Lâu lắm mới ghé lại vì đi tiện đường.
Nhưng lần này ăn có vẻ không ngon, mùi ngai ngái, nước lèo vẫn có mùi mắm nhưng không thơm và hấp dẫn như trước.
Cá bình thường, không dai lắm.
Cảm giác hương vị không còn như trước.
Có thêm hũ kẹo trái cây Thái Lan để ăn sau khi ăn bún cá Châu Đốc cho thơm miệng.
Chắc hơn một năm nay mình mới ghé lại. Cảm giác nước lèo không ngon và thơm như nước nữa. Các chén gia vị ớt bằm, me, sa tế ớt...nhìn không hấp dẫn. Màu nhìn cũ nữa.
Tô bún thì lưa thưa chứ không còn xôm tụ. Thấy có chút hụt hẫng.
Giá cả thì tăng chút đỉnh nhưng không sao.
Mình ăn không thấy ngon và đặc sắc như xưa. Và không tạo cho mình sự thèm thuồng để quay trở lại.
Chỗ ngồi vỉa hè nên mùa mưa thì hơi bất tiện.
Giữa trưa đi ngang qua thấy quán khá đông nên tấp vào. Quán nằm trên vỉa hè, 37k/ tô. Nước dùng thanh ăn kèm cá, bông điên điển, heo quay giòn, hoăc gọi thêm đầu cá. Ăn món này cảm giác nhẹ bụng, lâu lâu đổi vị rất ngon.
Ngon. Quán lề đường có chút hạn chế chỗ nhưng phục vụ thân thiện
Xin lỗi vì hình chụp không đẹp ^^ nhưng quán ăn ngon. Mặn mà. Phục vụ tự nhiên.
Mình vẫn ăn thường xuyên, kiểu này mà vào mở cửa hàng thì không biết có khách còn đông không vì văn hóa thích ngồi lê chứ được vào tiệm thì ổn ngồi đỡ chật chội. Dù sao văn hóa lề đường cũng có cái hay của nó.
Ăn no ứ ự nhé. Giá ổn
Quá mắc mua về không cho tô hay đũa bún cá cho đúng 1 miếng cá ... mua xong chắc ăn bóc. Phải lết đầu này đầu kia mua hộp với đũa. Đồ chấm thì cho như cho chuột liếm. Trưa order mà tức như điên. Lên đây nói cho đỡ tức.
Nhà xa, sáng ghé mua 2 phần với cá đầu cá mà chỉ có cho 1 phần nước, ăn kiểu gì ko biết, lần trước là cho nước mà quên cho ko cho thịt cá gì hết, dễ nổi nóng ko? Đang đói bỏ tiền ra mua kiểu này muốn chửi ghê????
Mình hay ăn trưa ở đây. Nói chung là vị khá ngon, giá tạm ổn vì dù sao ở Võ Thị Sáu cũng ko mong rẻ.
Có chút bất tiện vì chủ yếu bàn ghế kê ngoài vỉa hè.