Lúc trước được bạn giới thiệu quán bún này có gân với chả tôm ngon lắm, thế là ăn thử, v mà ăn ngót nghét cũng 1 năm hơn r đó
Tại chỗ làm cũng gần đây nên mỗi khi sáng thèm lại chạy ra đây làm 1 tô bún cho ấm lòng rồi lại đi làm, hay mỗi khi đi làm event cũng ghé ngang thưởng nhẹ 1 tô. Hay chiều tối đi làm về thèm thèm cũng ghé làm nhẹ 1 tô.
Không gian quán hơi nhỏ, bàn ghế san sát nhau nên lúc đông thì cảm thấy bị ngộp lắm, nhưng ăn ngon là được hehee.
Mình hay ăn bún bò giò nạc, gân vs chả hihi, thêm 1 tô gân nữa nhen. Ngon lắm lắm luôn.
Ai là fan của bún bò có thể thử nơi đây 1 lần nhen
Hồi đó ăn thấy ngon mà sao hôm nay ăn chất lượng giảm, thấy không còn như trước - Nước lèo lạt , bún bị chua - Phục vụ thấy lơ ngơ , ghét nhất là chén đựng nước chấm không bao giờ để sẵn như mấy quán khác mà toàn phải kêu mới có
Đi học lúc sáng sớm nên không ăn kịp, nên học xong là quẹo ngay vào quán Bún Bò Huế 62, quán lúc nào cũng đông. Ngon lắm nha, đầy đủ topping, mà do mình thích ăn nạm với chả nên chỉ gọi 2 loại đó. Chả thì ở đây có món chả tôm đặc biệt lắm nha!
Chỗ này là quán ruột của mình. Mình chỉ thích ăn bún bò huế ở đây thôi. Giá cả cũng ok, nước lèo đậm đà, thơm, thịt bắp mềm, bún mềm, rau trộn cũng nhiều. Không gian hơi chật và nóng. Phục vụ bình thường.
Quán bún này khá nổi tiếng tại Sài Gòn, được nhiều khách hàng ưu chuộng, tuy có một số điểm chưa ổn về phục vụ nhưng nhìn chung quán cũng rất tốt rồi, chúc quán ngày càng phát triển và giữ được độ ngon của món bún Huế này!
Ở đây có con bé nhân viên tầm 15, 16t quánh cái mỏ đỏ chót vô cùng mất dạy. Tuổi nhỏ mà thái độ cực kì bố láo, lườm nguýt, xẵng giọng với khách hàng. Anh chị chủ nên coi lại chứ mướn nhân viên kiểu vậy đồ ăn có ngon cấp mấy nó cũng đuổi khách dùm.
Bún ở đây ngon, mình thích ăn sợi bún to, thịt mềm, so sánh giá ở SG thì giá ở đây ổn. Tuy nhiên, đĩa rau thì chán quá chán, bên dưới gồm giá, bắp chuối, phía trên độc mỗi cọng quế, chẳng thấy rau răm, rau thơm gì hết; kiểu như để cho có.
Riêng khoảng dịch vụ thì không ổn chút nào. Xe để ngay vỉa hè, khách thấy xe của mình luôn mà ra về đòi thêm 3k giữ xe. Khăn, trà đá đều đã tính tiền hết rồi, xe cho khách cũng vòi thêm.
Trừ khi lỡ đường ko tìm chỗ nào ăn được thì chắc mình ko quay lại đâu.
Thật thất vọng với quán bún bò 62 sau 2 năm quay trở lại. Lúc trước rất ngon và giá cả hợp lý, chủ quán rất dễ thương, bây giờ thì không ngon, giá thì quá mắc đã vậy bất ngờ khi bị xin phí gửi xe trong khi xe để ngay trước mặt mình. Không nên ủng hộ quán này.