????????♀️ Vị trí: quán nằm gần góc cua ngã tư***và*** hơi khuất 1 xí
????????♀️ Không gian: quán không rộng lắm, lúc mình đến ngồi ở dưới, không biết có phục vụ trên lầu không
????????♀️ Nhân viên: quán ít nhân viên, tới đông thì đợi hơi lâu, cũng có quên món, nhưng cũng không đến nỗi, vẫn nhanh lẹ đi lấy cho mình
????????♀️ Món ăn: mình order beefsteak vị bbq và sốt phô mai, mình recommend vị bbq nhé, rất vừa miệng, ăn không ngán; còn phô mai thì béo quá nên hơi khó ăn; ngoài ra có kèm bánh mì cũng rất ngon lắm í
????????♀️ Giá cả: theo mình thấy giá ở đây tại trung tâm thành phố mà chất lượng đồ ăn cực ngon là quá rẻ
Bò ngon, làm đúng ý mình, vì kêu là tái làm đúng, bạn mình gọi chín vừa khá ok. Sốt ngon, bbq vừa ăn lắm, phô mai béo. Mì ý thì vừa chín tới luôn không bở. Mình thấy vị khá vừa ăn. Sẽ quay lại ủng hộ vì hôm đó bạn bè ai cũng thấy okie....
Mình đã ăn ở Titi từ hồi nó mới có quán đầu tiên ở Vũ Huy Tuấn, lúc nó còn chưa nổi như bây giờ. Mình ăn được tầm 2 năm thì chất lượng bắt đầu đi xuống khi quán ngày càng đông và có quá nhiều chi nhánh nhượng quyền nên mình cũng bỏ hẳn. Sau đó có đi ăn vài lần bên***thì phải nói là nó cực kỳ cực kỳ dở tệ. Bò mỏng, dai nhách, nhân viên thì như má thiên hạ, đi mùng 10 Tết phụ thu 20%, nói chung là như cái quần
.
- Hình như khoảng 2 tháng trước được đi ăn ké chi nhánh Titi mới mở ở NTMK, ấn tượng ban đầu phải nói là xuất sắc luôn. Tụi mình được thử gần như là full menu, món nào cũng tuyệt dờiii. Bò miếng dày nhưng thịt mềm, tái vừa, ăn siêu đã. Sườn heo không bị mỡ, xực xực siêu ngon. Cá hồi chiên vừa tới, bên ngoài giòn nhưng bên trong vẫn mềm, không bị khô, ăn cùng sốt phô mai tưởng béo nhưng rất vừa vặn. Mì bò rau củ cũng ngon nhưng không xuất sắc như mấy món kia. Khoai tây chiên giòn nóng hổi. Sà lách ăn kèm sốt dâu tằm cũng ngon. Bánh mì tươi nóng như mới nướng ra, bên trong ẩm xốp. Huhu viết rv mà thèm xỉu
Đi ăn với hội bạn ở đây, đám bạn mình chỉ kết mỗi chỗ này lạ ghê haha. Đi ăn 5 lần 7 lượt cũng chọn chỗ này là sao ta. Nằm ở góc ngã tư đường Nguyễn- Thị- Minh- Khai- và Cách- mạng- tháng- 8, không gian nhỏ nhưng cũng dễ nhìn thấy, hình như là chi nhánh này nhượng quyền vì menu và không gian cũng ko mang nét chung với cả hệ thống. không gian hơi thiếu sáng 1 chút, không gian đơn giản, không trang trí gì nhiều, có vài tranh trên tường thui, bàn ghế tông đen. Team mình rất đoàn kết, gọi 5 dĩa bò tiêu xanh y chang nhau, chỉ 1 dĩa ko chín vừa mà chín tái thui, gọi nước suối và nước dâu tằm nữa. Tầm giá cũng dễ chịu, về hương vị thì mình thấy cũng ổn, ko xuất sắc nhưng ko tệ, nhân viên cũng nhiệt tình. À ở đây ko có thanh toán thẻ nha
Bữa họp team ở đây mà giờ mới nhớ viết bình luận ^^
Thích bít tết Titi lâu rùi,giờ có thêm chi nhánh này gần nhà nhất nên mừng rỡ ghê.ngay gần ngã 4 ntmk và cmt8. Menu đa dạng,có nhiều sự lựa chọn. Trang thì mê béo nên lần nào đến cũng dùng sốt phô mai. Ngoài ra Trang thấy sốt bbq và dâu tằm cũng ngon nè. Vị đậm đà,rất vừa miệng. Độ tái,chín đúng yêu cầu luôn. Bò mềm,1 phần khá nhiều,chất lượng và giá rất hợp túi tiền. Hôm đó T thay đổi chút,ăn bò hoài nên gọi cá hồi,và cũng bồ kết luôn. Ăn thử mì ý của bà bạn thấy cũng ngon lắm á,like like ????????
Món lên nhanh,nhân viên vui vẻ là 1 điểm cộng.
Quán nằm ngay góc ngã 4 nên cũng dễ tìm, không gian bên trong cũng khá thoáng mát mẻ. Ăn titi khá nhiều lần thấy chất lượng khá tốt so với giá cả, mình đi ăn đông nên gọi được hầu hết các vị luôn, dễ ăn nhất là tiêu hoặc bbq nè, sốt phô mai thì béo nhưng sẽ làm cho thịt hơi nhạt, mình ăn thịt thì thích vị đậm đà nhiều hơn ^^ nên gọi ăn kèm thêm salad ở quán nữa nhe. Giá cả phù hợp với chất lượng, sẽ ghé ăn quài quài ^^
Lần đầu ghé quán. Cảm nhận đầu tiên là không gian mát. Menu ở đây cũng khá đa dạng. Mình gọi Cừu sốt BBQ với nước chanh dây. Thịt cừu thì mềm, rất dễ ăn, ăn kèm với sốt rất ngon, chanh dây thì chua ngọt phù hợp khi ăn với món Âu như thế này. Lần sau sẽ ghé lại và thử món khác xem sao. HiHi
Đúng là ghiền món và ưng cách phục vụ của các bạn ở đây quá,ko biết do quán mới nên phong cách phục vụ cũng mới hơn mấy chỗ mình đã đi ăn hay sao ah, nhiệt tình và dễ thương lắm luôn, không gian thì khòi chê. Mỗi cuối tuần lại muốn ghé ăn cùng đồng bọn.
Bữa chạy ngang. Thấy để giảm 20% nên mình vào ăn thử. Vào thì thấy không khí mát mẻ. Phục vụ cũng thân thiện. Nhanh nhẹn. Mình gọi bò sốt tiêu. Ăn cũng ngon. Giá khá rẻ. Nhỏ bạn thì gọi mì ý bò bằm. Nó cũng thích. Nên chắc sẽ quay lại.