Quán này nhìn bên ngoài buổi tối lung linh lắm nhìn rất hút mắt.
Bọn mình có thử suất buffet 169k cả lẩu cả nướng. Thịt ở đây k có đặc sắc đây loanh quanh chỉ có thịt lợn vs chút xíu bò thôi.
Điều mình thích ở đây là có line lấy panchan các thứ siêu nhiều đồ nhìn thích lắm. Cái mình k thíc ở đây là cái chảo nướng nó lồi lên làm thịt dễ bị trượt xuống hơi khó nướng í.
Lẩu thì chả có gì đặc sắc đâu nên các bạn có gọi thì ăn suất buffet có mỗi nướng là được r.
Cuối bữa còn có hoa quả tráng miệng nữa.
Ăn ở đây ngon phết nè mà giá cũng rẻ nữa buffet nướng có 129K thôi. Về thịt thì cũng như bao quán nướng khác thôi nhưng ở đây miếng thịt to, tẩm ướp khá ngon. Sốt chấm ở đây cũng ngon nhưng ko ngon bằng Gogi ý, salad ở đây cũng là buffet luôn, khách thích ăn gì thì tự lấy, cái này mình thấy hay nè. À ở đây có cái trứng hấp phô mai nữa, có trong buffet luôn, gắp 1 miếng thịt cuốn vào miếng trúng phô mai ăn phê luôn. Quán rộng lắm, buổi tối đông khách nữa nên thỉnh thoảng ko thấy nhân viên đâu để thay vỉ cháy đen kìa :)))
vì cùng của redsun nên mình tò mò muốn thử, quả thật là không muốn quay lại tí nào
- nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, không có gì để phàn nàn, quản lý ra tận cửa đón khách tuy nhiên đổi lại đồ ăn thì hơi tệ
mình chọn cả nướng và lẩu, tuy nhiên nướng thì ko rõ món, mà toàn thịt lợn, bếp lâu nướng mãi chẳng chín vỉ thì cháy nhanh, mình vào quán từ 7 rưỡi, giờ không hề quá muộn, vậy mà cũng kha khá ô để đồ bị đóng vì hết, đồ ăn kèm chỉ có vài món, salad dưa chuột củ đậu cà rốt hành tây là chính vs thêm ít xà lách xanh, tính là đồ ăn kèm mà thực ra chả có gì, bình thường ăn nướng thì lấy đồ nướng, đến lúc chuyển sang lẩu thì ko có gì mà nhúng, lúc í là đóng hẳn lại rồi
các bạn nhiên viên còn hỏi mình trc khi bếp đóng là dùng lẩu gì, thì bếp cũng phải ước lượng được số khách chuyển lẩu thì làm đồ lẩu thừa ra trước khi đóng bếp chứ, đằng này nồi lẩu thì có cái nhúng thì không. Quán có ưu điểm về nhân viên, không gian, và chi phí khá rẻ, tuy nhiên thêm chi phí mà cải thiện hơn thì sẽ thu hút được khách quay lại hơn.
Năm học mới đến rồi, anh chị em nào còn đang tìm kiếm một quán lẩu nướng cho buổi họp mặt đầu năm thì Buk Buk ở Lê Đức Thọ là 1 lựa chọn lý tưởng rồi. Nói 1 chút về không gian nhé, ai mà đam mê các oppa phim hàn thì nơi đây là thiên đường ấy, rộng rãi ấm cúng xinh lắm luôn. Quán đang có 3 chương trình buffet cho các bạn tha hồ lựa chọn. Thịt bò thịt lợn tươi, sốt châm đặc biệt ngon. Không chỉ dừng lại ở nướng, lẩu thái ở đây cũng là 1 lựa chọn cho nhóm bạn nhiều sở thích luôn. Thử mà xem ????????
Mình rất thích ăn thịt nướng ở đây. Tuy có ít loại thịt nhưng thịt rất tươi. Nhân viên phục vụ cũng rất tốt. Tuy nhiên, lẩu ở đây khá nhạt nhẽo nên khuyên mn nên chọn set 149k thôi. Có 1 điểm trừ là trứng kim chi hôm có hôm không, tráng miệng đôi khi phải nhắc thì nhân viên mới mang lên. Mình đi ăn đến làn thứ 3 mới biết có tráng miệng hoa quả cơ đấy .
