Tởm không tả nổi. Mất tiền mà phải vứt thùng rác vì thịt và đậu có mùi. Đậu thì cũ rán lại ăn vị chua mà thaays mắc ói. Rau còn nhặt không sạch. Cho khách ăn cả cỏ. Đéo baoh đặt và quyết định tẩy chay vì kiểu bán hàng đéo có lương tâm. Cho khách hàng ăn đồ đã hỏng. Vcl
Bún đậu 30k. Chỉ bún và đậu. Đúng là cú lừa. Thì bún và đậu cũng nhiều hơn so với suất thập cẩm ở bên ngoài..Rau thơm vài cọng. Đậu rán ghê thật chứ, như luộc trong dầu chứ rán kiểu gì mà bên ngoài mềm như bên trong hay vậy ))
Bún đậu ơ đây rất là ngon đậu ngậy và nóng hổi bún mềm và đặc biệt là rồi dán rất là ngon nói chung là mọi thứ rất là OK bọn Mình tụ tập ở đây chưa bao giờ thất vọng cả chỉ mỗi tội quán đông chờ hơi lâu
Bún đậu ơ đây rất là ngon mình chưa bao giờ ăn đậu ơ đâu mà ngon và mềm mịn và ngậy như vậy, mắm tôm thì quá Chuẩn và thơm ngon ,đặc biệt là món dồi dán quá là ngon luôn. Bọn Mình thường tụ tập ở đây và chưa Bao giờ thất vọng cả chỉ mỗi tội chờ hơi lâu vì quán quá đông
Thề luôn trưa đói dã man, đói mờ mắt, đặt được 2 suất bún đậu ở quán, mơ tưởng ngon lành lắm thì, chỉ có mỗi bún với đậu mà giá tận 23k/suất, đậu thì cứng khô, như kiểu rán đi rán lại, dưa chuột thì cho được 4 miếng? Quất cho thì thôi, rau ăn kèm thì héo hơ héo hắt, chẳng có cái gì ra hồn, chỉ có được nhiều bún, làm ăn thế thì không bao giờ mua lại !!!!!! Mua thêm 20k dồi được 4-5 cái bọ. Ăn không bõ, hết gần 70k tổng thể mà chẳng ra một cái gì. Không bao giờ again...