Hôm nay mình thử ăn mì ý sốt kem của quán Titi. Lúc đầu mở hộp ra thấy ngon ghê thèm chảy dãi. Đặt qua grab đc giảm từ 66k còn 48k.
Sau khi ăn thấy: mì nhiều kem, thịt hơi hôi không hấp dẫn. Trước chị họ tự làm cho mình ăn không thấy ngấy muốn ăn thêm nữa, còn ở đây mình ăn cố vì ngấy quá dù mình rất thích ăn béo luôn ấy, cả bacon chị mình làm cũng ngon và không hôi nữa.
Lúc ăn gần hết thấy nhiều dầu phía dưới đáy mới hiểu vì sao bị ngấy như vậy. Nói chung đối với mình món mì ý này 48k cũng tạm chấp nhận chỉ là mình sẽ không ăn lại món này ở Titi nữa.
Beefsteak ở đây, về giá cả thì ổn và chất lượng cũng ổn nha. Đồ ăn vừa miệng và phục vụ cũng ok. Cũng lâu rồi mình ko ghé ăn nên hôm đi kiếm quán ở địa chỉ cũ thì ko thấy, đang hụt hẫng thì may sao chạy lên tí thấy quán dời sang địa chỉ mới cũng khu đó cách vài căn thôi, nên mọi người nhớ chú ý kĩ nha ????
Ăn ở đây nhiều lần rồi, bò mềm ngon, giá cả ok hợp lý ????????????????????????
Nhưng về thái độ bạn thu ngân và cách phục vụ chậm chạp của các bạn nhân viên ở đây là một điểm trừ, dù hôm mình đến ăn là ban ngày nên rất vắng, hầu như có 4 5 người thôi nhưng gọi hoài không ai đến dù có nghe, đặc biệt bạn thu ngân gương mặt cực kì khó chịu luôn , không hiểu nổi ????????????
Không gian nhiều bàn ghế nhưng mà hơi tốt nha, đi ngang cứ tưởng quán đóng cửa không ý .
@t4_eattheworld
Lần đầu ăn thử quán titi. Quán không được sạch sẽ, ngay tại chỗ mình ngồi có một "bé gián" nằm chết tại đó (do lỡ order rồi mới thấy T~T) đành kiếm bàn khác ngồi. Món ăn ổn, trang trí đẹp. 1 phần là bò sốt tiêu đen và cừu sốt BBQ. Điểm thật sự không hài lòng là nhân viên rất rảnh ngồi tán gẫu mà mình xin thêm 1 chén tương ớt mà cũng quên không nhớ
Mình order bò sốt chua cay, chín vừa, món ăn lên nhanh, cách bày trí món ăn khác ngày trước, nhìn thú vị. Bò mềm, có độ dai vừa phải, sốt vừa vị, ăn kèm bánh mì nóng và thơm. Tổng thể món ăn mình thấy ngon và hài lòng. Giá phần ăn của mình tầm 80k.
Quán chuyển qua đây không gian nhìn chung là ổn hơn hồi xưa. Nhân viên lịch sự, thân thiện, thái độ phục vụ tốt.
Mình hok hiểu tại sao quán vẫn đông + review tốt. Mình kêu 1 phần cừu BBQ. Đem ra miếng thịt nguội nhặt ra được cọng lông như hình + khoai chiên từ lúc nào ỉu xìu + bắp thì ôi mùi thiu.
Quán thì đông ko hiểu dc tại sao đồ ăn không nóng mà cũ như mấy ngày rồi.
Lúc trc mình ăn ở chi nhánh Vũ Huy Tấn đồ ăn nóng, sốt cũng thơm hơn. Riêng chi nhánh***+***đồ ăn dở xỉu. Tạch Titi luôn. ????????
Đây là lần đầu mình đến quán sau khi xây lại, trước đây ăn thường xuyên nhưng đây sẽ là lần cuối. Nhân viên k thấy khách gọi, thái độ cực tệ. Sốt k giống trước, phô mai như sữa bột. Bbq quá ngọt. Trải nghiệm cuối tuần tụt mood thật sự
Mình và bạn đến ăn muốn ngồi bàn sát tường, bàn mình vẫn hay ngồi khi đến quán, thì nv chỉ ngồi bàn khác, mình hỏi mình muốn ngồi bàn sát tường được không. Vì bàn bạn nv chỉ giống hệt bàn mình muốn ngồi, là hai bàn bốn ghế. Nhân viên nói giọng vô cùng thái độ “anh chị đi hai người thì ngồi bàn hai người đi, bàn này bốn người mới ngồi được” ???!!! Trong khi những lần trước mình đến cùng bạn, hai người vẫn luôn ngồi bàn đó bình thường!!! Tệ hơn là có hai bạn đến sau mình vẫn vào ngồi bàn đó bình thường không hề bị nhắc nhở thiếu tế nhị như mình phải bị ???!!!
Sau đấy phần mì ý mình gọi, có kèm bắp đi kèm, phần bắp đã CŨ và bị HỎNG, bắp có mùi chua, chảy nhớt, mình cắn một miếng mà phải bỏ dở luôn phần mì chưa ăn hết vì ám ảnh!!!!
Mình liền tính tiền đi về, có phản hồi với nhân viên là nói lại với bếp về phần bắp bị hỏng, một lát sau đầu bếp hay ai đấy ra hỏi, mình nói về phần bắp bị hỏng, bạn đó đem vào và một lúc sau đem phần mì của mình ra kèm một khoanh bắp mới!!!! Không một lời giải thích hay xin lỗi !!!????
Thật sự mình hay ăn ở đây vì gần chỗ làm việc, chưa lần nào mình tới quán mà phải tức nghẹt họng mà ra về như thế!!!
Hương vị vẫn ngon, có sự thay đổi nhẹ về cách bài trí món ăn. Tuy nhiên, thái độ của tất cả nhân viên ( trừ bảo vệ và khâu bếp ) cần dc training lại : khách gọi thì làm lơ kiểu không cần việc, bất cần, trả lời khách kiểu bề trên. Thanks.
Món ăn chưa biết ntn. Vừa vô quán là sẽ gặp BẢO VỆ đầu tiên, mà đã gây ấn tượng ko tốt!
Mình đi xe máy tới có ngừoi hướng dẫn đậu xe. Lúc ăn xong ra lấy xe thì thấy xe bị dời đi chỗ khác, xe bị để ngay phía trước cái cây to. Nên nếu muốn de lại để lấy xe thì bị vướng cây, 2 bên để đầy xe nên mình có nhờ chú bảo vệ dắt xe ra dùm. Mà chú tỏ thái độ ko muốn dắt, bảo mình sao ko tự dắt đc. Mẹ mình thấy vậy nên mới nói “nhờ chú dắt dùm vì phụ nữ tay yếu ko kéo xe ra đc”. Lúc đó có mấy ngừoi đứng dòm, ổng mới chịu dắt ra mà còn thái độ bỡn cợt. Ko hiểu đc luôn!!!