Mình đã đi ăn nhiều quán bún bò ở Sg nhưng vẫn thích hương vị ở đây nhất. Bún bò được nấu theo khẩu vị miền Nam nên hơi ngọt xíu. Một tô bún bò chỉ 30k mà ăn bao no, thịt bò không bị hôi nồng mùi bò như nhiều quán khác. Chả không quá đặc biệt nhưng vị cũng tạm ổn.
Bún bò ở đây ăn ngon , nhưng dạo gần đây không còn đậm đà như trước thái độ phục vụ của bà chỉ kh vui vẻ cho lắm. Hôm đó mình đi ăn thì có 2 bạn khác vào ăn nhưng chỉ gọi 1 tô thì bà chủ tỏ vẻ khó chịu và còn nói thầm trong miệng " đi 2 ng mà ăn có 1 tô bán v sao bán " thêm bà bán phụ nói " mai mốt ăn v đòi tiền ghế". Thật sự nghe tới đó hết biết nói sao luôn
Mình và bạn mình có đi về dọc bờ kè Hoàng Sa thì tấp vào quán này ăn. Quán nằm ở vị trí khá khuất nhưng rất dễ kiếm :) , bàn ghế được để ngoài trờìi chứ không phải tiệm trang hoàng gì nhưng chất lượng thì tốt. Mình ăn xong tối là về review khen quán ngay :)))
Tụi mình gọi 2 tô đặc biệt + 2 trà đá chỉ có 62 nghìn. Đồng giá chỉ 30 nghìn một tô. Tô bạn mình có giò, tô mình không giò nên bù lại được 2 miếng chả cua với nhiều thịt hơn hehee. Nước dùng mình thấy hơi mặn một tí, nhưng khá chuẩn vị và ngonn. Thêm tí xíu sa tế tóp mỡ là thỏa mãn chín tầng mây :))).
Nhìn hình các bạn thấy vơi vơi vậy thôi chứ thực chất quán xài cái tô bự ơi là bự, để đầy tô này chắc phải 60 nghìn một tô mất :). Thịt thà đồ ăn khá nhiều, bún hơi ít, mình ăn hết bún nhưng thịt vẫn còn. Mình ăn 1 tô + rau + xin nước lèo thêm là no ná thở nhưng con trai hay bạn nào ăn mạnh thì chăc phải 2 tô. Tuy nhiên mức giá 25k tô thường và 30k tô đặc biệt thì hoàn toàn hợp lý.
- Bún ngon, đặc biệt là chả ngon hơn hẳn nhiều nơi mình từng ăn.
- Không gian khá khoáng, xe máy chạy vào đậu rất dễ dàng.
- Nhân viên thì cực kỳ dễ thương, ghé 1 lần là ưng ngay.
Mình hay ghé quán anh chị này để ăn bún bò, siêu ghiền nước dùng ở đây, vị ngon đậm đà, thịt thà đầy tô, thêm cục chả nữa mà công nhận chả ở đây ngon thiệt. Bồ kết thêm em ớt sa tế tóp mỡ nữa. Anh chị chủ quán siêu nhiệt tình????????????. Vị của bún bò đúng chất huế, anh chủ nêm vị rất là ưng cái bụng.
Quán gần bờ kè hoàng sa gần cầu Lê Văn Sỹ, nên rất thoáng mát.
Mình ăn hôm trời mưa nên nhìn quán hơi tối. Không chụp ảnh được
Quán này có chỗ để xe khá rộng (có thể lên đến 20 xe) vì lòng đường chỗ đấy khá rộng mà chủ yếu chỉ là xe máy đi thôi.
Không gian thoáng mát vì chủ yếu là ngồi vỉa hè, nhưng nếu mưa to và có chút gió thì chỉ ngồi được khoảng 5 bàn thôi
Nước dùng với mọi người thì không biết thế nào, mình mới ở ngoài bắc vào thấy hơi mặn so với mình (tối về uống thêm cả lít nước ????). Chắc lần sau mà ăn tiếp phải gọi thêm nước lọc cho vào trước.
Mình gọi tô đầy đủ (là đầy đủ mọi thứ) ăn cũng no cứng bụng.
Tập bên Fit24 Hoàng Sa ra mình hay ghé đây ăn, chỗ này thoán, sạch sẽ và có nơi để xe an toàn.
Quán này có xi quách, giá cả bán được. Nói chung tập gym xong muốn kiếm chỗ ăn có nhiều đạm thì quán này là số 1, mấy quán cơm tấm bán miếng sườn tí xíu cũng 25k rồi, bên này 25k bò không hơi nhiều đó !