Đến chỗ này phải quẹo hơi lòng vòng, đường không nhỏ nên cũng dễ chạy. Quán có bán bún bò và mì quảng, chú này gốc người Đà Nẵng, chú rất thân thiện và nhiệt tình, có hỏi han ăn được không. Mình kêu tô mì quảng chú sợ ăn không quen nên có giải thích mò quảng thường ít nước, muốn thêm nước nhớ nói chú. Nước uống ở đây đồng giá 12k có đá me, đá chanh,... Bún bò chưa thử nhưng mì quảng ăn cũng rất Ok. Đi ăn hai người tốn 84k. Quán sạch sẽ. Nói chung, sẽ quay lại để ăn bún bò và ủng hộ chú. Còn nữa! Chú rất hay tính toán sai (dư có thiếu cũng có ^^!), nếu có cô thì ko sao, nên các bạn nhớ nhẩm trước nhé.