????Bếp Chay Phạm Hồng Phước
????????♀️ Địa Chỉ: 146/1*** phường 8, quận 3
Lúc ăn chay thì được mọi người chỉ chỗ này nhiều lắm, của***sĩ Phạm Hồng Phước nè. Bọn mình ăn chi nhánh*** quán nhỏ, menu không đa dạng lắm nhưng nhân viên rất nhiệt tình ????
Bọn mình ăn "LẨU THÁI - 120k", món này với bún thái là giống nhau nha, kêu lẩu ăn cho vui miệng thôi ấy. Nước lẩu ngon, lúc đầu ăn vừa miệng và đậm đà nhưng lúc sau thì hơi mặn tí. Đồ ăn trong lẩu thì ít lắm, chỉ có đậu hủ và 1 loại nữa thôi à, dĩa rau và nấm cũng vừa vặn chứ không to, dĩa bún thì quả thật là quá bé so với sức ăn của bọn mình luôn ???? Nên mình thấy nên kêu tô bún thái ăn là sướng nhất, vừa rẻ vừa ngon, đói thì kêu thêm tô cháo nấm nữa, trời ơi cháo nấm bao ngon luôn đó ???? À, chè bưởi ở đây ăn cũng ổn lắm nè
Mình chưa thấy cơm tấm chay ở đâu xuất sắc như ở đây, vừa miệng, đầy đủ sườn bì chả dưa chua mỡ hành, chay mà như thật. Lại rẻ nữa chứ có 25K thôi.
Nước sâm cũng rất ngon.
Ngày mùng 1 âm lịch nhiều ng ăn chay nên quán ko phục vụ lẩu. Chắc mình sẽ ghé ăn lẩu sau.
Chú chủ quán cũng rất đáng yêu. Chú bảo hôm sau ghé chú bù lẩu cho. Chị gái cashier trông giống anh PHP.
10 điểmmmmmm
Mình đặt bún thái, mà shipper tới thì hết rồi, nên mình mua bánh canh bột gạo.
Nói về vị thì cũng ok, nhưng mà được mấy miếng chả, vài miếng thịt lõng bõng trong nước, còn lại toàn quẩy, giá 40k ????
Gần nên mình ăn tạm chứ tiền đó mình vào mấy quán ở trong chùa ăn chất lượng hơn và cũng ngon hơn nữa ????
Bỏ qua cái món hủ tiếu hôm bữa mình order về ăn ko được ngon lắm, thì hôm nay ăn mấy món này ngon nè, lấy lại điểm trong mắt tui hihi
- Lẩu thái luôn ngon nha, ăn lân thứ hai rùi ạh, nước lẩu rất ngon luôn íh
- Gỏi ngó sen nêm nếm cũng rất vừa ăn nè
- Cái món kia quên tên rồi, nhưng cũng ngon luôn
Ba đứa ăn sương sương thì cũng 100k mỗi đứa nha ????
Mình đã ăn từ 31/07 nhưng phải chờ qua mùng 2 mình mới lên đây góp ý được. Thực sự là cái quán này không nên bán thức ăn cho khách luôn đó! Chất lượng không tốt, giá trên trời! Phần ăn dưới đây là 110k chưa tính ship. Chưa bao giờ mình nghĩ ăn chay mà phải tạo nghiệp đến như này!
***Với mỗi phần đồ ăn không cơm, không kèm rau giá 30k như trên mỗi thứ chỉ có một nhúm, như kiểu cố nấu cho mặn ăn đỡ hao vậy!
***Phần cơm trong hình là cơm mua kèm giá 5k, cơm như kiểu từ tuần trước hâm đi hâm lại, cháy và nhìn cái màu thì mọi người cũng hiểu
***Canh là thứ ổn nhất trong tất cả, bịch canh may ra cũng được tô canh gọi là!
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình ăn quán này. Với chất lượng thức ăn như trên mình nghĩ quán này nên sớm dẹp đi thì hơn!
Mua đồ bên tiệm nhiều lần r nh hnay thực sự thất vọng vì tàu hủ muối sả bị hỏng , 30k 2 miếng ko phải là rẻ nh nó rất chua còn có mùi nv mà đem bán cho khách, hi vọng bên mình điều chỉnh vđề này nếu k muốn mất khách, tks!!!
Nấm kho chả: vừa quá mặn lại quá ngọt, nêm quá nhiều gia vị, rất khó ăn.Bún thịt nướng quá mắc,40k toàn bún với 2 miếng thịt chay đen thùi cỡ 2 ngón tay, hình thức xấu xí và mùi vị cũng dở tệ. Bánh bèo: bột dở , nước mắm ngọt như chè.Canh chua quá ngọt,chỉ có 4 miếng tàu hủ mỏng lét như cắt bằng dao lao. Mua 3 phần mà có 1 cái muỗng 1 đôi đũa. Vừa mắc vừa dở service lại kém.
Mình ăn chay nên ghé thử quán này, hôm nay mình cũng mang quà phát từ thiện cho người vô gia cư nên đem theo một túi xách đựng đồ, vừa vào cửa bạn đứng ở quầy thu ngân đã nhắc nhở rất kém duyên: "để đồ sát sát vào", dù bạn ấy chưa biết mình để đồ như thế nào, nói chuyện lại không xưng chủ vị, quá bất lịch sự. Hi vọng bạn thu ngân xem được dòng review này để cảm nhận bản thân ứng xử hống hách, bất lịch sự như thế nào. Đáng lẽ ngay lúc đó mình nên ra về khi bạn nói năng như vậy.
Thứ 2, mình kêu 1 sâm 1 trà. Trà mang lên với ly nước lọc và nói là hết trà rồi? Các bạn chưa hỏi xem hết trà, khách có đồng ý uống nước lọc hay muốn đổi món khác không đã mang ly nước lên. Mặc định khách uống như vậy?. Phục vụ quá tùy tiện.
Không hiểu sao các bạn làm dịch vụ mà ứng xử 1 cách kém duyên như vậy. Phải chăng khách hàng đã quá dễ dãi với các bạn nên các bạn tùy tiện trong ứng xử như vậy?
Đã gọi món hơn 10 lần rồi, cảm giác như được mẹ nấu ăn hàng ngày rất hợp khẫu vị minh, mỗi món được kèm những loại rau khác nhau và rất phù hợp, không có cảm giác ngán, giá hợp lý, minh chưa đến nơi nên chưa rõ không gian thế nào