Chỗ này trước nằm bên sư thiện chiếu chuyên về bò bía và gỏi cuốn xong dời qua bên này. Đa dạng các món ăn vặt cũng ok lắm
nằm ngay góc cua vỉa hè ở Hoàng sa view thoáng ngồi vỉa hè, món ăn thì các món gỏi cuốn, bò bía, nước mát, bột chiên, gỏi khô bò... giá bình dân rẻ bèo à.
Phục vụ nhanh
Quán này hồi xưa nằm ở Bà Huyện Thanh Quan, cổng bên hông trường Minh Khai, hồi đó chiều nào đi học về mình với nhỏ bạn cũng qua ăn, nghe nói có từ thời mẹ mình nữa cơ
Nghe nói dời địa điểm về Hoàng Sa mình vẫn tìm tới ăn, thấy quán ko đông như hồi xưa nữa, chắc nhiều ng không biết
Chất lượng cũng vẫn như trước
Có thêm mấy món mới như hột vịt lộn xào me, cá chiên, bò chiên, xúc xích,...
Bột chiên đủ độ giòn, trứng thơm xực xực, nước chấm ngon
Bò bía bùi bùi, tương vừa ăn
2 đứa mình ăn 2 dĩa bột chiên, 4 hột vịt lộn, 6 bò bía, 1 flan, 2 nước sâm thì hết chưa đến 100k, ngồi bàn ngoài hóng gió bờ kè mát mát nữa
Tuy nhiên do quán bình dân nên bên trong quán có ruồi và nhìn chung ko sạch sẽ tinh tươm lắm, ngồi ở ngoài thích hơn nha
Hồi đầu mới vào Sài Gòn được ông anh mua cho hộp bột chiên, kêu đặc sản SG ngon lắm. Ăn xong k chịu đc vì vị nó rất là lạ, sợ đến tận bây giờ mà. Hôm trc được bạn cho hộp bột chiên, ko dám ăn vì vẫn còn dư âm lần trước. Nhưng khi ăn vào thì thấy đúng bột chiên mọi người khen đây rồi, ăn ngon lắm. Bột giòn, béo ngậy rất dễ ăn. Cửa hàng cho 1 đống dưa chua, nên dễ ăn hơn, không bị ngán nữa. Mọi người nên thử, đáng lắm.
Gần nhà nên đi bộ ra ăn miết! Biết quán từ hồi học sinh còn ở BHTQ. Bột chiên bò bía ngon, ăn xế cực lý tưởng. Ngồi view bờ kè gió mát, có lúc quán còn bật nhạc Slow rock, phong cách gì đâu!
Địa điểm: quán dạng lề đường, ít bàn ghế, khá nóng nếu ngồi gần bếp, gần cầu số 9. Đậu xe trên vỉa hè.
Chất lượng: bột chiên, nc chấm, há cảo chiên, bò bía khá ổn. Còn há cảo hấp k ngon bằng chiên, vịt lộn xào me thì nc chấm ngọt gắt quá nên hơi ngấy.
Giá cả: rẻ, vì quán kiểu bình dân. Mình gọi 2 bột chiên 2 trứng, 2 cuốn bò bía, 1 há cảo chiên, 1 há cảo hấp, 2 trứng lộn xào me vs 2 trà đá chưa đến 100k
Phục vụ: kiểu quán ăn gia đình nên toàn ng trong nhà phục vụ, đc cái mọi người cũng thân thiện dễ chịu, anh chủ quán dễ thương, nhanh nhẹn
Bột chiên rất thơm, ngon, giòn vừa, nước chấm cũng ngon. Bò bía tạm được, hột vịt lộn xào xe ngon, và dưa chua rất ngon.
Phục vụ thấy anh chị chủ (chắc vậy) vui vẻ, dễ thương còn một chị chạy bàn kia hơi bị không niềm nở, mặt hơi lạnh, ít nói nên cũng ngại hỏi nhiều. Sẽ quay lại vì món bột chiên chứ không phải phục vụ
Giá thì quá quá là bình dân. Ăn nguyên nùi mà chỉ có 60 mấy thôi
Quán này là quán ở bà huyện thanh quan chuyển qua. Phải nói quán này dễ thương lắm, phục vụ rất tốt, nói chuyện hiền lành lắm. Nhưng quán hơi nhỏ, nhưng không bí bách gì cả.
Mình gọi 2 đĩa bột chiên với 1 chai sâm. Nước sâm đúng là nhà nấu, uống có vị thuốc, ngọt vừa. Còn phần bột chiên, lúc bê ra bạn mình kêu ít quá, nhưng lúc ăn thì mới thấy chỗ này là chất lượng bù số lượng. Bột chiên bên ngoài giòn, bên trong vẫn còn dẻo dẻo. Ăn cảm thấy thích lắm.
Giá cả thì ok, giá hạt dẻ. 20k 1 phần và 10k chai sâm.
Nếu có dịp mình sẽ tới thử những món khác.
Vị trí rất dễ tìm. Ngoài bột chiên quán có nhiều món ăn vặt khác: bò bía, vịt lộn xào me, há cảo, xúc xích, cá viên chiên...
Món ngọt với nước uống cũng khá đa dạng: bánh flan, yoghurt, trà sữa, chè, sâm bổ lượng. Hôm nay đi một mình nên mình kêu bột chiên thôi. Bột vừa giòn tới, không khét, phần 2 trứng như trong hình là 25k. Không gian bình dân thôi nhưng ngồi ngay bờ kè gió mát rượi. Nhân viên khá thân thiện.
Quán dễ tìm, đồ ăn ngon mà chất lượng lắm phù hợp với giá cả. Quán sạch sẽ với bác chủ quán thân thiện. Ngoài ra còn có chè và các món tráng miệng khác