???? Vị trí: cũng dễ tìm, hẻm khá lớn gần thế giới di động trên đường Haii Bà Trưng
???? Không gian: sử dụng ánh đèn vàng ấm cúng, tuy nhiên sử dụng đèn vàng nên chụp hình không được đẹp cho lắm, chụp cứ bị ám vàng
???? Món ăn mình gọi bò úc sốt tiêu đen. Sốt nhiều, bò mềm nhưng nguội ngắt lạnh tanh.
???? Giá cả: khá cao tầm 100k/1 phần nhưng mình cảm thấy không tương xứng với món ăn cho lắm
???????? Nhân viên: cũng bình thường, không niềm nở cho lắm.
Nói chung ăn cho biết chứ không quay lại
Bonjour Resto' –***Vị trí quán khá dễ tìm, trong hẻm nhưng cũng khá lớn, không gian quán nhỏ, tạo cảm giác ấm cúng, mình đi vào chiều tối nên chưa quá đông khách.
Phục vụ lên đồ khá nhanh tuy nhiên mặt các bạn ấy không được vui vẻ cho lắm, còn lại rất bình thường.
Phải nói là mỳ ý ở đây ăn đúng chán luôn! Sốt dở tệ, ăn bột bột kiểu gì ấy, sợi mì cũng hơi bở. Mình ăn được vài miếng bỏ luôn. Có phản ánh nhưng cũng chỉ bảo để em báo lại nhà bếp :) Ok bỏ qua món mỳ ý thất bại có lẽ bữa hôm đó mình chỉ ăn được bánh mỳ bơ tươi Bonjour và cốc nước chanh là ổn nhất :)
Sẽ không quay lại cơ sở này!
Quán đến lúc 8h30 tối khá vắng. Chất lượng vẫn ổn như mọi khi.
+Bò Úc sốt tiêu xanh (129k): ngon hơn hẳn so với các loại bò khác
+Bò New sốt dâu đen (129k): ăn tạm, hơi cứng so với bò Úc
+Súp măng tây (49k): mình ghé ăn 2-3 loại súp ở đây món nào cũng tệ, không có gì đặc biệt và mùi vị nên ăn rất chán
Nếu dùng khoai tây nướng thì +9k
????Hai phần Bò úc đặc biệt, sốt bbq ngon còn sốt tiêu đen mình không thích lắm. Đặc biệt khoai tây ăn kèm siêu ngon, khoai tây baked nên ngoài giòn trong mềm, chấm sốt mayo cay thì phải, ăn ngon lắm. Bị cái mình kêu medium, chắc là medium rare nên còn tái, bạn nv recommend cho mình nên ăn medium để không bị dai. Bạn nào không thích ăn thịt tái chắc nên kêu vừa chín :(
????Súp kem nấm: ăn không ngon, có vẻ bở bở. Không béo như mình thường ăn ở chỗ khác. Lần sau sẽ ăn thử súp bí đỏ thấy khá nhiều bàn gọi món này của quán
????Salad rau củ mayo: ăn cũng bình thường, không đặc sắc mấy. Mà mình kêu cái này hơi thừa vì trong phần steak có sẵn salad và khoai tây rồi
????500k/2 người ở ngay quận 1 cũng khá ổn, phục vụ hơi bất tiện vì nv toàn ở tầng trệt, mình ngồi trên lầu muốn gọi thì phải ra cầu thang bấm chuông phục vụ.
Gọi 1 bò Úc + 1 cá ngừ đại dương, cả hai đều dai cứng. Salad ăn kèm thì có mùi như sình - chắc là quân chưa rửa.
Món duy nhất ăn ổn là khoai tây chiên và khoai tây đút lò ăn kèm.
