Hôm nay vừa đi Nam Sơn với đám bạn về. Mặc dù đã ra sức ngăn cản mà tụi bạn mình cứ cố tình đâm đầu zô đây ăn. Rút kinh nghiệm cái zụ bò zai, mình kiu 1 phần đà điểu thập cẩm. Lúc đầu dùng dao cắt cũng có vẻ mềm mềm. Lòng cũng tràn trề hy vọng, mình cho ngay 1 miếng thịt zô miệng. Ăn xong miếng đầu tiên cả 5 đứa đều nghiệm ra cái chân lý là thịt được làm quá lửa nên dai. Pate thì tệ ơi là tệ, pate có màu trắng bệch, ăn hoài mà không thấy vị pate đâu.
Phần đà điểu thập cẩm nhìn không hấp dẫn cho lắm, so với Hoa Quả Sơn thì không được bắt mắt. Phần thập cẩm ở Hoa Quả Sơn được cho thêm bắp và đậu vào nên nhiều màu sắc.
Nhìn chúng quán không còn đông như hồi xưa. vào ăn ngày thứ 7 mà còn khá nhiều chỗ trống, không như ở Hoa Quả Sơn, thứ 7 là phải đứng chờ bàn.
Vài năm rồi quay lại ăn thì nhận thấy chất lượng quá tệ, miến bò nhỏ, vụn, có mùi hôi; trứng bị vỡ nát, thêm 10.000 để nhận được 1/2 miếng cheese kẹp sandwich; xíu mại chỉ nhỏ bằng đúng đầu ngón tay; giá thì tăng mà chất lượng lại giảm quá nhiều. Sẽ không bao giờ quay lại !
Riết làm ăn....thấy bàn nào cũng bực bội về pv.
Bàn kia kêu 3 lần khăn ko đem
Bàn mình kêu 5 lần...kêu 4 nhân viên tận 5 lận dĩa đồ chua.nhưng ko 1 ai đem...riết từ tuef mất khách hết....giá thì càng ngày càng lên mà phục vụ ngày 1 xuống...ngày xưa tính tiền còn bill giờ ko có luôn
Chiều nay có ghé quán phải nói là thật sự thất vọng. Món đem ra mặc dù rất nhanh nhưng không đúng như order. Gọi thêm món thì không đem ra. Lúc tính tiền thì nhân viên đẩy qua đẩy lại, phải gọi 4, 5 lần mới có người tới tính tiền. Đi ăn mà nhân viên thái độ như mình đến xin ăn vậy. Không bao giờ quay lại.