ốc nấu theo phong cách miền Bắc khá có tiếng, tầm chiều chiều là luôn tấp nập khách.
Ấn tượng đầu tiên vô quán là hơi bừa bộn, bàn ăn còn dính dầu mỡ.
Mình gọi bún ốc và 1 đĩa ốc gạo, trước khi ra món khi nv có đem lại bàn 1 đĩa chả còn gói trong lá. Ăn mấy cái tính tiền mấy cái ?
Món ra khá nhanh, bún tô khá ít (đối với mình), nước dùng theo mình hơi nhạt nêm mắm tôm là vừa, ốc trong bún ngon, thơm và giòn.
Nhưng mà ốc gạo luộc thì nguội, chỉ hơi ấm ấm. Mình có cảm giác ốc đc chế biến sẵn từ lâu nên lúc lễ con ốc ra nó teo lại còn chút xíu. Món này theo mình k ổn, ốc mà ăn kiểu này yếu bụng chắc mệt ?
Giá cả một tô so với chất lượng chưa tương xứng. Nhân viên thì hời hợt quá.
(+) ốc trong bún ngon
(-) chất lượng k xứng với giá, ốc luộc ăn bị nguội, quán k đc sạch lắm
Được ngày mưa gió lặn lội đi ăn. Thấy địa chỉ trong hẻm nên mình đã Here Maps trước cho chắc cú. Mà hên là quán nằm ngay hẻm với quán mình đã từng ăn nên không khó để tìm ra.
Nhận xét đầu tiên là website thấy có đề giá tô bún riêu 20k mà vào đây thấy 28k. Có thêm ốc là 35k. Có đọc 1 số review trước thì mình hiểu là quán lại vừa tăng giá.
Quán nhìn trông không sạch sẽ lắm. Mọi thứ ở mức rất bình thường.
Nói về món, mình rất thích ăn bún riêu ốc nên chẳng lăn tăn để order.
Vị nước đúng kiểu nấu ngoài HN, chua chua thanh thanh.
Lèo tèo được dăm miếng ốc đã thái miếng cùng với ít gạch cua thua xa ngoài HN có đậu và ê hề ốc.
Giá tầm 25k-30k có vẻ hợp lý hơn.
Quán này nấu theo kiểu bắc siêu ngon luôn nhá, lúc nào mình ghé cũng đều đông cả.
bún ốc ở đây ngon, nấu với mẻ chua vị thanh thơm, ốc giòn, ngoài ra còn bán thêm cả ốc luộc hay các món đặc sản của bắc nữa.
Phục vụ nhanh, giá cũng bình dân, gửi xe free nhé.
Quán nằm trong hẻm nên hơi khó kiếm xíu
Mình ăn từ hồi bé rồi, từ cái hồi mà còn 10k 1 tô á :))) chắc tầm năm 1997.
Theo mình thấy là vị ở đây qua nhiều năm ổn định, nếu các bạn nào thích vị nước dùng ngọt thanh và ko quá nhiều gia vị thì đây là lựa chọn ok, còn bạn nào thích kiểu nhiều gia vị, đậm đà hoặc dậy mùi thơm nhiều thì ở đây sẽ có thể k đáp ứng đủ. Vì vị nước dùng ở thanh rất thanh, chuẩn vị ngọt từ xương và cảm giác rất ít dùng bột ngọt, khá đậm đà thôi chứ k đậm đà lắm. Được cái rau thì phong phú, tươi mà nhiều nữa ??
Phục vụ cũng nhanh nhẹn, mà cô chủ qua năm tháng lúc nào cũng thấy ít cười ghê ?
Đồ ăn ở đây rất ngon. Hương vị đậm chất Bắc. Mình thích nhất là món ốc nấu chuối đậu (tuy hơi ít bún) và ốc bươu nhồi thịt. Ăn rất vừa miệng. Mình không khoái ăn ốc lắm, nhưng mà lại rất khoái ăn quán này.
Quán còn bán thêm cả những đồ Bắc như: Mắm tôm, hạt bí, bánh đa Quỳnh Côi, chè Thái Nguyên, dưa muối kiểu Bắc, sấu ngâm, kẹo lạc...
Nhưng mà món nước sấu ở đây không ngon, quả sấu không giòn.
Giá cả hợp lý.
Phục vụ thì hơi bị chán. Kiểu mặt lúc nào cũng khó đăm đăm.
? Vị trí: Trong hẻm sâu nhưng biển to, khá dễ tìm
? Giá cả: 40k/ tô, tạm tạm
? Chất lượng: Hic theo chân 500 anh em trên Foody ra đây vì bạn mình quá thèm ốc chuối đậu còn mình thèm bún riêu cua, nhưng ăn rồi thì thấy quá bình thường hic. Riêu nhiều nhưng nát tươm, bún cũng nát, nước thì vừa nguội vừa nhạt nhạt lợ lợ nói chung bát bún khiến mình khá thất vọng. Được thêm quả nước vối uống như nước xà phòng.. Duy có ốc thì rất tươi xắt miếng nhỏ vừa ăn, nước chấm cũng ngon, nên có khi lần sau ra đây chỉ để ăn ốc )) Quán có bán thêm chả giống miền Bắc và nhiều loại đồ Bắc khác(sấu dầm, miến dong..)
