Mình đến quán tầm 12h trưa, gọi 1 bánh xèo
Bánh xèo korng, giòn, gồm có 3 4 con tôm j đó, thêm vài lát mực và giá.
Mình thấy có thêm mực nên vị đậm đà hay sao á. Rau tươi, ngon. Ăn 1 hồi mới nhớ ra chụp hình ????. Chụp ngay khúc ko có nhân, chứ tôm mực nó lẩn trốn ở phần còn lại á!
À lúc mình ăn là giờ trưa nên ngta đặt hàng nhiều. Ngồi chưa ấm chỗ mà mấy anh grab, baemin, now đứng đầy.
1 chị đổ bánh xèo vs bánh khọt, 1 chị cuốn gỏi cuốn, 1 chú sắp xếp đồ ăn cho đơn hàng giao. Đông khách đặt quá nên nhìn mọi người rộn ràng lắm.
Ăn bánh xèo xong tính ăn gỏi cuốn nữa mà hơi hơi no nên thôi.
Mình đặt một bánh khoọc tôm mực, 6 gỏi cuốn cho mấy chị em ăn sương sương sau bữa trưa thì thấy ngon.
Mắm nêm ở đây làm vừa phải, ko quá đặc và cũng ko bị tanh quá mức, rau cho rất nhiều, xanh và tươi mơn mởn :)))
Mình chỉ ăn gỏi cuốn và thấy cuốn rất chắc tay, có 5k/cuốn thôi mà to lắm, nhân tôm thịt nhiều, lát thịt to và tôm dc bóc vỏ sạch sẽ luôn, ko có dạng bị độn rau như nhiều chỗ khác, nói chung bất ngờ ý!
Chỉ có điều ko hài lòng là trong hộp đựng gỏi cuốn có sợi tóc :) mình chụp lại nguyên bản hàng sao nhận vậy :)
Cuối tuần thèm rau nên đặt 1 cái bánh xèo và 4 cái gỏi cuốn ở đây! Nhận hàng thì vô cùng bất ngờ! Nhìn hình quán rất bình dân nhưng đóng gói rất sạch sẽ! Bánh xèo bình thường! Hôm mình ăn giao về bị nguội nên hơi dầu và k giòn nữa. Nhưng bù lại rau ăn kèm siêu xanh, tươi, nc chấm ổn! Đặc biệt, siêu ấn tượng và bất ngờ với món gỏi cuốn! 5k nhưng cuốn rất chắc và khá bự! 10d cho gỏi cuốn! Sẽ tiếp tục ủng hộ!!
Chỗ này nhìn vào thì lụo xụp nhưng mình vào ăn rồi mới thấy mấy chị ở đây làm gì cũng kỹ và sạch. Mình mua về lấy rau rửa lại mà nước rất trong.
Bánh xèo ngon hơn khi ăn liền. Gỏi cuốn chất lượng. Và giá hạt dẻ!