Đi dạo dạo cái hẻm ăn vặt này thì thấy xe đẩy này bán món huế, thấy có món cơm hến nên mình vào thử. Ăn cũng được, món ăn ra lẹ. Một tô cơm hến như này là 23k có hến còn có khế, da gà, đậu phộng. Sẽ có thêm 1 chén nước hến nữa
???? Quán nằm trong 1 con hẻm ngay dưới chân cầu Kiệu luôn, gửi xe kế bên luôn nhe
Không gian “mở”, vì chỗ này chỉ là 1 cái quầy dọn ra để bán trong hẻm chứ k phải nằm trong nhà đâu nha
???? Mình có gọi 1 bún hến và 1 đĩa bánh thập cẩm
Vì có lẽ mình ăn k quen món Huế nên mình thấy bún ăn có vẻ hơi lạc quẻ ???? nói chung là ăn thấy tạm chứ k hợp khẩu vị mình lắm
Về bánh thập cẩm thì cũng vậy luôn
Một phần bún hến khá là ít nên ăn chỉ lưng lưng bụng thôi nha ????
???? Giá rẻ nha, tô bún chừng 15k thôi
Uống trà sữa gần đó xong thấy hơi buồn miệng, search app 1 vòng thì quyết định đi bộ qua khu ẩm thực đối diện chợ nguyễn văn trỗi. Khu ẩm thực là 1 con hẻm, đủ rộng cho 2 bên hàng quán đường cho xe chạy, có đủ món ăn nhậu kiểu bánh tráng, trái cây tô, trà sữa, đồ mặn, há cảo, chè v.v
nhóm mình 3 người tấp vào khu vực đang khá đông đúc là bánh huế và bún bò kế bên. nhỏ e gọi dĩa bánh huế, mình gọi tô bún bò, bạn mình gọi cơm hến
bún bò mình thấy vị ổn nhưng không đặc biệt, hơi ám chua, cơm hến bạn mình nói ổn, giá rẻ, bánh huế nhỏ em thích mỗi bánh bèo và da heo chiên )), lát gọi thêm 1 dĩa bánh bèo và da heo thui đó.
Giá tính ra bình dân, trừ tô bún bò 40k thấy ko đáng lắm, còn lại tầm 20 25k thui.
có dịp sẽ ghé lại con hẻm này quẫy tiếp nè
Con hẻm 284 Lê Văn Sĩ, Quận 3 chắc nhiều bạn biết lắm nè, dô đây là tha hồ chọn nha, gì cũng có luôn. Mình hay ăn bún mắm nêm của cô chú người Huế. Ở đây còn có thêm bún bò Huế, cơm hến này nọ nữa. Nói về bún mắm nêm thì điều đầu tiên phải kể đến là giá vô cùng rẻ, dạo gần đây là 22k, nhưng ngày xưa chỉ 20k thôi, mà được một tô ú nu luôn nà. Khác với bún mắm nêm ở Đà Nẵng, ở đây có tai heo luộc, đậu phộng rang muối, rau sống, bắp chuối. Mắm nêm ở đây vừa ăn, lúc bưng ra đã được chan nước mắm nên bạn nào ăn mặn thì xin thêm nhé.
Bún bò cũng đúng chuẩn vị Huế luôn nha, nước dùng đậm đà, thịt mềm mà nhiều nữa.
Quán bán từ chiều tới tối nên muốn ăn lúc nào cũng có luôn :)))
Ghé quán ăn lần đầu do đọc review trên foody cũng tốt.
Đánh giá của bản thân: dỡ tệ cả 2 món là cơm và bún hến, hương vị k thể tả là tệ hơn đc nữa. Tô bún của bạn mình bưng ra là ám ảnh với miếng da heo chiên giòn với đầy lông đen bám đầy trên mấy miếng da. Vị nước chan với bún và cơm nó mặn đắng mùi thì hôi. Vị nước hến ăn kèm thì nhạt nhẽo k có mùi hến mà toàn mùi gì đó lai lai. Rau ăn kèm thì ố,tạp nham. Với quán bình dân và giá đó cũng k dám đòi hỏi hến phải to nhưng hến khi nãy mình ăn thì bị nhỏ quá mức và nó như luộc đi luộc lại nhiều lần đến nỗi k còn vị, còn bị màu đỏ gạch(cái đó là mình k biết do nó vậy hay bị sau nữa)
Chung qui với giá đó không phải cao, nó hợp lí với quán bình dân tuy nhiên hy vọng các bạn hiểu được cảm giác chạy từ tân phú qua đó ăn thử, bỏ tiền ra nhưng nhận lại là món ăn không ra gì nên rất tức.
Tầm giá 22k có rất nhiều sự lựa chọn khác ngon hơn nhiều. Đừng nói quận 3 nên đắt nhé, khu đó đồ ăn khá ngon mà rất rẻ nhé.
Ps: ngồi viết đánh giá trong wc do cả 2 đứa ăn xong bị chột dạ.
Mình nghe danh chỗ này đã lâu nay mới được diện kiến . Mình và bạn gái mình gọi 1 suất bún hến và 1s bánh bèo( bị thiêu) . Tô bún của mình thì chả có gì bàn cãi ngoài 1 đống tạp nham :) hến con nào con đấy bé hơn đầu ngón tay ăn vô vị kiểu lai lai gì đấy , rau thì kiểu tạp nham :))) được tặng thêm nước luộc hến lạc nhách, kiểu cho có . Còn phần hấp dẫn là dĩa bánh bèo của bạn mình : bánh thì mùi bị thiêu , thịt bên trên thì cũng thế thiêu nốt , miếng da heo thì dai hôi dầu và còn mấy cộng lông ( gớm) . Lúc tính tiền mình hỏi chị phục vụ hay chủ gì đó : chị ơi sao dĩa bánh của em có mùi thiêu chị ạ ? Thì chị bảo để chị xem lại , và 2p sau chị quay lại thì mặt chị trơ ra như không có gì diễn ra cả :) mình hỏi lại lần nữa thì chị lơ mình luôn????
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LẦN t2
Mình là người Huế. Ở gần chỗ này luôn. Thời gian mới vào Sài Gòn mình rất thèm món huế vô tình biết được quán này nên đã cấp tốc đến ăn. Kết quả là thất vọng. Vị giống các món ăn Huế khoảng 50%, đồ ăn khá là tanh, mình thấy không ổn chút nào. Mặc dù thèm nhưng mình cũng không quay lại để ăn.
ăn lần đầu thấy ko có gì ấn tượng, nhưng đến lần thứ 2 thứ3 thì bh là nghiện luôn cơm hến ở đây ????????????????????????????. Giá rẻ ấy mà ko hiểu sao trà đá lại 3k/ly:((((
TỆ
Hôm nay 2vk ck mình ord 2 cơm hến với 1 tô bánh canh. Vừa ăn 1 miếng mình bỏ luôn hộp cơm,chưa bao giờ ăn cơm hến nhạt nhẽo đến vậy,hến thì được 1 tí xíu,da heo thì bị xìu dai và hôi dầu. Ck mình cố gắng ăn hết tô bánh canh vì mình bỏ luôn 2 hộp cơm rồi. Nói chung là KO NGON.