▪️Mình với bạn đi ăn vào buổi trưa, quán khá đông khách.
▪️Mới ăn nên cứ gọi 2 tô bún bò không lấy giò, hai ly nước mía.
▪️Khoảng chưa đến 5’ là có đồ ăn, một tô khá to, nhiều bún lẫn thịt ăn không hết. Nước súp nêm vừa ăn, không gắt bột ngọt cũng không quá mỡ. Nạm và gần mềm, ăn thích lắm. Tô có cả chả Huế và chả cua ngon lắm.
▪️Hai đứa ăn tổng cộng gần 150k mà đồ cực nhiều ăn không hết. Lúc tính tiền mới nghe bàn kế bên gọi tô 45k, sau này biết gọi tô nhỏ vừa ăn.
▪️Không gian thì là quán ăn bình thường nên bàn ngồi sát sát nhau cũng hơi chật.
Mỗi tô có giá từ 45-50k. Nhìn chung ăn nước dùng không có gì đặc sắc nên mình thấy tệ. Phục vụ tốt, đồ ăn mọi thứ đều được làm sạch sẽ nên an toàn vệ sinh
Ngày tết mà thèm ăn một tô bún bò mà cũng ko dc vừa lòng .
Nhìn mấy cộng lông ói luôn ko ăn nổi .
Tô 63 k tính tiền tô, nước thì đầy dầu mỡ, kêu lấy nạm và chả và gầu thì lấy giò , mình đã sợ thịt giò vì lỡ có lông mà nói thiệt sợ cái nào m nhận được cái đó . Mấy người ác với cô gái không được ăn ngon từ tết đến hnay lắm á . Cô ấy chỉ muốn được ăn một tô bún bình thường thôi chứ chưa có yêu cầu cao sang chút nào mà cũng không được thoã mãn . Tại sao bán như vậy mà ai cũng khen ngon ??? Bộ mấy bạn không hiểu ngon là như thế nào hả trời ơi . Làm ơn bình tâm review một chút để những người như mình không bị lạc lối .
Mong chờ tô bún đến tay mà đồ ăn đến tận mỏ rồi mà ăn ko nổi . Các bạn có hiểu cảm giác này ko ???????????????.
Quá chán nản với dịch vụ và đồ ăn ngày tết ở sài gòn . Biết vậy đi thái , ăn rẻ mà cái nào cũng ngon huhu quá sai lầm .
Kêu 1 đằng làm 1 nẻo, kêu bò chả, bưng ra không có chả, đã vậy còn thái độ "moi ở dứoi đáy tô lên đi, chả nằm ở dứoi", có ai bán bún bò mà nhét chả dưới đáy tô không?? bưng ra sai khách báo sai mà vẫn trơ trơ không làm lại tô khác.
Nước lèo nhạt nhẽo, 50k/tô.
Không bàn về mắc hay rẻ vì thịt thà bún rau nhiều, ăn là no.
Tuy nhiên về thái độ và nước lèo thì không xứng đáng, bực mình ăn không ngon miệng. Bye.
Đặt bún bò chả để giá 53k , ship tới quán đieenj thoại cho mình báo giá lên 5k ! , ok đồng ý ( vì không muốn ăn giò nên đặt bò chả ,) khi ship giao tới 1 tô có khoanh giò , tô còn lại chơi 2 cái khoanh giò nhỏ không thấy chả !!???) méo hiểu để cái menu để khách chọn làm gì trong khi thích bán sao thì bán
Tới lúc 9g30 mà hết tái, hết gân, thịt lại dai kinh khủng, nước béo (nước màu gì đó) đầy tô. Phục vụ thì chậm, nói chuyện riêng hoài luôn. Nói chung ko có lần sau
Nói dở thì hơi quá nhưng mà Bún Bò Huế Song Anh này bán bún không ngon tí nào ! Bún Bò Huế mà không có mùi vị Huế gò hết . Giá cũng khá đắt . Hơn 45000₫ một tô mà bún có mùi mắm khá nặng