Hôm nay mình tới dùng bữa lúc 6-7:33pm, từ khi bước vào tới lúc đi về, anh quản lý ngồi coi gì đó ở máy tính chăm chú lắm. Khi mình xin 1 tẩy đá & mượn hộp quẹt ( thổi nến bánh sinh nhật ) thì anh quản lý vẫn bình thản ngồi trong đó, nhướng chân mày lên y như icon này : ???? để đáp lại mình khi mình gọi "Anh ơi" , ko đáp 1 câu ơi hỡi nào để xác nhận là anh đã nghe. Ko 1 câu xin chào cũng như cám ơn. Dù đồ ăn có ngon cỡ nào nhưng cái thái độ kiểu đó thì xin phép ko quay lại nữa.
Hôm nay lần đầu đến quán, mình đã phải đợi rất lâu, thậm chí gọi nước (mình gọi trà không đá vì đang viêm họng) cũng ko được mang lên, gọi check 2 lần thì nv bảo có bạn order rồi, đến lần t3 thì phải order lại. Nước thôi mà chẳng hiểu sao lại take time đến thế?
Còn thức ăn thì cũng lâu ko kém, trong khi những bàn khác vô sau lại được lên món trước, ăn xong đi về bàn mình vẫn chưa đc ăn.
QUAN TRỌNG NHẤT: chất lượng thức ăn rất tệ. Em mình ăn mì spaghetti cua thì phát hiện trong món đậu hà lan có cả rác! (Xem hình đính kèm) Không biết thực phẩm đã qua vệ sinh hay chưa? Gọi nhân viên lại thì bạn ú ớ ko giải quyết đc. Bảo bạn gọi manager lên thì bạn cũng ko gọi mà lại kêu một nhân viên khác lên thế mạng. Cuối cùng sau bốn lần chạy lên chạy xuống bạn mới đồng ý offer discount 20% bill do bên mình đưa ra (vì may quá em mình vẫn chưa ăn phải rác này)
CHƯA HẾT: Sau đó về cty súc miệng, mình nhổ ra MỘT MẢNH KIM BẤM GIẤY (Xem hình đính kèm) Từ lúc rời quán đến khi về cty mình không hề ăn hay uống thêm bất cứ thứ gì, và bữa sáng mình đã dùng rất sớm, không lý nào mảnh kim này có thể là do thực phẩm khác. Tuy nhiên mình không đủ bằng chứng vì đã quay về cty mới phát hiện ra (thậm chí nếu mình súc miệng tại quán cũng có khi bị coi là không đủ bằng chứng) nên không thể làm gì được. Cũng nói rõ luôn là mình đã ăn món beefsteak New zealand sốt rượu vang ở quán.
Đây là lần đầu tiên mình có một review tiêu cực và chi tiết như vậy vì thực sự hoảng sợ về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng dịch vụ ở quán. Mình chia sẻ để các bạn có thể cân nhắc khi chọn địa điểm này để ăn uống. Chào các bạn.
Review theo 5 tiêu chí:
1. Vị trí: khá dễ tìm, hẻm cũng khá lớn gần tgdd trên hai bà trưng. 8/10.
2. Không gian: không gian khá ấm cúng, buổi trưa quán đi không quá đông. 8/10
3. Chất lượng: phần ăn đầy đặn, bánh mì thơm sữa tươi, salach tươi, khoai tây dòn ngon, steak đậm vị. 8/10
4. Giá cả: giá không thấp ko cao. Tương xứng với chất lượng. 8/10
5. Dịch vụ: tệ. Rất tệ. Ngay từ khi bước vào thì cái cách các bạn nhân viên phục vụ hỏi mời khách order menu sẽ đánh giá được không được training kỹ càng. Hỏi khách trổng không, không chủ ngữ vị ngữ. Khi khách có thắc mắc về các loại thịt, loại sốt, mức độ chín thì không tận tình giải thích mà lại trả lời rất cộc lốc. Đưa đĩa thức ăn xuống bàn thì phát ra tiếng động lớn, không lịch sự. Lúc ra về thì lại không cảm ơn khách hàng. Mến chấm 1/10
Dù chất lượng có tốt nhưng dịch vụ tệ thì cũng bỏ đi thôi.