Xe đẩy thôi chứ ko có chỗ ngồi hay quán xá gì cả. Mà nhìn rất là mới và sạch sẽ.
Ngay trước cổng trường Tiểu Học có 2 ng bán bánh tráng trộn, 1 ng ngồi hẳn xuống đất luôn, kiểu gánh rong, 1 anh này có xe đẩy đàng hoàng nè.
Lúc thì anh trộn, lúc thì chị trộn, chắc là vợ chồng.
BTT ở đây vị ngon, rất vừa, theo kiểu thơm đunsg bánh tráng trộn í, nhiều nữa, có 3 quả trứng cút, vị hơi cay đó nha )) ai ko ăn cay đc nhớ dè chừng.
Bth mình mua thì bánh trộn có nhiều chỗ hơi khô, phải nói họ bỏ nhiều nước tương xíu, còn xin thêm bịch nc tương là 2k nhé các anh em :v
Thấy ở đây bán cũng nhiều món bánh tráng vặt khác, mà chủ yếu ngon nhứt là bánh tráng trộn thoai hehe
15k/bịch bao no :)))