? Phục vụ: Nhanh nhẹn
? Không gian: Rộng rãi, để xe ok dù ở trong hẻm
Hồi mới vô Sài Gòn cách đây 8 năm, mình được bạn dẫn đi ăn quán này. Bao năm qua mình vẫn hay đến đây ăn và hài lòng vì hương vị vẫn rất ngon, không có gì thay đổi. Vẫn như mọi khi mình gọi tô bún ốc riêu cua, sợi bún nhỏ, nước dùng được nêm nếm rất vừa miệng, miếng ốc dai ăn rất ngon và được chấm với nước chấm có chút gừng, tỏi, ớt và chanh rất thơm. Giá 35K/ tô theo mình nghĩ là hợp lý. Ngoài ra mình thấy quán còn bán một số thứ theo phong cách Miền Bắc như Trà Thái nguyên, bánh đa cua...
Nói chung vẫn sẽ đến quán dài dài.
Quán có nhiều món về ốc nữa mà mình chỉ hay ăn sáng bún riêu cua ốc thôi. Vị bắc là chỉ có cua và ốc, cà chua, đậu hũ... không hầm nước dùng tôm khô, mực, không thêm chả, da heo .... Dành cho ai thích hương vị như vậy. Nước giải khát là nước nụ vối , nước mơ ngâm,... Ngoài ra quán còn bán thêm đặc sản miền bắc như chè Thái Nguyên, bột sắn dây v.v... Quán nằm trong hẻm có miến gà cũng nổi tiếng lắm, xe đoàn, xe hơi nườm nượp ra vào hẻm này.
Chủ quán người Bắc nên món làm rất đúng vị. Chả tươi, trà đá thơm khác hẳn những quán bình dân (nghe nói là trà Thái Nguyên). Ngoài món chính là bún ốc, quán còn bán nhiều đặc sản khác như mắm tôm, chè (trà)...
Mình đi 6 người, trung bình 1 người 60k thôi nhưng ăn no lắm. Nếu yêu hương vị món riêu cua gốc Bắc, quán thực sự là 1 lựa chọn thú vị.
Quán nằm trong ngõ lớn, thuận lợi cho oto ra vào. Giữ xe free. Chủ quán thân thiện, duy có điểm trừ là bạn phục vụ lúc mình ghé có vẻ buồn ngủ nên lơ là lóng ngóng.
Thấy quán này ăn bình thường đâu có gì ngon hay đặc biệt mà đông quá trời @@. Được cái quán rộng rãi, bàn ghế cao tạo cảm giác sạch sẽ và thoáng. Nhân viên đông nên cũng lanh lẹ, phục vụ hay ra món cũng nhanh. Có cái sữa chua cơm ruợu ăn cũng được. Bún ốc riêu cua ở đây ăn ko thơm, vị nước thì thanh nhưng theo cảm nhận cuat mình thì bình thường ko có gì là ngon để lưu luyến quay lại lần nữa
Bạn mình và mình thèm bún ốc nên lại đây ăn thử. Tiệm khá dễ kiếm, có bảng chỉ dẫn bên ngoài luôn nên khá dễ kiếm. Mình gọi bún ốc và ốc hấp. Bún ốc ngon, nhiều ốc, bạn mình aen khá khen. Ốc hấp cũng là món nên gọi nè. Giá ko rẻ lắm nhưng cũng được, thức ăn ngon, có bán kèm mấy đặc sản Bắc khác. Nước lá vối mình ko thích lắm. Gửi xe trước cửa. Phục vụ nhanh nhẹn, kiểu gia đình nên ko đòi hỏi gì nhiều. Coa dịp sẽ quay lại để thử món khác.
Quán này nổi tiếng nào giờ rồi. So với 10 năm trước thì chất lượng vẫn vậy. Vị bún riêu thanh ngon, đúng kiểu bắc. Ốc làm sạch sẽ, dai giòn, gia vị ngon thơm lừng. Ông xã ở Úc về thèm vị bún riêu ở đây lắm, phải ra ăn cho được. Quán rộng rãi sạch sẽ. Nói chung rất ok.
Bún ở đây bán 2 thế hệ rồi. Ban đầu là cái nhà ống, sau mở rộng thành 2 3 nhà liền kề nhau.
Bún ốc ngon vị đậm đà. Ở đây có nhiều món bắc ăn kèm như ốc nhồi, giò thủ.
Mình thích nhất món ốc nhồi thịt có nhân rất nhiều ăn kèm nước chấm. Ốc lá cuối cũng ngon không kém
Ngoài ra trà đá của quán cũng khá đậm đà. Mình hay tới lúc tối nên quán cũng không đông người lắm ngồi rộng rãi. Phục vụ nhanh, chuyên nghiệp.
Sẽ ghé lại!!
