Dòm cái menu mà món nào cũng muốn ăn. Tất cả đều rất ngon, mỗi lần mình đến đây là ăn 1 món khác nhau, nhận thấy chất lượng món ở đây rất đồng đều, có đủ món của tất cả các miền chứ ko riêng chỉ có bún bò nhé.! Quán mở xuyên suốt sáng tối, giờ nào cũng đủ món, rất là ưng.
Đi coi film bên đường xong băng qua ăn lúc gần 9h tối. Quán gần đóng cửa nên chỉ còn bún bò với mì quảng. Có lêu phần cơm tấm mà quên chụp. Chỗ này ăn nhiều lần. Nêm nếm ăn vừa miệng. Giá cả nhìn chung ok. Có cái quán hơi muỗi do decor tối tối cổ cổ. Với chắc ăn trễ nên sườn của cơm tấm rất khô.
Menu đa dạng. Nhân viên nhiệt tình.
Hôm trước có đi ăn và ko hài lòng với thái độ phục vụ thờ ơ của nv quán nay lại thấy hình ảnh này thì chủ nên xem lại nhé ko phải đút tiền vào túi rồi làm ăn thất đức ko biết dạy bảo nv để toàn chê ko ngại ah
Ăn quài từ đó tới giờ mà hôm kia mới quay lại thì một***thất vọng ập dô mặt. Tăng giá nhưng lại giảm chất lượng - ngày xưa thịt bò gấp đôi mà 40k g phần thịt giảm đi 1 nửa mà 55k :) ủa là saoo??? Chưa kể nhân viên ghi món sai xong còn ko biết xin lỗi một tiếng mà còn giỡn hớt với nhân viên khác :) thôi nói chung là buồn***vì âu cũng là 1 chỗ mà mình từng rất thích
Bún bò vừa mắc vừa mặn và dở. 1 cục giò, 2 loại chả và 2 lát bò như bố thí. Cục giò nó cứng hơn cục đá, lấy dao chặt không đứt. Ăn xong tô bún bực cả ngày.
Trước khi quán thay đổi menu ăn rất ngon. Từ ngày thay đổi mở rộng quán, menu đa dạng hơn thì quán chán quá. Món đặc biệt nhất là Bún bò mà nấu lúc nào cũng mặn. Thịt trong tô thì càng ngày càng ít mà giá thì cao
Chất lượng đi xuống rõ rêt kể từ ngày quán mở rộng thêm và menu mới. Bún bò ít thịt, chất lượng đi xuống mà đã vậy lại lên giá, chả thì lạnh tanh ở bên trong. Mình và chồng ăn 3 lần thì 3 lần đều đau bụng. Nản nhất là thái độ của nhân viên, lơ là, mặt hầm hầm và không có một tí chuyên nghiệp na Từng là quán mình rất hay lui tới, nay đành bye vậy.
Mình ăn ở Gánh cũng phải gần chục năm rồi. Rất thích bún bò của Gánh vì có mùi sả rất thơm, chả cua ngon ngọt dai thơm.
Gần đây đi ăn thì 2 vc mình liên tiếp ko hài lòng về thái độ phục vụ của nhan viên. Khách vào ngồi gần 5p mà người thì ngồi ăn, người thì bấm đt, người thì giỡn...mà tuyệt nhiên ko 1 ai lấy dc cái menu ra đưa cho khách. Thậm chí thuộc menu luôn như mình muốn tìm ánh mắt quan tâm của các bạn để gọi món hay kêu đồ ăn thêm, nước uống cũng khó.
Chất lượng bún bò thì đi xuống. Nay lại hay bị bô rác đổ gần quán đến quán tòN nghe mùi rác. Hôm rồi dù nghe quán dính nhiều phốt có gián rồi thái độ phục vụ nhưng mình vẫn đến ăn như thói quen. Thịt bò thì có mùi chua, hôm thì sắt dày ăn ko nổi, chả thì viên bở viên dai, khi thì mặn quá, kêu chả cua thêm thì bên trong ruột còn lạnh???
Mình không hiểu nổi tại sao quán lại đi xuống như thế này. Muốn nhắn qua fb để góp ý cho quán cũng ko có phần gửi tn. Viết lên đây hi vọng quán có thể nghe thấy dc những góp ý từ khách hàng đã ăn ở quán rất lâu và rất thích quán. Cứ đà này ngày giống nhà hàng Món Huế chắc ko xa...
Mình và bạn vô ngồi gần 15 phút mới có nv ra hỏi món. Order xong xuôi đợi thêm 30ph vẫn chưa ra món. Đến lúc hỏi lại thì kêu order bị lỗi. Bỏ đi về luôn. Quá tệ.