Đã tới ăn, bún bò cũng bình thường, không có gì đặc sắc, thậm chí chả ăn còn có vị đắng, ăn phải bỏ chả. Chỉ "đặc sắc" cho đến lúc tính tiền. Tô bún bò gân chả bình thường tận 67k. Quán cũng không phải nhà hàng sang trọng gì. Hơn cả chặt chém. Khuyến cáo không nên ăn.
Mà dở lắm luôn. Quán không có ghi giá nên lúc tính tiền mình con nghĩ có khi họ lộn ý chứ. Bún bò nước ngọt sợt, không thơm gì. Chả có 3 cục. Chả cua chả thịt cứng và không thơm. Thịt bò được 3 lát mỏng tang còn lại là 2 miếng thịt heo siêu dày siêu mỡ. Vậy mà 75k thật sự ăn xong xót xa thật sự. Quá buồn. Sẽ không bao giờ quay lại. Không dám luôn mới đúng
Tô bún to, nhưng nói ngon thì không. Cái giò to nhưng mỡ quá ăn rất chán, được cái vị đậm đà thôi.
Mong quán cải thiện thêm và nấu ít béo lại, không phải ai cũng ăn được lượng calorie lớn vậy đâu.
Tô bún to bự đầy ắp. Mình gọi phần nạc chả gân. Topping chất lượng, nước chấm sệt sệt kiểu pha đường nấu. Nước dùng thì mình ko thích mấy.
75k / tô, thay vì topping ít đi 1 tí và lấy giá tiền khoảng 45-50k/ 1 tô thì ăn sẽ đỡ xót hơn
Mình ăn ở đây từ nhỏ, có một thời gian dài mình ko đi ăn với ba mẹ nữa nên cũng ko vào đây vì giá khá cao so với mặt bằng chung :))) Tuy nhiên gần đây mỗi lần đi ngang qua là nhớ tới cái vị nước chấm nên đã ghé vào, và vị ấy cũng vẫn ngon như xưaaaaa. Không có quán bún bò nào ở SG mà mình từng ăn có nước chấm ngon như vậy, ngọt ngọt mặn mặn, nặn thêm tí chanh vào là đủ vị hic.
Còn về bún bò thì mình thấy ok, chả thịt nhiều vô kể, so với cái giá gần 70k thì coi như cũng bình thường, bằng bên Nhân Trí thôi à. Chị mình thì đặc biệt thích bắp bò ở đây siêu ngon nên hay mua về ăn với cháo :)), tuy là ko thích phần bún vì quen ăn sợi bún nhỏ miền trung và thấy vị nước lèo ở đây hơi ngọt.
Có chỗ giữ xe ngay trước quán, có người giữ xe dắt xe đàng hoàng chu đáo. Cô bán quán tầm U50 nhìn hiền dịu. Quán không gian hơi nhỏ hic nhưng sạch sẽ, trời nắng thì thêm combo nóng nữa :(((. Có bán nước sâm chai nhỏ khá ngon nà
Ăn nhiều rồi ma giờ mới review đây, vì kỉ niệm ngày đẹp trời chạy 13km từ q2 lên để ăn vì quá thèm nước chấm ????
Không hiểu sao quán có thể bán 1 tô bún bò giá 67k được. Trong khi quán rất bình thường, ko sang trọng, tô bún bò cũng ko quá nhiều hay đặc sắc. Nghe giá tiền mà cứ tưởng là tính nhầm ,trả tiền xong và chắc chắn ko bao h quay lại.
Giá 75k xứng đáng đồng tiền luôn á. Thịt nhiều và mềm, dày nữa. Đây là chỗ bán thịt ngon nhất mình từng ăn luôn. Chả cua cũng ngon. Nước dùng thì hơi ngọt nếu ai thích ăn đậm đà thì sẽ thích.
Nước lèo ngon. Đúng chất miền Nam. Thịt bò gân thấm gia vị trong từng thớ thịt. Chả cua ngon. Nói chung là đáng đồng tiền. 75K OK!!! Nhớ hoài nước chấm ngon xứt xắc con bà Bảy!!!
Từ lâu bún bò là món không thể bỏ ra các quán ăn bụi của mình, chú Há là quán bún bò được người bạn chỉ tới, nước lèo ngọt và thơm, bún vừa ăn không quá no, thiếu vị xả và độ nồng của bún bò truyền thống
kinh nghiệm : nên gọi tô bình thường để được trải nghiệm hợp lý
Không hiểu sao đi ăn, thanh toán đầy đủ nhanh gọn lẹ mà bị chề môi luôn đó ? Khinh khách hàng dữ vậy ? Mà dù cho có nhìn không trau truốt đi nữa cũng trả tiền đủ chứ có ăn dọng ăn quịt đâu. Dẹp, một lần là mãi mãi. Vừa dở vừa vô duyên lêu lêu