Mưa buồn đói bụng nên bạn dẫn đi ăn. Quán này mình nghe bạn nói cũng có từ lâu rồi. Nằm trong hẻm hơi khó tìm 1 tí nếu chưa đến lần nào, nhưng cứ nhắm hẻm 14 kỳ đồng rồi đi vào thì chắc chắn ko sai dc.
Quán cũng rộng rãi, sạch sẽ theo chuẩn quán ăn )
Mình gọi bún riêu cua ốc, bạn gọi thêm ốc bu hấp lá chanh & nước mơ ngâm cho đúng chất Hà nội. Bún riêu ăn ổn, hơi ít ốc & cua, nhưng nước dùng thanh ngọt thêm chút nước me hơi bị ghiền. Nước mơ cũng ngon; riêng ốc bu hơi bé.
Được bố mẹ dắt đi ăn lâu rồi mà nay mới có dịp đi lại. Quán ăn gia đình, mọi thứ vẫn như cũ, nêm nếm ngon nhưng ăn vô hơi oải người vì bột ngọt xíu. Vô đây thích nhất bún ốc riêu cua và ốc nhồi thịt hấp, thơm lắm!
Quán có bán nhiều thứ nữa, mình thấy đa phần là đặc sản gốc Bắc thôi, khi nào cần chắc chắn sẽ ghé mua.
Ăn ở đây được vài lần tuy nhiênaanf này quay lại thì thất vọng, gọi 2 tô bún riêu và riêu ốc, ăn nó đúng nhạt, ko có mùi vị gì, lần đó ăn xong về mình lại còn bị xình bụng, sẽ ko quay lại.
Giá ở đây ngày càng mắc, mình ăn ở đây lâu lắm rồi, cũng thường ghé ăn vì ngon.
Tuy nhiên quán này chỉ bán có bún riêu và ốc, ko có thịt, chả, như nhìu chỗ khác nên mình cũng ko thích lắm.
Nói chung cũng ok để note vào địa điểm yêu thích
Đi ngang cũng nhiều mà nay mới ghé ăn thử. Cảm nhận đầu tiên là quán nằm ở vị trí quá lý tưởng, trong khuôn viên khu tập thể, rộng rãi và mát mẻ. Cảm giác ăn cũng ngon miệng hơn bình thường. Bún ốc thì không có gì bàn cãi, chuẩn vị bắc, đậm đà vừa miệng, ốc cũng khá nhiều, ăn hết bún ngồi đào ốc lên ăn mãi mới hết. Chỉ có điều lúc đầu nghĩ là có đậu hũ cơ, bị ghiền đậu hũ, bún riêu ốc mà ko có đậu thấy hơi hụt hẫng, cả tô bún có mỗi món ốc cảm giác hơi đơn điệu. Dù sao thì bún vẫn ngon và không gian vẫn thoải mái vô cùng, thế nên là sẽ ghé ăn tiếp lần sau.
Ở đây có một điểm khá kỳ lạ. Mình ăn vào buổi sáng thì riêu cua được cho ít hơn buổi tối, nhưng sáng lại nhiều ốc hơn tối.
Riêu cua ngon, ốc cũng thấm vị. Nước mắm gừng ăn kèm rất hợp.
Tô bún không nhiều lắm, nên ăn cũng chỉ vừa đủ no, mà mình thuộc loại ăn ít nữa. Chắc chắn các bạn ăn mạnh sẽ không thấm vào đâu.
Ốc bươu nhồi thịt khá hấp dẫn. Ăn thơm mùi sả lắm.
Quán nằm trong hẻm, gần miến gà Kỳ Đồng. Tuy nằm trong hẻm nhưng rất dễ kiếm, có bản chỉ đường rõ ràng.
Nghe nói quán này chuẩn Bắc nên ghé ăn vì ở Sài Gòn tìm quán chuẩn Bắc còn khó nói chi chuẩn Hà Nội, nếu chuẩn Bắc ở tỉnh nào 0 biết chứ Hà Nội 0 phải, bún riêu chuẩn Hà Nội chỉ có cua xay, đậu phụ miếng rán giòn bỏ vao nồi nước lèo cho ngậm nước khi ăn sẽ đậm đà hơn, nước lèo ở đây cũng 0k nhưng 0 có dấm bỗng nên 0 ra được vị bún riêu, và có 1 thứ quan trọng làm lên tô bún riêu vị Hà Nội là gạch cua chưng với hành phi thơm, mỗi tô đổ vào chút gạch có chút màu điều, tô bún sẽ thơm, béo và màu mè riêu cua ngon miệng đẹp mắt say lòng người, bún ốc ở đây thì 0 thể gọi là bún ốc Bắc, ốc xắt nhỏ xíu, khô, 0 béo,,, còn bún riêu cua ốc thì Hà Nội 0 ăn tạp như vậy, tóm lại, nước lèo ngọt vị xương, cua đồng đúng 0 pha trứng bi tanh như nơi khác, nv 0 chuyên nghiệp nên 0 cần khách, nhưng công tâm mà nói còn ngon hơn khối nơi khác, sẽ ăn nữa
Quán nằm trong hẻm nhà mình nên cũng hay qua đây ăn. Quán này đông người ăn lắm. Cứ mỗi chiều là xe ô tô đậu đầy hẻm để đi ăn. Quán có bán bún ốc, riêu cua, ốc nhồi thịt và một số món khác.
