Lần đầu ghé quán này vì bạn hẹn ở đó. Quán năm trên đường Trường Sa nên thoáng mát vì bờ kè giờ xanh sạch hơn nhiều rồi. Ấn tượng đầu tiền là mỗi bàn đều có bình trà đá để cho khách tự xử luôn. Mình đi một nhóm nên thích thế.
Menu quán cũng phong phú món, tụi mình đa số là kêu các món xay vì thích lớp kem ở trên. Kem ở đây cũng ngon cực nhé. Nói chung là quán cũng ok không có gì phàn nàn trừ một điểm là nhân viên phân bổ không đều, ngồi với nhau thành 1 cụm nên mỗi lần kêu thì hơi lâu vì các bạn không nghe.
Sáng nay là lần thứ 2 dạo qua Blue cofee uống nước. Mình kêu nước ép Ổi còn mẹ mình kêu sinh tố đu đủ. Điểm cộng là vị trí đẹp, ngay bờ kè thoáng mát, có 2 không gian là bên ngoài và máy lạnh. Không gian đẹp. Quán còn chuẩn bị nước lọc trong một cái chai vodka thiệt bự, lúc đầu mình còn tưởng quán bán rượu cơ. Nước ép ổi ngon. Điểm trừ là sinh tố đu đủ hơi lạt, ko ngon lắm. Nhân viên ít cười, nhìn ko đc thân thiện. Cần khắc phục.
Quán khá ồn, sẽ ko thích hợp cho bạn nào thích yên tĩnh. Nói chung là mình sẽ quay lại, quán khắc phục những điểm trừ nhé!