Hôm trước nhỏ bạn gạ ra đây ăn bò vì nghe nói ở đây làm ngon với vừa miệng . Quán bé bé trang trí bình thường, nhân viên tạm được không nhanh nhẹn lắm. Mình gọi 1 phần bò trứng còn bạn mình ăn bò không. Phần chín tái của mình ăn tạm, sốt là sốt tiêu, thịt bò làm mềm dễ cắt nhưng mùi vị mình không thích lắm, bạn mình thì khen ngon thôi thì mỗi người mỗi ý . Có dịp sẽ ghé lại
Đồ ăn: thịt bò mềm, giá cũng khá cao. 95k/ phần cho phần bít tết trứng mì Ý.
Nước uống: sinh tố ngon, xay nhiều sữa, kêu thêm cái món mới ở quán: Sữa Đặc Trái Cây ( 12k) cũng ngon lắm.
Phục vụ: chắc do gặp xin nên gặp ngay bạn nhân viên bưng nguyên cái mặt mâm đi làm í!
***1 phần bò không có rau ăn kèm, phải kêu thêm riêng nhá.
Chỗ ngồi tại quán cũng không có được nhiều bàn ở dưới.
Không gian của quán tầng hết hơi hẹp, trên lầu mình chưa lên nên kh biết. Ở dưới thì hẹp mà còn khói của nhà bếp bay lên nhìn khá khó chịu. Mình gọi mì ý bít tết bò đặc biệt. Phần gồm mì ý với bít tết, súp, salad, bánh mì, rau câu( rau câu không có trong hình vì chưa mang ra). Bò mềm, mình chưa ăn bò ở đâu mềm mà ngon như ở đây. Mì ý cùng sốt bò ăn rất tuyệt. Giá cả thì cũng ok ra với chất lượng ( giá 1 phần là 138k) Sẽ quay lại
Thái độ nhân viên không tốt lắm . Kiểu hơi hờ hững so với giá cả của quán . Mình gọi 2 phần bò úc mì ý trứng . 1 cơm bò phô mai . Sốt bò vừa miệng . Bò mềm ngon . Cơm bò phô mai siêu nhìu bò . Ưng món này nhất . Soda chanh ở đây thì khá lạ . Để khách tự vắt chanh tự đổ soda . Rồi tay đât mùi chanh dinh dính . Điểm trừ vì điều này . Không thích gọi 1 món vừa trả tiền vừa tự phục vụ gì cả
Quán nằm ngay ngã 4 NTMK và CMT8, có nghỉ trưa chứ không bán liên tục cả ngày.
Quán có 2 tầng, tầng trên cũng rộng, bàn ghế ok.
Mình gọi 1 bit tết trứng mì ý vs 1 bí tết Úc đặc biệt. Miếng bò ở đây rất dày, sốt rất ngon và vừa ăn.
Nhân viên vui vẻ phục vụ nhiệt tình, nhưng món lên khá chậm.
Giá cả chấp nhận được.
Mình ăn bò Úc thịt bò cũng mềm , ở ây chỉ có 1 loại sốt duy nhất có thể đều chỉnh vị cay , 1 phần ở ây chỉ gòm bò và bánh mì ko có khoai tây hay salad , mì ý thì mình thấy ăn hơi ngán hk ngon lém . Quán hơi nhỏ đi ngang qua phải lưu ý chút thì mới thấy đc quán , nước chanh quán làm khá dở theo mình nghĩ chắc uống trà đá sẽ ngon hơn
Món ăn ở đây không gì để chê nhưng quán để chén dĩa chất chồng + CHUỘT bò lổm nhồm trên đống chén dĩa có đồ ăn dư của khách thì xin thưa không dám quay lại!!!!!!
Vô lý: Bít tết trứng chín "KỸ" bị phụ thu. KHÔNG bg quay lại
Mình kêu 2p bít tết trứng mì ý bò úc giá trong menu là 113k. Nhưng lúc tính tiền thì 2p giống nhau lại có giá 113k v 116k. Hỏi nv thì nv cười mỉm nói là chín kỹ phụ thụ thêm. Chưa bg thấy chỗ nào ăn uống mà chín kỹ lại bị phụ thu như v. Mặc dù k đáng là nhiu nhưng rất vô lý.
Quán mắc cười lắm , đồ ăn ngon ok . Giá ok luôn, nhưng đang ăn nhân viên quán chắc đang bực mình nội bộ hay sao chữi thề banh cái quán luôn, haha ngồi ăn mà mắc cười, bà bếp chữi từ dưới bếp lên đằng trước tiệm.