Điểm cộng: vị trí dễ tìm, không gian nhỏ nhưng mát mẻ, quán nhiều món
Điểm trừ: thức ăn không ngon, quá nhiều dầu mỡ.
Thức uống mình chưa thử nên không đánh giá được. Phục vụ bình thường, nhưng vậy là tốt rồi, kiểu quán ăn gia đình.
Vị trí quán nằm trên đoạn 1 chiều , may mà cũng bắt mắt dễ tìm.
Không gian quán nhỏ nhưng khá thoáng và sạch sẽ.
Gọi 2 phần bún chả Hà Nội và thêm 2 phần chả. Thế là no ơi là no luôn. So ra thì giá khá rẻ, nêm nếm vừa miệng, rau ăn kèm cũng ngon nữa.
Nước uống nhiều lựa chọn như chè bắc, nước vối, trà tắc.... mình chọn nhân trần uống cũng ổn.
Chú lớn tuổi vừa trông xe vừa thu tiền cũng nhiệt tình nữa. Điểm trừ là bàn ghế hơi thấp, mình ngồi k quen nên k thích 1 tẹo.
Bún chả Hà Nội ngon lắm cơ.
Lần đầu tiên ăn. Hương vị rất đậm đà và thơm.
Bún đậu mắm tôm cũng ngon và đầy đủ nữa.
+ Đậu chiên giòn bùi và siêu béo.
+ Thịt luộc gồm có 2 loại thịt giò nạc và ba rọi
+ Dồi huyết ăn mềm
+ Chả cốm dai ngon lắm cơ
+ Có cả chả cá nữa.
Hai đứa ăn no nê luôn có 108k thôi. Có gọi cả nước ngọt rồi đấy nhé.
Cả chủ quán và nhân viên đều là người Hà Nội.
Nhưng ngọt ngào và ấm áp lắm cơ.
Bác trai trông xe hình như là chồng cô chủ quán.
Siêu dễ thương và tận tình luôn.
- Mình thì thấy quán này ăn siêu ngon, lần đầu tiên biết tới bún chả hà nội là từ quán này
- Đúng là hương vị bắc ăn quá nhgon, mình ngươi gốc nam nhiều lúc ăn khó hợp khẩu vị mà ăn một lần rồi muốn ăn mãi, nhắc lại thèm, tối nay lại ghé ăn tiếp kaka
- À quên cái món bún đậu , cũng cực kì ngon, hai cô chú chủ quán hiền dễ thương quá
Mình với bạn mình ghé qua làm 2 phần, ăn rất ngon nhé, lâu rồi mới được ăn ngon như thế, hehe, cô chủ quán dễ thương nhé, không chảnh như những quán khác, địa điểm khá dễ tìm... Giá cả thì vừa phải.