Mình ăn ở đây lâu lắm rồi và luôn nhớ quán này vì hồi xưa đi ăn, có người lạ bàn khác trả tiền dùm hihihi.
Bún mọc ở đây mình thấy ngon, nước dùng ngọt, quán nấu nước trong veo, sườn mọc kèm theo rất chất lượng.
Quán sạch sẽ, phục vụ ổn. Mình ăn bún mọc mà chưa bao giờ thử ăn bánh ướt, bữa nào ghé phải ăn mới được vì bánh ướt là món yêu thích của mình.
Sao cái hàng quỷ xứ này không có giao hàng hả trời thời đại nào còn mệt mỏi như vậy mỗi lần muốn ăn là lóc***lóc cóc chạy mấy chục cây số?!!! Dịch vụ quá tệ. Bánh ướt khá ngon đợt trước thì bị quá giòn như kiểu dư thừa hàn the gần đây đỡ rồi chả ăn ngon tươi nhưng miếng mỏng như lá lúa cắn không có cảm giác gì tương đối đắt 35k/ phần ăn sáng dính ruột.
Bún mọc đắt như một con ma mà chẳng ngon khỉ gì lèo tèo mấy miếng chả mọc nước lèo mì chính.
50k 1 tô bún mọc mà cả tô chỉ có 2 cục mọc thôi còn lại là mấy miếng chả với 1 cục sườn nhỏ. Nước lèo thì nhạt, gọi rau trụng thì không trụng luôn. Sẽ không quay lại!
được bạn pr nói quán bán lâu năm gần chợ Tân Định, từ 1 quán nhỏ nay lên lầu nên ghé ăn thử công nhận ngon thiệt, nước lèo ngọt 1 tô có đủ các loại chả thêm 1 sườn và mọc, mình hay dị ứng bột ngọt nhưng ăn không thấy sao hết. Giá 45k/ 1tô chất lượng luôn. Quán đông khách, không gian rộng sạch sẽ, phục vụ nhanh
Quán khá dễ tìm, nếu đi từ hướng đường Hai Bà Trưng quẹo vào qua khỏi trường học 1 chút nhìn phía tay trái đường sẽ thấy.
Quán chỉ bán bún mộc từ 12h trưa trở đi, Không gian trong quán bài trí đơn giản sức chứa tầm hơn 30 người, chắc do chỉ bán mỗi bún mộc và một số nước uống nên không thấy menu, giá cả niêm yết cũng không thấy vì thế bạn có thể hỏi giá các món cần dùng truớc khi kêu. Bún mộc ăn ngon, giá bán hiện tại 45k/tô. Nhân viên lịch sự. Giữ xe miễn phí.
Mình đã ăn bún mọc Thanh Mai, cảm nhận thấy không bằng chỗ này đâu.
Nước lèo ở đây thanh, vừa ăn, cho tí mắm tôm là đỉnh. Không gian sạch sẽ, gọn gàng, phục vụ lịch sự. Ưng nhất là tô chén đều là sứ trắng, rau sống và giá làm sạch.
Sườn mềm, mọc nào cũng ngon cả. Lâu lâu nhớ bún mọc là đi chỗ này. Chưa có ý định khám phá chỗ khác.
Mỗi điều đã tăng giá lên 55k/tô, hơi chát.
Cực kì mắc so với chất lượng mà quán mang lại.
Nước lèo thì nhạt nhẽo và chua!!! Nó CHUA LÈ!!! Mình nghĩ do quán lười thay nước trụng ấy, mình cảm giác như ăn 1 họng toàn đồ thừa của hôm qua. Rau thơm thì không chín, phải nhai rôm rốp sống luôn, cũng may giá với rau muống mình nhờ trụng rồi.
Còn về đồ ăn, đc 3 miếng chả, 1 cục chả quế tròn chiên và 1 cục gì đó, mình nghĩ là cục mọc nhưng nó chả có 1 cái mùi gì luôn ấy, nói chính xác ra mình cảm tưởng mình bỏ 50k ra chỉ để ăn 3 lát và 2 cục chả, 1 đống hành và rau không chín. Trong khi với 60k, mình hoàn toàn có thể ăn mì vịt tiềm/hủ tiếu tôm cá mực/phở Hùng hàng quán máy lạnh đàng hoàng chứ không phải bị cắt cổ như vậy.
Tóm lại, SẼ KHÔNG BAO GIỜ GHÉ NỮA VÀ CŨNG KHUYẾN KHÍCH BẠN BÈ NGƯỜI THÂN NÉ XA RA VÌ QUÁ DỞ!!! Các bạn cũng đừng chơi ngu như mình, ăn xong đau cả ruột mề luôn ấy.
Edit: bonus thêm là có 1 anh 1 chú giữ xe ha, lúc đó 9h mấy rồi, còn 1 2 chiếc xe cũng vắng, 2 anh+chú ngồi trên xe của mình, mình đi con Lead nặng nề, mình con gái sức yếu nên khạng nạng đẩy ra lại mà 2 anh+chú chớ hề dắt phụ mình, chỉ lạnh lùng leo xuống rồi ngó mình tự vật lộn ấy. Kiểu như thu xong tiền rồi thì tiễn vong thôi chứ không còn quan hệ gì nữa :)) Mình đi những chỗ khác lúc nào các anh với các chú cũng ga lăng lắm, thật sự có 1 con xe không đến đâu nhưng cái thái độ bàng quan như vậy làm mình khó chịu vô cùng.
Vào quán không thấy menu đâu cả. Chị phục vụ hỏi mấy tô nên mình gọi hai tô. Mình và bạn mình là hai đứa con gái ăn rất ít. Tô bự chà bá hai đứa ăn không hết khá uổng. Một tô đầy đủ các loại chả và cục sườn 55k.
Đây là lần đầu mình ăn bún mọc, mình ăn thấy không hợp khẩu vị lắm, cũng không phải món mình yêu thích nên mình thấy cũng được. Hương vị không có gây ấn tượng cho mình lắm.
Quán sạch sẽ, sáng sủa và rộng rãi. Nhân viên lạnh lùng quá.
Với mức giá như vậy thì mình yêu cầu cao hơn về chất lượng. Mình không hài lòng lắm.