Nhìn chung thì tô bún ở đây khá hấp dẫn, ăn hơi nhạt đối với mình. Nếu gọi bún có ốc thì có thêm chén nước mắm cho các bạn chấm ốc. Đĩa rau ở đây nhìn rất bắt mắt, tươi xanh. À nếu đến ăn các bạn thử món nước mơ ở đây cũng ngon lắm.
Quán khá rông và sạch. Đi vào giờ cao điểm rất là đông khách.
1 tô siêu chất lượng có rất nhiều ốc, riêu cua thật và rau tươi ăn kèm. Ốc ngon, tươi, ăn sực sực đã gì đâu. Nước lèo ngọt và rất thanh. Cà chua chín nhừ, ko còn vị chua ăn rất ngon. Riêu cua béo béo.
Ở đây còn có món ốc nhồi thịt ngon cực, nước chấm cũng ngon
Giá hơi cao nhưng chấp nhận được
Bình thường mình ghé quán ăn cũng oke lắm, hong hiểu sao hôm nay quay lại ăn thì tệ vậy luôn. Nhìn tô của mình đi, không màu không mè trắng trợt 1 màu rất chán, ăn rồi mới biết nước bún và sợi bún nó chán còn hơi cái màu sắc luôn T.T đại loại là rất dở và không ngon như những lần trước. À mình thích trà đá ở đây, tự nhiên thèm trà đá quán này nên mới vào ăn í.
Còn nữa, anh nhân viên quán ngồi trước xơi nước, thấy mình khệ nệ dắt xe không nổi cũng chẳng thèm dắt dùm nữa. Không dắt thì thôi đi, còn nói: "Nặng không em, nặng dắt đi cho quen." Xong cả đám 3 người ngồi cười ha hả vậy :) vui ghê, hong hiểu???!
Mình ăn ở đây từ bé và từ bé đã ghét cay đắng bún riêu ốc ở đây vì dở tệ
Nhưng mà ghiền ốc bươu hấp vì ở đây ngon nhấy mình từng ăn. Ngon từ ốc đến mọc đến rau thơm và nhất là nước mắm, mình nhớ ngày đó bé bé cứ ngày mưa là được mua ốc về ăn (thật ra là mình giành ốc bươu ăn, bỏ bún )))
Lâu rồi quay lại, ốc bớt ngon hẳn, chính là do nước mắm, nên h chỉ lâu lâu ghé tìm hương vị thuở nhỏ
Lần trước mình tới nhưng quán nghỉ bán nên lần này ăn cho đã ?
(+) Mình đặt qua giao hàng, ấn tượng là bao nhìn sạch sẽ, bao nào ra bao đó rõ ràng. À có cả muỗng đũa sẵn nữa, còn có cả hoá đơn nữa ?
(+) Cua nhiều, ăn thơm.
(-) Với 30k mà chỉ có cua và bún thì thiệt là hơi chán, cũng không có đậu hũ hay huyết.
Mình dùng dịch vụ delivery now. Dịch vụ tuyệt vời nhất năm.
Bún ốc Thanh Hải thì lúc nào cũng ngon. Rau rửa chưa được sạch (vì ở nhà nên mình rửa lại).
Quán mà tôi chấm và các bạn người Bắc của tôi cũng chấm điểm tốt là đây.
Rất ngạc nhiên vì thấy các comments chê của khách trên foody nên tôi cũng phải nhào vô comments để cân đối điểm nè. Bạn tôi dân Quảng Ninh mà ăn vào thì cứ cám ơn tôi hoài và bảo" quán này ngon mà sao điểm chấm không cao". Ừm, chấm điểm cao chưa chắc quán ăn ngon :-)
Riêu ở đây là thật, mùi vị thơm ngon và không ngọt đường.
Có món ốc bưu luộc cũng thơm ngon như ở Hà Nội nhé, nước chấm thì tôi nghĩ là cần phải làm ngon hơn 1 ti nữa thì mới "bốc" .
Ai mà chê bún riêu miền Nam ngọt, đỏ lòm, riêu giả thì cứ order chỗ này là không chê được nữa.
1 tô 37K, nhiều riêu, nhiều bún, tôi nghĩ quá là ok.
