Đây là quán mình hay đến làm việc nhất, mỗi khi cần không gian yên tĩnh, quán có 2 tầng và 1 lửng, tất cả đều được trang trí dễ thương lém, thường thì mình thấy khách uống cafe sẽ ngồi dưới tầng trệt, riêng mình thì thích ngồi trên lầu cao nhất, có phòng máy lạnh và yên tĩnh . Nước ở đây thì không quá đặc sắc nhưng nhìn chung cũng ổn và giá cả thì trung bình 30k 1 phần, ngoài ra còn bánh này nọ nhưng mình chưa thử bao giờ. Quán mới mở nên chưa đông khách lém, lai rai vài người và hầu như mình thấy cũng có 1 nhân viên phục vụ mỗi ngày nhưng bạn đó cũng khá nhanh nhẹn
Thức uống ở đây uống khá ngon, đặc biệt là các loại trà. Không gian khá là rộng rãi, nhân viên nhiệt tình. Ở đây có nhiều kệ sách, khách hàng có thể vừa đọc sách vừa thưởng thức trà! ❤️
Mình đã uống thử bạc xỉu ở đây, cafe ngon,giá lại mềm, không gian quán xinh, lại được giảm giá 50%...so great~~~ nv nhiệt tình và dth nữa, sẽ quay lại khi có dịp đi qua ????
Tiện đi công viên ghé quán uống ly trà sữa. Vị trà ở đây rất thơm, không ngọt gắt như mấy trà sữa khác, buồn ngủ hiu hiu uống vào tỉnh lun. Đặc biệt có vài kệ sách toàn sách mới và hót, vừa đọc vừa uống rất tuyệt. Có thể mượn về nữa.
Tiện đi công viên ghé quán uống ly trà sữa. Vị trà ở đây rất thơm, không ngọt gắt như mấy trà sữa khác, buồn ngủ hiu hiu uống vào tỉnh lun. Đặc biệt có vài kệ sách toàn sách mới và hót, vừa đọc vừa uống rất tuyệt. Có thể mượn về nữa.