Bánh tráng tỏi chỗ này nhiều người đặt lắm nên anh shipper phải đợi gần 45’ mới có bánh. Thấy cũng tội nghiệp người ta nên mình tip thêm 10k. Bịch 10k 2 trứng cút, 15k 3 trứng, 20k 4 trứng. Mà mình thấy ăn bịch 10 hoặc 15 là ok rồi chứ 20k nhiều lắm ăn ko hết. Bánh tráng trộn sate không cay xè mà cay dai ăn mà nước mũi nước mắt mình chảy ra luôn. Tỏi phi nhiều thơm nhưng mà hơi ít gia vị 1 xíu, đậm đà hơn tí thôi sẽ ngon hơn. Lúc ăn mình dằm trứng cút ra béo béo lại đỡ cay á :))
Nói chung 1 bịch ăn xong đã thèm luôn, nên chắc qua 1 thời gian nữa mới thèm lại :))
#reviewnow
K hiểu sao quán này hot v luôn?? Trước mình order ăn 1 lần r nhưng k nhớ tại k có j ấn tượng. Lâu r mình thèm bánh tráng tỏi nên order lại ăn thử với cả tên quán này hay xuất hiện trong top nên cũng k suy nghĩ nhiều. Và...thật là hôm nay trải nghiệm lại cũng ko có j ấn tượng luôn!
> bịch 20k k nhiều k ít, chất lượng và độ ngon của mọi thứ đều ở mức vừa, bánh tráng k khô cứng cũng k dẻo mềm, cay cay, tỏi cho nhiều đấy nhưng mùi vị cũng bth, ăn chủ yếu thấy vị tắc, rau găm và mùi tỏi nhưng lại k ăn nhập hoà quyện với nhau lắm.
> k hiểu sao nhưng cái hỗn hợp này ăn chán chán, nhai hơi mỏi miệng mà ăn xog cũng k đọng lại tí gì, kiểu nhạt nhẽo sao á mặc dù bánh tráng mặn vừa nha (mình là 1 ng thích bánh tráng tỏi nhe chứ kp ăn lần đầu đâu nên chắc chắn review công tâm, cũng cỡ từng này nguyên liệu mình ăn chỗ khác thấy ngon hơn)
> chắc k mua lại nữa đâu, cho điểm trung bình thôi
Bánh tráng đúng ý thích của mình. Chỉ có tỏi, không cần nhiều topping gì khác. Mới ăn thì thấy hơi lạc nhưng ăn 1 hồi là vừa. Chứ mặn quá ăn sẽ mau ngán. Thấy OK lắm
Lần đầu mua nên mua 3 bịt, 10_15_20.
Đây là lần đầu mình ăn thử bánh tráng của quán dù đã biết quán từ lâu, trước đó mình cũng xem review đa số khen nhiều nên mình cũng tò mò. Đến chừng order ăn cùng mọi người ở cty thì thiệt mình thấy ko ngon chút nào hết ???? bánh tráng mềm dẻo nhưng ko thơm, tỏi nhiều hoà quyện chả ăn nhập, nhạt nhẽo, chắc chắn ko ăn lại !!!
Lần đầu ăn bịch bánh tráng chả có gì ngoài tỏi & ớt kèm 3 cái trứng cút mà giá 20k.
Nặn hết trái tắc mà vẫn mặn chát & cay xè.
Nói chung không bao giờ ăn lại lần nữa.
Mình ăn bánh tráng của shop đã nhiều lần, nhưng ko hiểu sao shipper giao bọc bánh ko hề có logo 019 của quán. Đã vậy bánh khô, dầu quá nhiều ko hề giống mùi vị quán bán. Mình ko biết việc này liên quan shipper mua chỗ khác giao hay do quán luôn ????