Quán nằm đối diện Vạn Hạnh Mall thấy trang trí cũng sang và đẹp lắm nhìn rất có cảm tình nha. Giá nước ở đây cũng ổn. Giá đồ ăn thì hơi cao, có cả cơm văn phòng nữa. Mình order Trà vải kem cheese mới đầu uống vô thấy mùi sữa đặc liền mà lát sau dịu lại. Vị trà vải lạ kết hợp cùng kem cheese ngon nha. Ở đây ko dùng ống hút mà dùng dao rọc. Kem cheese dạng mềm lắm nên rọc xong nghiêng ly uống ko dùng ống hút rất là hoà quyện nha. Không gian có 2 lầu mà lúc mình đến vắng khách nên chỉ mới ngồi ở lầu 1 được thôi.
Quán ngày trước nằm ở ngay đối diện Vạn Hạnh Mall luôn rất rộng rãi, thoải mái nay dời về trong hẻm của đường Trầnn Cao Vân. Tuy nhiên cũng là đầu hẻm nên cũng rất dễ thấy. Mình gọi trà sữa Union Station (45k) up lên size L (thêm 10k) và 1 cái bánh Orange Chocolate (49k). Trà sữa uống cũng được. Ly size L 2 người uống được luôn. Trân châu cũng nhiều nữa. Trân châu mềm dai ngon. Bánh thì vì là socola cam nên hơi đắng nhưng vẫn cảm nhận được vị cam. Tổng thiệt hại 104k cho 2 người.
Tối qua mình với bạn có hẹn ở quán, quàn nằm đầu đường sư vạn hạnh nên dễ tìm.
Xe để trước cửa quán xó bảo vệ trong xe, chú ấy rất thân thiện.
Quầy order ở tầng trệt, menu đa dạng, giá từ 40 đến 45k, mình có mã giảm giá 3 loại trà còn 19k thôi, ngoài ra còn có bán thức ăn.
Lầu 1 là dành cho khách, có 3 không gian là ngồi bệt, ngồi ghế và ngồi ngoài hiên không có máy lạnh, view vạn hạnh mall, không gian nhỏ nhưng sáng và xinh, có lắp gương nên nhìn không hian được mở rộng.
Mình uống trà vải kem chesse, kem chesse ngon, béo, trà thì cũng bình thường.
Đến buổi sáng cuối tuần cũng khá yên ắng, khách đến làm việc học tập nhiều hơn so với tán gẫu ồn ào.
Thanh long đỏ cheese nay ngon hơn, không bị nhạt như trước, cheese đỡ chua kì hơn, có khi do sáng nó ngon lành hơn là tối muộn.
Bánh mousse xoài, cốt bánh khô không thích lắm, vị xoài nhẹ không nồng ngọt gắt. Dễ ăn nhưng không hạp khẩu vị bằng tiramisu.
View từ ngoài nhìn vào thấy hơi bé và khuất, dễ bị chạy lướt qua. Được cái trên lầu tuy nhỏ nhưng cảm giác không ngộp, có khoảng ngoài hiên nhìn ra view Vạn Hạnh mall hơi bị lung linh đẹp đẽ.
Trà sữa Union hơi bịt ngọt. Cacao trân châu đường đen tạm ổn, trân châu hơi chai chút chứ không được mềm dai. Thanh long đỏ kem cheese, vị nhạt nhẫn nhẫn như xay thanh long chưa chín hẳn, có xen lẫn mùi vị của trái cóc nữa chả hiểu sao, được cái lớp kem vừa vị hoà vào đỡ hơn chút.
Bánh tiramisu khá ngon và chuẩn, ngọt vừa, béo ngậy, lớp cacao bột thơm nhẹ hài hoà, cốt bánh hơi mềm chút nhưng tổng thể vẫn ngon.
Đồ uống: mình gọi trà cam bưởi Uni 30 đường nhưng vẫn khá ngọt, vị siro khá lấn nên mình k thích lắm.
Không gian: phong cách Đông Dương, khá đẹp và thoải mái.
Giá cả: giá ngang tầm so với mấy quán trà sữa bây gioè nên mình cũng k ý kiến.
Phục vụ: nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Vị trí: đối diện Vạn Hạnh Mall dễ kiếm, bên ngoài cũng được trang trí đẹp.
Nước uống có mã Meete khá rẻ.
Mình đã tới quán này làm việc nhiều lần.
So với các quán mình tới thì quán này khá đông, có nhóm họp hay làm bt thì tới ko có chỗ ngồi. Về mặt decor thì quán ok. Wifi tốt.
Hôm qua tình cờ mình đi dạo với bạn ở vạn hạnh mall ghé vào
Thức uống hiện tại đag discount 50%
Nhân viên rất thân thiện
Không gian quán có 2 tầng
Tầng 1 không gian kiểu nhỏ phù hợp cho các bạn học bài hay làm việc 1 mình
Tầng 2 là hình trên phù hợp có các bạn làm bài tập làm việc theo nhóm đông người hoặc cũng có thể đón ánh nắng chiều ngắm dòng người qua lại như mình
Với thiết kế theo phong cách châu âu nên nhìn tổng thể rất giống đường phố thu nhỏ của Anh
Ăn quán được 3 lần rồi. 2 lần đầu ăn ngon mãn nguyện gì đâu. Bánh ngon, nước ổn, nhân viên lịch sự dễ thương. Chú bảo vệ kiêm giữ xe nhiệt tình hoạt bát còn mở cửa cho mình nữa. Hơi bị ngại 1 tẹo *^▁^*
Mỳ ý hải sản sốt cà ngon vừa ý mình. Sốt đầy đặn vừa miệng hơi cay cay mùi tiêu mình ăn không cần thêm ketchup. Hôm đó ăn ngon nên vui cả ngày.
Lần này gọi giao tới nhà ăn. Cũng là phần mỳ đó nhưng lại làm mình hụt hẫng hơi bị nặng. Sốt cà với hải sản để riêng trong 1 hộp nhựa nho nhỏ sạch sẽ. Nhìn sơ thì thấy phần sốt ít xịu không giống hôm bữa rồi. Đổ ra mỳ thì sốc vì chỉ đủ để ăn 1/3 dĩa mỳ với vài con tôm bé xinh cộng thêm vài miếng mực xắt thành sợi. Chắc 2/3 mỳ còn lại đành ăn kèm với ketchup quá chứ sốt cà thì không đủ mà ăn. 79k lần này ra đi trong đau buồn ????
Phong độ quán thất thường làm mình cũng hồi hộp không biết lần sau mà có ăn nữa thì hên hay xui. Hiếm lắm mới gặp được quán vừa ý thế mà mới ăn có vài lần đã bị trúng đạn rồi