Thấy khen nhiều nên mình cũng bon chen ăn thử. Tô thập cẩm có bò viên, bò, chả quế lum la luôn, quán bỏ sẵn tương đen vô tô, ăn cũng được, mình kêu thêm xí quách, xí quách nạc nhiều nè mà phải đi đúng giờ mới có, bò viên đây hơi nhỏ. Quán cũng đông, phục vụ lẹ.
Khá là mắc, 1 phần bò viên thêm 26k có 10 viên bé tí, 1 phần thịt thêm 26k có vài lát heo mỏng.....Mì xương ống đặt biệt chỉ có 2 cục xí quách?! Nói chung là giá cao so với chất lượng.
Mình xem trên facebook giới thiệu quán nhìn rất hấp dẫn. Nên mình đặt 1 phần mì bò viên về ăn thử xem sao. Bò viên ăn cũng tạm được. Nhưng nước lèo quá ngọt do dùng nhiều bột ngọt. Ăn không ngon như mọi người đồn đại. Lần đầu và cũng là lần cuối ăn cho biết
Mình ăn ở đây lâu lắm rồi, lúc còn đi học. Quán nổi tiếng là satế cay xé họng nhưng bây giờ ăn thì bớt cay rồi. Bò viên và nạm thịt thơm mùi bò lắm. Nước dùng nóng hổi thanh đạm ăn với bún và rau muống chẻ ngon gì đâu. Hôm nay cuối tuần mua về ăn, đúng lúc trời mưa to nên ăn là hết ý. Bún bò viên là món mình thích nên sẽ ăn nữa.
Biết quán này từ hơn 15 năm. Tuy nhiên hôm qua ăn lại thì thấy chất lượng có vấn đề, 1 phần do giá thịt heo hay sao ảnh hưởng đến chất lượng nước dùng, quá ngọt - cái ngọt của bột ngot.
Còn bò viên chất lượng cũng đảm bảo.
Quán có thể tăng giá nhưng dùng it bột ngọt hay bột nêm thì tốt hơn
** Hy vọng chủ quán đọc được
Ăn nhiều lần
Ngon, giá cả hợp lí
Bò viên ngon, nước lèo thanh ngọt
Xương hầm mềm
Các bạn có thể xin thêm rau
Ngoài ra có yagourt cũng rất ngon
Quán lúc nào cũng đông nhưng nhân viên nhanh nhẹn
Mình hay order về ăn. Lần đầu nhận hàng hơi ngạc nhiên vì độ đơn giản của món, chỉ có bún, bò viên, ít rau, tương đen chấm và nước lèo trong. Nhưng ăn thử mới thấy là bò viên cực kỳ ngon, thơm mùi sữa, nước lèo đậm đà, tương cũng ngon nữa.
Buôn bán kiểu gì vậy quán goin 1 phần mì thập cẩm 38k mà trong đó chỉ có bò viên và chả chiên ko thấy xương đâu cả là sao đt cho người giao hàng ko nghe máy
Hôm nay đi làm tóc được anh chủ tiệm salon chỉ qua đây ăn, quán dễ tìm, nhân viên phịc vụ nhanh và nhiệt tình. Không gian sạch sẽ nè. Quán có sữa chua nhà làm ý ngon lắm
Hôm nay ăn mỳ gói thập cẩm, xương chưa có
Nước dùng với mình là hơi mặn nhưng chung quy lại là ngon
Quán có từ năm 1981
Lần sau sẽ ghé lại nữa
Nói thật là không ngon và tốt như lời đồn đại về 1 quán có thâm niên lâu đời!
Hôm qua mới có dịp ghé vào quán ăn thử, xin phép cho em có vài nhận xét khiêm tốn như thế này.
1. Về không gian, trông có vẻ sáng sủa, sạch sẽ, cũng khá là đông khách.
2. Về chất lượng đồ ăn, cái ngon nhất đáng nói là bò viên, em ăn thì thấy thật là có thơm mùi bò thật, trông cũng có vẻ sạch sẽ vì nhà tự làm, tô mì đặc biệt thì 40K, nhưng em thấy ngon hơn cả là tô xương thôi, nước dùng cũng tạm được, có vị hơi hơi nhiều bột ngọt. Còn tô đặc biệt thì không giống như hình nhé, có 2 miếng chả, 3 cục bò viên và 1 miếng bò thôi. Giá đó có thể chấp nhận được. Nhưng ăn cho đã thì không.
3. Về phục vụ, em thấy nhân viên quán thì đông, chủ thì đứng quát tháo nhưng em không thấy có hiệu quả lắm, nhân viên không quy về trách nhiệm từng bạn một, thấy chạy qua chạy lại mà vẫn rối, gặp ai em kêu lại để xin dĩa rau thì thấy anh kia vừa dọn tô lau bàn xong lấy tay đó bốc rau rồi đi trụng luôn. :)) Còn em thấy chén tương có con bọ gì ở trong em xin chén mới cho nhiều tương đỏ hơn nhưng vì bạn này đẩy qua bạn kia nên bạn kia lấy chén tương có con gì đấy cho thêm tương đỏ vô thôi, phải xin lại 2 lần mới được chén tương. Còn về tô mì bưng ra thì tự dưng thiếu mất bò viên nên em tưởng quán hết mà k báo, ai dè quán quên thật, Mì bò viên mà quên bò viên cơ đấy. không đánh giá gì đâu, có lẽ đông khách nên hơi rối, trừ việc em thấy nhân viên thì đông mà cách tổ chức chưa được tốt lắm. Với lại không kiểm tra đồ kĩ càng trước khi bưng ra cho khách, từ chén tương, tới tô mì thiếu bò viên và chưa kể rổ đựng đũa có tóc trong nhe mọi người.
Okay, em chỉ nói thế thôi, cảm ơn vì 1 bữa ăn nhưng để quay lại sau lần đầu tiên ăn hôm qua thì em sẽ cân nhắc lại.