Buổi trưa quán đông khách vô cùng, nên đi trước 12h để còn có chỗ ngồi, còn không thì order qua mạng cho khỏe, ăn vẫn rất ngon chứ chẳng cần phải đến tận nơi làm gì
Thật sự thì quá bực tức nên phải viết lên đây, mình đi làm gần đây nên rẽ qua ăn vào ngày 21/4 lúc 12h15, ngồi ăn mà bị bạn nhân viên nữ có nốt ruồi ở miệng ngồi đối diện đang cột nước chấm hay gì đó cứ nhìn rồi quay lén mình? rồi còn giả bộ đi ngang chỉa điện thoại vô phía mình nửa? cái thể loại nhân viên gì đây mà ko biết tôn trọng sự riêng tư hay sao mà còn đi quay lén mình? Trong khi mình ăn uống bình thường ko hề tỏ thái độ gì, ăn xong vẫn trả tiền đủ mà? bạn mình ngồi kế bên mình thấy vậy kêu lên " mắc gì quay lén người ta" thì nhân viên ko thèm tl còn nhìn tụi mình nói gì đó trong miệng? Vậy là sao , mình còn nghe 2 3 nhân viên thảo luận nói về mình trên mạng thế này ở ngoài thế kia? Ủa vậy xin lỗi, mình đi làm thì bình thường chứ ko phải trang điểm ăn diện như trên mạng ? mà mình cũng chẳng quen biết hay làm gì bạn mà lại quay lén hay chụp hình mình trong khi mình đang ăn ở quán của bạn như vậy. Các bạn có quyền đánh giá người khác nhưng hãy đánh giá khi mình về chứ ko phải mình vào ăn mà cứ chụp rồi đi qua đi lại mình rất khó chịu. Bạn mình rất bực muốn làm lớn chuyện nhưng mình đã về vì giờ đó khách rất đông mình ko muốn phải có chuyện gì ảnh hưởng tới KH của các bạn lúc đó. Mong chủ quán xem xét lại thái độ nhân viên, chứ khách hàng mà đi ăn còn bị quay lén, nói này nọ trước mặt rất khó chịu. Mình ko có gì để bạn phải quay lén tỏ thái độ giễu cợt, quá sợ.! Ăn ở đây các bạn nên ăn mặt đẹp đẽ kẻo bị bạn này quay lén giễu cợt đó. Mình kịp chụp lại để mng ăn né bạn này ra và mong chủ quán xử lí bạn này :)
Đồ ăn ngon, giá ổn.
Được bạn giới thiệu đến ăn nghe nói quán có tiếng từ xưa giờ
Mình kêu nhiều món nhưng ngán chụp hình vì nó khá không hợp khẩu vị
Bún riêu rất nhạt giống như chan nước vô ăn chả có vị gì ngon riêu với ốc ít xíu
Ốc bươu nhồi thịt 80k 10 con ăn hơi ngán được cái nước chấm tạm ổn
Ốc bươu hấp chanh bình thường 35k
Ốc bưou xào chuối xanh quá dở dầu thấy kinh ốc leo teo 35k ko ngon
Ăn xong chạy luôn. Thôi thì thử chứ quay lại có thể không.
Ở đây bán đan số các món đều có ốc mình ăn bún riêu cua và bún riêu cua ốc, nước lèo vừa ăn hơi lạt nêm thêm mắm nêm là vừa, thấy cua với ốc ít không nhiều. Còn ốc bưu hấp chấm nước mắm mình thấy hơi lạt chắc do mình ăn mặn quen, mọc trộn z nấm mèo với óc dai dòn thấy cũng được.
Bên ngoài quán còn bán thêm một số thực phẩm nước tắc, bột sắn, hủ tiếu gói.... mình chưa thử nên k biết ntn
Được ba dẫn đi ăn ,ba nói chỗ này nổi tiếng lắm ,vào ăn mình gọi bún riêu ốc và ốc bưu nhồi thịt
Bún riêu ốc ngon ,có nhiều ốc bưu ,vị thanh và đậm đà nhưng ốc bưu nhồi thịt thì hơi cay nồng bởi vị tiêu nên không thích lắm
Quán nằm ngay cuối hẻm nhưng không gian quán lại thoáng mát
Nhân viên phục vụ nhanh
Trưa đổi món bằng bún riêu cua món khoái khẩu của mình, lướt foody thấy có khuyến mãi nên order để thử luôn.
Nhiều bún riêu và ốc lắm chứ ko ít đâu nhé. Nước riêu rất thơm vị thanh nhẹ vừa ăn. Theo mình là ngon.
Nhưng về giá thì hơi chát nhé nếu ko giảm giá. Bình thường mình ăn tô tầm 35-40k là đầy đủ riêu ốc xương chả huyết cà chua hết á. Còn quán bình dân hơn thì chỉ 25-30k thôi.
Shipper giao nhanh lăm, chắc do order sớm nên quán còn vắng hehe, đồ ăn đem tới vẫn nóng hổi nhé.
Mình ăn ở đây vài lần rồi và cảm nhận của mình là tất cả mọi thứ của quán càng ngày càng đi xuống. Nước thì nguội, mình gọi ốc luộc thì thối mất 1/2 đĩa, phục vụ thì quá tệ. Thề ko bao giờ quay lại
Quán ở sâu trong hẻm, nếu tìm được đến hẻm 14 Kỳ Đồng thì sẽ dễ tìm được quán.
Vì muốn thử hương vị của bún ốc riêu cua nên order món này.