Nói chung đến 1 lần và sẽ ko quay trở lại vì đồ ăn không ngon. Thôi thì cũng phải thông cảm là 168k mà ăn buffee thì tiền nào của nấy. Xuất168k có tận 3 món thịt lợn và chỉ duy nhất 1 món thit bò ba chỉ. Nhưng cái chê trách ở đây là đồ làm ko ngon ví dụ như kim chi cải thảo là món đặc trưng của Hàn mà chưa thaya chỗ nào ăn dở như ở đây. Kim chi vẫn còn trắng bục như kiểu cho rất ít ớt hoặc dùng ớt VN chứ ko phải ớt hàn nên ko có màu đẹp. Rau củ muối thì ăn vó vị chua khó tả.... Mà nói chung ăn cả 1 tảng thịt lợn thăn thế kia thì còn bụng đâu mà ăn cái khác rồi lại cả cái món trứng nướng gì đó nữa. Đi ăn buffee mà lại ăn trứng???
các món ăn toàn thịt đa phần đều là thịt bò và thịt lợn ngoài ra thịt lợn cắt miếng quá to các đồ ăn kèm ít
Có một điểm cộng đó là các loại rau xà lách ngon tinh thần phục vụ của nhân viên quán khá tốt.
Về phần lẩu Thái thì nước lẩu hơi cay theo cá nhân mình thấy không hề có vị chua như lẩu thái ở những nơi khác mình đã ăn.
Các loại rau nhúng lẩu không đa dạng Chỉ có rau muống và rau cải thảo. Do bạn mình về sớm nên tiếc cái là chưa được ăn đồ tráng miệng free
Túm quần lại là với giá 169 nghìn buffet lẩu và nướng thì khá là ok.
một điểm trừ khá lớn và để lại ấn tượng không tốt với mình đó là nhà vệ sinh không có nước rửa tay.
Để lựa chọn có quay lại hay không thì mình chọn sẽ quay lại khi nào thèm thịt )))))
Trước nghỉ lễ 30/4-1/5 mình đặt bàn cho 10 người, bạn tư vấn viên có giới thiệu là có chương trình giảm giá gi đó hoặc là đi 4 trả 3, nhưng vấn đề là đi 4 trả 3 chỉ áp dụng 2,4,6 và bạn tư vấn không nói rõ điều đó làm mình tưởng không có điều kiện gi ngoài lề thế, cũng chỉ nghĩ đang lễ khuyến mãi là đúng + mình đi nhiều mà. Thế là cứ vô tư chọn đi 4 trả 3. Deal, đặt bàn và bạn ấy cũng không nói gi thêm.
Hôm t7 mình đến ăn, ăn xong nghe thông báo là không áp dụng ctrinh trong ngày đó. Nói thật là cũng không vui nhưng mình không muốn lằng nhằng để nghỉ lễ cho vui, nhưng bạn của mình đi cùng thì rất cáu.
Mình chỉ mới thử buffet ở đây, nên chỉ nhận xét buffet 149k
Ưu điểm:
- Thịt tươi, nướng lên cho vào miệng vẫn đầy tràn cảm giác mọng nước.
- Đồ ăn kèm tự lấy, đa dạng.
- Không gian cực ưng, cực thích
- Chỗ để xe rộng rãi thoải mái.
Hạn chế:
- Quá ít sự lựa chọn trong đồ ăn, set buffet 149k chỉ có 2 loại thịt. Như ở chỗ khác thì họ sẽ cắt kiểu này kiểu kia cuộn nấm các thứ, nhưng ở đây duy nhất chỉ thế thôi. Ừ thì chất lượng bù lại
> Tuy hạn chế ít hơn ưu điểm nhưng so với giá cả và thứ được trải nghiệm cộng thêm có rất nhiều hàng buffet tương tự thì lựa chọn quay lại đây chắc không đc cá nhân mình cân nhắc. Có thể nhưng không phải bây giờ.