Mình gọi 1 phần bún chả bằm có 4 cục thịt bằm, giá 52k. Thịt khá thơm, nước mắm tạm được, bún ít, rau sống nhiều. Về chất lượng thì tạm được còn về giá cả thì quá mắc. Không biết có phải đặt trên now giá mắc hơn không?
Hôm nay là ngày làm việc cuối năm nên công ty mình có ý định đặt bún chả ở đây về văn phòng ăn chung. Để chắc chắn là quán còn bán, mình đã gọi điện từ hôm 21/01 để hỏi trước và đặt món, quán vẫn bán bình thường và khi báo giá thì vẫn như cũ chứ không tăng giá nên mình mới an tâm đặt cho hôm nay. Nhưng hôm nay khi giao hàng thì thấy có cộng thêm 15% phí dịch vụ, mình thấy lạ nên mới hỏi thì họ nói là do dịp Tết nên có phí phụ thu 15% và khi hết Tết thì sẽ không có phí này nữa nhưng thật sự mình thấy không thỏa đáng vì bên mình gọi ship đến chứ đâu có ăn tại chỗ đâu mà tính phí này và phí này thật sự quá cao. :(
Chất lượng món ăn thì cũng bình thường, thịt nhiều nhưng hơi mỡ.
Bạn nào có ý định ghé quán vào dịp Tết thì nhớ cân nhắc nha.
Hai vợ chồng mà ăn 3 suất bún chả thêm 1 suất bún và 1 bánh đúc nóng vì bún chả ít quá. Nhưng mà nước chấm ngon ăn hài hoà, thịt cũng ngon. Nhưng nước chấm và bún ít tí. Phong cách ăn HN là phải một bát bún to đùng cơ. Nước mơ cũng ok, có tiềm năng ngon hơn. Nhân viên phục vụ hơi chán, ngồi la liệt mà gọi món thì đùn đẩy nhau.
Ăn quán từ 5 năm nay vẫn ngon như ngày nào nên quán càng ngày càng đông khách, theo đó giá cũng tăng theo thời gian )))
Quán rộng rãi, sạch sẽ, có chổ gửi xe đàng quàng lại gần trung tâm nên giá hơi cao so với mấy chổ khác chút
Phục vụ nhanh lẹ, nhưng có điều nhân viên vô tư đùa giỡn còn ồn hơn khách ))) cũng dui mà không được chuyên nghiệp cho lắm
Còn món tráng miệng hơi hụt hẫng xíu là mình gọi bánh plan, tưởng bánh plan làm ra dĩa có đá, cà phê đồ ai dè để nguyên trong hủ múc ăn nên ra không thích style này lắm. Ngoại trừ điều này thì còn lại cl món ăn ok mọi người ạ
Hix đọc review thấy nhiều người chê giá cao mà ít, xem hình thấy cũng bt, nghĩ thấy mình ăn ít nên đặt thử. Công nhận ít thật, 52 ngàn mà được 2 chả viên cùng 2 miếng thịt ba chỉ. Đành rằng thịt ít thì ko sao, còn dùng thịt mỡ, nướng lại chưa tới nên ăn rất ghê. Ráng ăn 1/3 mà ko nuốt nổi nữa đành bỏ.
Với giá như này mình nghĩ khách hàng đáng được ăn phần thịt có chất lượng tốt hơn.
Quán này cả gia đình mình ăn nhiều lần rồi. Mình thích món nem rán tôm cua biển, hơi mặn nhưng chấm vào nước mắm ăn thấy rất vừa miệng. Rau ở đây rất sạch sẽ.
Mình order 3 phần bún chả ship về nhà sáng nay. Mình ko biết có phải do mình đặt ship về nhà nên họ nghĩ mình ko chửi thẳng mặt được nên muốn bán sao thì bán ko.
Đồ chua nát, ko ra một hình dạng gì hết. Thịt nướng khét đen. Mình đã ăn ở đây nhìu lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị bán cho bịch đồ ăn tồi tệ như vậy.
Tư tưởng kinh doanh sai lệch, xem thường khách hàng đến thế là cùng!
Nước chấm ăn chua vị giấm, ko hề giống vị nước chấm của bún chả hà nội. Ăn rất tệ, nem cua bể thì vị tạm được nhưng tôm và cua thì bở, cảm giác thịt ôi ôi. Vừa đắt vừa không ngon. Phí tiền
Câu chuyện là tôi và bạn ăn ở đây lần thứ n+1 và đặc biệt tôi chỉ ăn nem cua bể. Bao nhiêu lần ăn và đặt về vẫn ổn. Vậy mà nay tôi và bạn tôi bị ám ảnh bởi món nem cua bể. Nhân nhão, nhão toàn tập, đặc biệt thịt tôm thay vì dai thì nhão như bùn vậy. Rau thì lấy không đủ loại. Thất vọng.