Sau đây là một ít review về món bún ốc riêu cua của quán:
Bún ốc riêu cua lúc đầu nhìn vô thấy khá ok nhưng khi bắt đầu ăn thấy ốc thì ít, lại còn được cắt nhỏ ra.
Gạch cua cũng ít.
Nhưng nước dùng ngon, nước chấm cũng ngon.
Nhưng mức giá một tô bún ốc riêu 35k mà ốc với gạch cua như trên thì nằm ở giá 25k-30k thì sẽ ok hơn.
Nói chung thì ở mức ổn, không quá đặc biệt.
Sáng nay vừa oder Delivery giao hàng. Bún ngon, nước thanh ốc trong bún hơi dai. Ốc luộc là ngon giòn, rau và mắm ăn kèm đầy đủ hết. Đặt giao hàng qua Delivery nhiều lần rồi, phải nhận xét rằng dịch vụ của Delivery rất tốt và chu đáo. Nhiều khi mưa tầm tã ngồi nhà thèm món gì là có Delivery phục vụ ngay ^^
Mình thích các món ăn ở đây, vị Bắc dễ ăn mà đầy ứ hự. Rẻ mà bao no. Duy nhất món ốc nhồi thịt ăn hơi ngán. Nếu nhồi với giò sống giống trên Đà Lạt chak bớt ngán hơn chăng ? Dù sao thì nhiều bạn m khen ốc nhồi ở đây ngon hơn Đà Lạt, chak tuỳ khẩu vị, hì.
Ở đây nấu theo kiểu bún riêu người Bắc. nước lèo đậm mùi cua, ăn ngon. Tuy nhiên giá 35k mà chỉ có vài miếng riêu nhỏ, không có gì khác. 45k thì thêm được ít ốc. rau thì héo. Mình xin thêm nước me mà chủ cũng không cho. không gian cũng bình thường
Lần đầu đến quán này cách đây hơn 10 năm và quay lại đôi ba lần nay mới có dịp bình luận. Món bún mình thấy đậm vị hơn trước, giá cả cũng hợp lý so với món ăn. Bún riêu cua ốc 40 k, ốc hấp la chanh 40 k, ốc bưu nhồi 80 k, có thể gọi thêm nước riêu hoặc rau thêm nhân viên rất thoải mái và không tính thêm phí. Nhân viên nhanh nhẹn niềm nở, chủ quán nói chuyện rất vui vẻ. Quán có bán thêm chè thái nguyên, cà pháo, giò thủ... và một số đặc sản miền bắc khác. Quán sâu trong hẻm nhưng không quá khó tìm, rộng rãi và thoáng.
Mình là khách ruột! Vì xấu cái bụng, ăn ở đâu ổn bụng là mình ăn hoài. Vệ sinh tốt, phục vụ nhanh, nói chung quán đông thì ăn không sợ đồ ăn bị cũ từ hôm qua, hehe, mà quán này đông thiệt, lần nào cũng đến đúng lúc đông, mà chen chúc thì ăn lại ngon, chả hiểu sao lại thế nhỉ!
Nhìn những miếng ốc to chắc, những mảng gạch cua lớn nâu hồng đóng bánh chắc, nổi bật trên màu cam đỏ của nước dùng và màu xanh của hành chưa ăn đã thấy ngon mắt. Bún ốc riêu cua ở đây ngon thật sự. Tô to đùng nhiều bún, nhân nhiều gấp đôi. Nước rất đậm đà. Bạn mình người Bắc ăn cũng khen nức nở, đúng vị Bắc. Đĩa rau ăn kèm cũng phong phú, không phải như đa số các quán trong Saigon chỉ có hoa chuối và rau muống chẻ, còn có kinh giới tía tô và thân chuối làm món ăn thêm dậy mùi.
Ngoài 2 tô bún to ự bọn mình còn gọi thêm đĩa ốc bưu nhồi (again bọn mình mải ăn quên chụp lại ?) ốc rất chắc không phải như những quán bình khác toàn dùng thịt chèn thêm. Nước chấm đậm đà không điểm trừ.
Quán to sạch sẽ, thoáng mát. Còn có phục vụ các loại đồ uống Bắc. Mặc dù hơi xa nhà mình nhưng chắc chắn phải quay lại. ??
Mình thì thích cái tô dân dã, mộc mạc, đơn sơ với 1 đống cua và ốc như thế này
Ai ko quen bún riêu kiểu Bắc ăn chắc sẽ thấy thiếu thiếu vì ko có huyết và đậu hũ. Mình thì lại thích cái tô dân dã, mộc mạc, đơn sơ với 1 đống cua và ốc như thế này. Nước dùng rất thanh, có vị ngọt của xương heo và cua đồng, nêm vào tí mắm tôm là trên cả tuyệt vời. Ốc to, chắc thịt nhưng hình như ko xào qua gia vị trước nên nhạt thếch, nếu chấm nước mắm hay gì đó chắc là vừa. Với lại hồi đó giờ ăn hoài mà mới để ý thân cây chuối non nó đẹp dữ thần vậy nhaaaa!
