Đường đi học của mình đi ngang qua quán nhiều rồi nhưng không để ý này đói qua tìm gì ăn thì thấy quán BIO TAKOYAKI này nằm trên đường và ghé vô ăn thì trời ơi ngon qua ^^ bánh ở đây ngon dẻo cộng thêm sự nhiệt tình và cách phục vụ của nhân viên của quán, không gian quán thì cũng được nó không rộng nhưng do đây là quán bán take away nên mình cũng hiểu cho quán.
Nói tóm lại quán rất ngon và chắc sẽ quay lại quán để ủng hộ chị chủ dễ thương. ^^
Tá cồ dá dá kì kì !!! Giá bình dân & hợp lý cho học sinh/sinh viên/văn phòng
Quán này lúc trước có bàn ngồi nhưng giờ chuyển sáng take away gòi ~
Lúc trước quán có chi nhánh ở Hòa Hảo hay ghé ăn vì học Tiếng Anh gần đó nên hay ghé mua.
Bữa đi ngang thấy lại ghé vào mua vẫn ngon như trước, mình mua phần 2 người ăn thôi. Bột bánh thơm và không bị bở.
Với giá cả phù hợp với học sinh/sinh viên nên bạn nào ghé hoặc orders về ăn cũng ok lắm.
tự nhiên thèm ăn takoyaki, lướt Now thì thấy quán này, mình mua 2 hộp thập cẩm, ko lấy tương, ăn hết hộp thứ nhất thì phát hiện ra trong bịch có bỏ sẵn 3 bịch sốt mayonaise bé bé xinh xinh ???? takoyaki trước giờ cũng ăn kha khá chỗ rồi nhưng đây là chỗ mình thấy ngon nhất, chị shipper bên Now giao qua cho mình ăn vẫn còn nóng giòn, phía trên còn có bắp cải, rong biển v.v..
Mới ghé lại quán nay quán đổi qa địa chỉ mới nhưng món ăn vẫn tuyệt vời.Đặc biệt nay quán còn có thêm trà sữa,có bàn có thể ngồi lại nữa,do nay quán mới set up nên mình chưa có oder đc trà sữa nhưng sẽ ghé ủng hộ quán lâu dài
Mình biết và ăn món này từ năm 2016 , lê la q5,q1, q8,q4 thấy là mua ăn , nhưng ưng bụng nhất là chỗ này . Có lẽ vì những lý do sau đây :
Thứ nhất : Hộp đựng bánh cute vl, hình con btuoc nhe răng ra cười )) hộp bằng giấy ko phải hộp mút . Vì minh cũng sợ cục bánh mới chiên ra còn nóng mà bỏ vào hộp mút là 1 lỗ nhựa ..
Thứ hai : Bánh ăn ngon và vưa miệng .Mình order phần 5 vien thập cẩm phủ phô mai sợi , vì nghe nói món mới của quán nên cũng ăn thử . Bánh giòn lớp phô mai chảy phía trên bao ngon ???? bị cái xịt ít sốt quá ăn tới viên thứ 3 cái hết sốt làm 2 viên còn lại ăn lạt lạt , mà thoi kệ còn ngon chán )))
Nói túm lại sẽ còn ghé ????????????
Biết là khẩu vị mỗi người khác nhau nhưng thật sự review khôg đúng sự thật chút nào. Mình là tín đồ của món này, cũng đã tìm quán rất lâu mới ra. Thấy được khen nhìu hơn chê nên cũng lặn lội đi mua mà thật sự vừa măc vừa dở, không có lần thứ 2. Bánh nguội để sẵn, toàn bột là bột,mà bột cũng dở nữa, sốt thì cho tí ti Trong khi giá còn mắc hơn những chỗ chất lượng mình từng ăn. Tự nhủ chắc nhầm quán nhưg thật sự không phải. Quá thất vọng
Lần đầu tiên mình ăn được quán bán takoyaki mà thật sự thấy đáng tiền, mấy chỗ trước mình ăn chỉ thấy bột không thấy nhân, chỉ tiếc là do mình mình đặt về, nên kb phuc vu va k gian quán ntn , và hơi buồn 1 tí tẹo là bánh dính sốt nên bị mềm, nhưng vẫn ngon chán )) đây là lần mình review về quán ăn, dù ăn rất rất nhiều quán qua foody rồi , ❤️ sẽ ủng hộ dài dài
Kể từ lúc vào sg, thích ăn takoyaki lắm mà ko tìm đc chỗ nào, cuối cùng đi lạc ms tìm đc chỗ này, vị trí quán ở ngay mặt tiền nên cũng dễ tìm. Phục vụ nhiệt tình lắm, có Tako cầm đi nhanh nhưng vẫn nóng, giòn :3 Bây giờ biết quán rồi, sẽ quay lại lúc nào thèm tako :3