Bột chiên 1 trứng 32k??? Ủa đắt đỏ vậy? Có phải tại có cái như trong hình nên mới đắt không? Tại quán quen nó đóng cửa hôm đó nên mới chạy qua đây ăn vì hồi trước cũng dính bên này 1 cọng rồi, không biết cả thảy có bao nhiêu cọng mỗi ngày phát ra nữa.
Mình gọi 1 phần bột và nui chiên . Há cảo 20k và rau má đậu không đường . Món nào cũng ngon , há cảo nhân ít vỏ dày , nhưng với giá 20k là ổn . Bạn shipper ngoan , đúng giờ , lịch sự .
Ki rất thích món bột chiên nên vô Sài Gòn cũng tranh thủ tìm quán bản địa ăn thử khác nhau thế nào.
Quán ngồi bàn ghế cao nhìn chung cũng tương đối sạch sẽ thoáng mát.
Đồ ăn sau khi gọi thì được mang lên rất nhanh.
Bột chiên ngoài giòn trong dẻo ăn khá ổn nhưng nước chấm ngọt quá (có thể do Ki người tỉnh khác nên ăn không quen).
Há cảo ngon nhưng cũng khá ngọt đối với Ki.
Gỏi cuốn là món Ki thấy tốt nhất có thể ăn tiếp được.
Quán khá đông khách nên chắc do Ki không hợp vị nên Ki sẽ không ăn lại.
Mình được chồng dẫn đi ăn, 2 đứa gọi nui 2 trứng, bánh hẹ 2 trứng, gỏi bò, há cảo, no ứ hự, giá bình dân và cũng ngon miệng nữa. Quán hơi nhỏ, nhưng đông khách và dể tìm, nhân viên nhanh nhẹn, ra món và tính tiền nhanh gọn. Khá ưng quán này, chắc chắn sẽ quay lại.
Chiều hôm nay mưa, tôi ghé ngang quán gọi một phần bột chiên và 2 gỏi cuốn. Về hương vị thì bột chiên vẫn ngon như ngày nhỏ cùng gia đình ăn nhưng rất ngạc nhiên về thái độ phục vụ của nhân viên. Họ cười đùa, nói chuyện với nhau ồn như một cái chợ trời đúng nghĩa làm mình rất đau đầu. Một nhân viên nữ trẻ tuổi hỏi khách ăn gì với giọng như nói chuyện với bạn kiểu: "Gọi món gi đó".
Trời mưa, mình nán lại một xíu, nhưng vẫn lịch sự gọi thêm 1 ly rau má thêm. Vừa hút hết hớp cuối cùng và quay qua dọn balô, một người phụ nữ cầm xấp tiền trên tay hỏi liền như sợ mình ngồi lâu quá hay quên trả tiền mà rời khỏi quán: "Tính tiền hả chị?" trong khi mình còn chưa hỏi tính tiền hay nói gì cả.
Không thể hiểu nổi luôn, lần sau nếu ăn mình chỉ mua mang về. Khách đến ăn cần sự tôn trọng nhất định từ quán. Mình rất thất vọng về thái độ của nhân viên ở đây.
- Hôm nay mình ăn: Bánh hẹ, gỏi cuốn, há cảo. Tổng cộng 90k.
- Về bánh hẹ: trứng chiên có mùi khét, bột còn ướt. Nước chấm mặn không có vị đặc biệt.
- Há cảo: viên nhỏ, rất ít thịt.
- Gỏi cuốn: nguyên liệu được nhưng tương chấm khá ngọt, có tỏi. Bản thân t nghĩ tương chấm gỏi cuốn không nên có tỏi.
- Giá thành cao không tương xứng với món ăn.
- Vị trí dễ tìm.
Hôm qua mình order 1 bột-khoai-3 trứng và bánh hẹ. không biết có phải giao mất 20p không mà bột-khoai khô với cứng nên mình không thích. nhưng Bánh Hẹ ngon lắm nha. nước chấm cũng xuất sắc . bữa nào mình sẽ ghé tận chỗ ăn xem có thay đổi gì không