Quán cà phê nổi bật với tông màu hồng xinh xắn. Quán nằm gần phía đường*** chỉ một chiều nên nhìn kỹ đường nhé.
Đợt mình đi quán khá là nổi,kín hết các phòng. May trước đó chị mình giữ chỗ rồi chứ k là như lúc mình đến trời mưa tầm tã, mấy bạn k có chỗ phải đứng đợi 1 lúc chờ.
Bên dưới tầng trệt bán mấy đồ phụ kiện, 2 tầng trên là các phòng gồm 6 giường kiểu dorm. Khác cái là ở đây thì bạn có thêm nước và đồ ăn. Mình gọi cơm chiên hải sản (58k), ăn ổn nhưng hơi ít.
Anh chủ hay quản lý gì đấy là người Hàn, siêu thân thiện dễ thương, ra chào hỏi đón tiếp khách từ ngoài cửa^^ anh í k biết nói tiếng Việt, nói tiếng anh thôi.
Nói chung đây cũng là chỗ lý tưởng để dừng chân nằm nghỉ ngơi khi mệt mỏi.