Một tô ko to lắm giá tới 35k, với giá này ở nhiều chỗ bình dân khác có khi ăn đc gần 2 tô bún riêu.
Mình ko biết phải nấu kiểu ng Bắc ko nhưng mình ăn thấy ko hợp vì so với bún riêu cua ốc hay ăn thì chỗ này ít nhân đã rồi, mà còn ít cả mấy loại nhân, chủ yếu hình như ốc bươu chấm mắm ngọt, nhưng ko có chút ấn tượng gì.
Quán nhìn dơ.
ăn bún uống trà đá mỗi người hết 40k nhưng thật sự thấy ko hài lòng, tuy là phục vụ rất tốt, rất dễ thương.
Quán riêu đúng gu mình luôn , chỉ ăn riêu, không huyết , không đậu hủ và chất màu. Vị thanh, được bạn giới thiệu từ lâu, ăn tầm hơn 10 năm vẫn thấy ngon. Khi nào thèm bún riêu lại ghé quán. Lần gần nhất cách đây tầm tuần vẫn đông và ngon. Tks quán.
Mình ở Hà Nội vô thỉnh thoảng thèm món Bắc hay tìm chỗ ăn. Ở Sài Gòn biết mỗi chỗ này bán bún ốc Bắc nên thỉnh thoảng qua đây ăn. Theo mình các món ốc khá ngon, ốc béo và bùi. Nhưng bún ốc lại không ngon. Nước dùng không chua, ít dấm bỗng quá nên cũng không thơm.
Quán không khó tìm, giá cả cũng được. Quán bán thêm vài món Bắc có thể mua mang về như mắm tôm, cà muối, măng khô.
Đang bầu nghén ngẩm, ăn không thấy cái gì ngon miệng cho nổi vì thực ra là người bắc mới chuyển vào nam 1 thời gian nên khẩu vị cũng chưa quen.
Lướt trên mạng tìm quán bắc thì thấy quán này nhiều phản hồi tốt. Trưa đi làm về lướt như 1 vị thần đến luôn và ngay để ăn thử.
Ôi, quả thật không làm mình thất vọng. Đúng cái vị mình tìm kiếm đây rồi. Bún ốc vị bắc chính gốc. Vừa ăn xì xụp bún vừa thi thoảng làm 1 ngụm nước sấu. Nhớ nhà ko tả... ???
Giá cả cũng rất ok. Chỉ 40k 1 bát bún to, nhiều ốc, rau đầy đủ. Thêm 20k nước sấu.
Chắc chắn sẽ quay lại và rủ thêm bạn bè.
Bún riêu cua, ốc mình ăn ngọt xỉu, mới đầu ăn thì ngon nhưng sau về thì người rần rần kiểu nhiều bột ngọt cảm giác khó chịu, thôi ngon cũng từ bỏ ăn xong mệt hơn :(
Phần đem về là 47k, 1 chén ốc thêm cũng 47k. Nước lèo nhạt nhẽo không ngọt không thơm dù có cua.có bột ngọt. ốc thì 1 con cắt làm 3 lèo tèo vài miếng. có thể ở vị trí quận 3 và nhân viên đông nên phải giá này.
Quán trong hẻm hơi ngoằng nghèo tý nhưng đc cái quán chuyên đồ bắc. Món ốc nhòi thịt thì miễn bàn, ngon lắm.
Ở đây bán chè thái nguyên, nước sấu ngâm nguyên chất đã đã.
Minh xem review thấy mọi người khen quá trời nhưng cá nhân mình thấy thất vọng và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa :((
Nhân viên ở đây kiểu cứ ngơ ngơ sao sao đó, gọi món mà chờ chảy nước mắt k thấy đem ra, cái bàn kia tới sau thì lại mang ra trước :3.
Bún thì lèo tèo mấy sợi, ốc cũng ít mà nước lèo lại nhạt nữa mình thấy đúng nản luôn. Gọi thêm món gì mà hết rồi đành gọi ốc xào chuối đậu mà phải nói kinh dị luôn, cái dĩa xào ra nhìn nó héo quắt mà đếm ko đc 5 miếng ốc :v
tóm lại là đây là trải nghiệm của riêng mình ;)) có thể laik hợp với ng khác thì sao? :3
xong rôi gọi tính tiền cũng lâu :)) có 2 cái ông ở bàn kia chờ tính tiền k đc xong quạu biểu có tính tiền k thì thôi về nha :))
chưa kể chuyện phải đi một vòng trương định kỳ đồng mới kiếm đc quán hihi
Mình có đặt 2 phần bún ốc s mà chỉ có nc lèo vs chuối đậu ko thấy bún đâu không hiểu ăn kiểu gì hỏi sip sip bảo quán đưa như nào cầm như vậy , anh bảo quay lại quán lấy mà xa quá nên mình bảo thôi quán nen kt đồ ki truoc khi giao nên để í
Mới vào Sg thấy review tốt trên foody nên ghé ăn thử. Mình order 1 phần bún riêu và 1 ốc xào chuối.Quán làm vị theo kiểu miền Bắc, k quá ngọt như món ngừoi Nam nên dễ ăn. Món ốc xào chuối ăn nghiện luôn. Chị chủ thân thiện!
