đc người bạn giới thiệu chỗ này bò viên ngon lắm nên ghé ăn thử
đến lúc quán chưa đông khách lắm tầm sớm sớm mà 1 lúc sau đã gần full bàn
bò viên ở đây làm thơm lắm, nước dùng cũng đậm đà, ăn tô hủ tíu bò viên xong gọi thêm chén bò viên chấm kèm nước tương nữa là số dách, rau giá cũng cho đầy đủ kêu thêm thoải mái nhé
quán nằm ngay mặt tiền đường nên khá dễ tìm
ngoài bò viên còn có thịt bò gân các kiểu ăn cũng ngon lắm
sẽ quay lại
Bò viên nho nhỏ xinh xinh ăn ngon nhưng nước lèo siêu nhiều bột ngọt luôn. Nhiều đến mức vừa ăn xong là tê rần rần, khát nước kinh khủng, chạy xe về không nỗi luôn vì vai, gáy, 2 tay tê cứng. Một lần tởn đến già.
Quán này mình ăn thường xuyên nhưng lần nào cũng bị hội chứng món ăn tàu vì bỏ quá nhiều bột ngọt . Nếu ai ăn thường xuyên sẽ biết khi kêu xí quách sẽ chỉ bán có khoảng 10 tô
Hôm nay thèm bò viên đi ăn, nghe mọi ng nói quán này nhiều bột ngọt, nghĩ là quán đã khắc phục nhưng thật thất vọng, ăn xong mệt rã người, lạnh sống lưng, muốn bệnh luôn. Sợ thật, quá nhiều bột ngọt
Quả thực bò viên ở đây thật ngon , kích cở viên bò nhỏ vừa đủ một gắp đủa bỏ vào miệng không cần phải dùng xiên nĩa . Giá cả phải chăng.
Bò viên tất cả nếu làm từ thịt tươi đều ngon giai giòn và hương vị đặc trưng của bò viên từ công thức chuẩn cũng đều cho hương vị đặc trưng của món bò viên . Tuy nhiên ở quán này có cái đặc trưng mà quý thực khách không để ý vì mãi mê bị cái ngon của viên bò lôi cuốn hấp dẫn , vô cùng độc hại nha các bạn ! ! ! đó là " BỘT NGỌT" nước lèo nước dùng ở đây không biết nấu bằng gì từ gì mà tôi ăn xong chừng 10-15 phút sau là bị đau lưng và buốt cả sống cổ .
Chả là tôi là người có chút dị ứng với bột ngọt quá liều . Nấu ăn hàng ngày bột ngọt nêm nếm vừa đủ làm cho vị của món ăn hòa quyện dịu lại với nhau tất cả vị mặn ngọt từ đường , mắm , muối , xương.... gia vị các loại . Nhưng lạm dụng bột ngọt để cho nước lèo nước dùng được ngọt , với lượng bột ngọt đó thì vô cùng độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Góp ý chân thành để BÒ VIÊN LÝ CHÍNH THẮNG mãi mãi tồn tại với danh tiêng có tự lâu nay và dân ghiền món này thấy yên tâm hơn khi đến thưởng thức món này.
Thấy nhiều bạn review là bột ngọt nhiều, nhưng ỷ mình trước giờ ko bị say nên đi ăn. Ăn lần 1 không sao, tối qua ăn lại, là người cuối cùng của quán nên chắc nước lèo đã sắc lại, đậm đặc bột ngọt luôn, ăn xong là mệt đờ đẫn. Tối ngủ dậy đơ hàng. Tạm biệt quán luôn, dù phục vụ rất niềm nở.
Quán phục vụ cực nhanh, tô hủ tiếu bưng ra lúc nào cũng nóng hổi bốc khói
Mình đến ăn lúc quán khá đông khách vậy mà gọi tô hủ tiếu chưa kịp ngồi yên lấy muỗng đũa nhân viên đã bưng đến nơi nhanh cực kỳ.
Mình ăn mấy lần tô hủ tiếu lúc nào cũng nóng bốc khỏi nên ăn khá ngon.
Nếu muốn ăn xương hay gân thì phải đi sớm, còn muốn ăn bò viên thôi thì đi trễ trễ chút xíu cũng không sao.