Mỗi tối đi về muộn nhỡ nhàng thì tôi lại ghé vào quán làm bát bún cho no bụng. Quán của cô ngoài bán bún còn bán chè thái nguyên đặc sản nữa. Quán nhỏ bé đơn sơ chỉ có một chiếc bàn tròn cho khách ngồi ăn, vì hầu hết các bạn sinh viên mua về phòng và diện tích k cho phép nên cô cũng chỉ đặt một chiếc bàn. Nước dùng bún là nước riêu thơm mùi cua và cà chua lại chua chua ngọt ngọt. Cô có bún bò,bún cá và bún thập cẩm. Một bát 20k bao no ngập rau cần và thịt hoặc cá. Bún cô còn nấu cho cả nhà ăn nên hết sức đảm bảo. Nhà cô toàn ăn canh riêu cô nấu nước dùng bún