Do mẹ mình người Miền Bắc thích ăn món Miền Bắc, mình thấy món này chỉ có người Bắc là bán ngon, mình tìm hiểu trên mạng, thấy nhận xét món khá ngon. Mình tới quán hơi xa, nằm trong hẻm nhỏ, quán khá lớn. Mình chưa ăn bao giờ, lần đầu mình mua cho mẹ mình, sẳn mua cho gia đình ăn luôn, đem về nhà ăn, khi đổ ra quả đúng ốc nhiều, rau cho thoải mái. Ăn đúng chất lượng k có chỗ chê, giá hơi khá cao với mức thu nhập trung bình, nhưng ăn rất tuyệt. Nhưng tiếc cái chỉ có 1 chỗ bán, k có chi nhánh nên mua hơi xa đối với mình. Nếu quán giảm chút giá là quá tuyệt vời?
Giao tới nước ít, nhạt, nguội ngắt. Chắc do quán, vì thời gian bạn shipper đi cũng k đủ làm nước lạnh tanh như vậy. Đã vậy rau còn k trụng. Bún thì lạnh tanh, nát bét. Lần đầu đặt foody, biết vậy tới chỗ ăn cho chắc. Sai quá sai ??
Lâu rồi mới quay lại đây ăn, dở thì thôi rồi, k hiểu quân đông là vì cứ nghĩ lâu năm ngon - giờ vẫn ngon hay sao, chứ tui là tui hỏng thấy ngon lành gì nữa rồi.
Bột ngọt miễn bàn luôn, ăn xong mồm miệng khô khốc, cổ cứng đơ, ốc thì xắt nhỏ như chơi đồ hàng, bỏ miếng ốc vô miệng mà tưởng nó rớt ở ngoài (nhỏ quá tìm k ra trong miệng). Nói chung thì rằng là tui k có ý định quay lại đây nữa đâu, đôi dòng tâm sự mỏng!
Một ngày thèm đồ Bắc tìm được quán ăn chuẩn vị. Mình gọi 1 suất bún riêu và 1 suất ốc nhồi thịt. Bún riêu đầy đặn, nhiều riêu, ốc, bún sạch, rau sạch, đầy đủ nước chấm các loại, có cả mắm tôm được gói kỹ. 1 người ăn bát bún là no rồi. Cái khó tìm ở SG là một bát nước chấm ốc ngon, đúng vị Bắc, mà ở đây làm chuẩn nên chắc chắn mình sẽ quay lại để thử ốc hấp.
Ốc nhồi thịt nhiều ốc mà toàn ốc to, ăn sật sật rất rõ vị. Góp ý chút là nên hấp kỹ hơn.
Dịch vụ giao hàng của DeliveryNow mình ưng ý vì nhanh chóng, cẩn thận và đúng giờ.
Là khách ruột của quán, hễ trời mát mát là lại sang ăn. Quán nấu kiểu Bắc nên nước có thể hơi lạt so với những bạn thích đậm đà, nhưng bù lại uống giòn ngọt, quán sạch sẽ và yên tĩnh.
Bún riêu cua giá 30k, 1 tô chỉ có bún nhiều, và cà chua,nước nhạt nhẽo, và 1 chút xíu cua, hết, đậu hũ cũng chẳng có, muốn ăn thì kêu thêm dĩa 10k, rau sống nhiều ,bún riêu cua ốc giá 40k, thì chỉ thêm ốc, ốc thì rất dai, mắm gừng cũng nhạt!
bún ốc ở đây vị thanh nhạt theo kiểu người bắc, ăn rất ok nhé, không ngấy, có nhiều món kèm, toàn vị bắc nhé, rất đáng để thử, chỉ có điều mình gọi nước sấu mà uống không được , vị như sấu như sấu cũ ấy hăng lắm.
I was seeking a place to meet my bun rieu cravings. This place was good but it didnt meet the best that I've had in vietnam. This place is still worth a try.
Snails playa - thats what im talking bout - this is the spot for snails, and snail noodle soup
Firstly its literally like 20ft from mien ga ky dong . Down the alley on ky dong st
Other than that its solid - locals love it and quite inexpensive.
Go here and eat dem snails playa!!
Ăn quán này cách đây 10 năm rồi, hồi đó bán 1 tô có 5k, giờ lên tới 30k, so với giá thị trường thì cũng đc chứ ko rẻ, nếu rẻ hơn xíu thì chắc sẽ nhiều khách hơn nữa
hehe sinh viên hem có nhiều tiền vào gọi bún riêu thôi.mà lần đầu ăn tô bún riêu riêu nh thế này.đã lắm ^^. Đi từ đường Trường Sa vào tìm quán hơi khó. Lần sau có dư dả tiền sẽ ráng thử ốc ở quán này