Mình với bạn thèm ăn bánh tráng nướng, mà ko biết chỗ nào ăn ngon thì được bạn suggest cho chỗ này. Giữ xe kế bên show room 5k/ chiếc nha mọi người. Tới nói mấy người để nhân viên xếp chỗ ngồi, ngồi tầm bậy tầm bạ lạng quạng là bị nói đó. Mình gọi:
- Hồ lô: ăn cũng ngon đó, nhưng mà tương hơi ghê, nên bữa sau đi ăn mình mang theo tương ớt, tương cà để chấm. Nhìn tương và sốt me nhìn cũng hơi ghê ghê.
- Trứng bò phô mai: ăn cũng được, chấm với tương của mình mang theo khá ngon.
- Trứng phô mai hải sản: cái này thì ngon nè, thơm hơn loại trên.
- Thập cẩm: ăn cũng chả nghe ra vị gì cũng được thôi.
- Trà chanh: ăn cái này thì hơi khát nướng nên uống trà chanh là hợp.
Mình ăn bánh tráng nướng ở đây từ lâu lắm rồi chắc tầm năm 2014. Lúc trước ăn thấy ngon hơn bây giờ và nay mới có dịp quay lại.
Có nhiều loại topping cho bạn dễ lựa chọn và lên món cũng nhanh.
Giá: 8.000₫ - 24.000₫
Ngoài bánh tráng nướng còn có phô mai que, xúc xích, sữa tươi chiên, chả cá, đậu hủ, hải sản viên và hồ lô nướng. Nay mình đến thì không có các món chiên chỉ có hồ lô nướng.
Món ăn:
1. Bánh tráng nướng đặt biệt 24.000₫: theo nhận xét của 4 đứa thì bánh không ngon, ít topping, không có gì đặc sắc
2. Bánh tráng nướng trứng phô mai bò 18.000₫: phần này ngon hơn, béo béo và bò ở đây là khô bò chứ không phải thịt bò đâu nhé ????
3. Bánh tráng dẻo 18.000₫: khá nhiều dầu, phần này là dở nhất trong các món luôn
4. Hồ lô nướng, 1 xiên 4 viên 12.000₫: viên hồ lô to ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn, món này ăn kèm đu đủ chua cho đỡ ngán.
Nghe bạn giới thiệu ăn chỗ này đúng hương vị Đà Lạt nên xách mông đi ăn, hy vọng nhiều dữ lắm mà cô bưng ra cái bánh ăn xong muốn thải ngược trở ra, chẳng ngon một chút nào và mình cũng thắc mắc tại sao lại đông vậy nữa, mình gọi 2 cái bánh tráng là số 8 và số 12, đã nói rõ với cô bán là 1 cái số 8 và 1 cái số 12 nhưng cô cứ lặp đi lặp lại 1 cái 8 và 1 cặp 12, giải thích 1 hồi cô vẫn nói vậy nên tụi mình nghĩ cô đã hiểu ý bọn mình là order 2 cái thôi, một hồi cô mang ra 3 cái ?? Mà thà là ngon thì không nói đằng này đã mắc còn dở nữa, gần 30k một cái thập cẩm, không bao giờ quay lại
Mình ăn ở đây lâu rồi, từ hơn 3 năm về trước. Ăn nhiều rồi cũng không có gì để nói. Bánh tráng nướng ăn tạm được chứ không ngon hay xuất sắc, giá cả leo thang. Chủ yếu đi ăn do view vs ngồi lề đường cho vui. Riêng nay phải review cái món bạch tuột nướng ở đây. Chả là tự nhiên nổi hứng muốn kêu bạch tuột nướng. 60k 1 phần, chị bán đặt cái dĩa bạch tuột xuống mà 2 đứa ngơ ngác “wtf??” 60k được le que mấy cục chút ét. Thề luôn chị bưng ra sao mình chụp nguyên vẹn không lỏm mất cục nào đâu. Nhìn cái dĩa tưởng đâu ai ăn còn sót không. Nhiêu đây 60k đó quý dị, làm giàu không có he. Chào thân ái và không hẹn gặp lại
Ôii món ăn vặt “huyền thoại” ni thì chắc con dân Sì Gòn ai cũng biết cả rồi, nên mình sẽ nói nhanh qua một số nét của quán thôi nhé.
Chả là một buổi tối trời mua và nhớ Đà Lạt nên tui với tụi bạn tấp vào chỗ ni để ăn bánh tráng nướng và ngồi tán dóc. Mặc dù bình thường đông nhưng bạn đi nhóm 7-8 người thì vẫn được xếp chỗ nhanh chóng nhé, gửi xe có tính phí (lần cuối mình đi là 3k/chiếc kế bên khu đó luôn). Ngoài những món chủ đạo của quán còn có các món ăn chơi lăn lê bò lết khác như hồ lô nướng, xiên nướng, trà đào trà sữa các loại. Về bánh tráng nướng mình thấy các vị khác nhau ăn khá ổn, duy chỉ có bánh dẻo là must try luôn nha quý vị. Trời ơi ta nói nó dẻo nó thơm dì như “sầu giêng” dị đó, một miếng bánh dẻo nóng hổi chấm nước sốt me là say đắm luôn đó mn. Bọn mình 3 đứa mà kêu 3 cái dẻo ăn xong rồi lại “Làm em 3 cái dẻo nữa nha chị”.
Kể chuyện vui nhộn cho mọi người vậy thôi chứ món ni quá quen thuộc với chúng ta rồi phải k nè ????
✅: Menu đa dạng, chỗ ngồi tuy đông nhưng rộng rãi - thích hợp tán dóc, tụ tập bạn bè.
❌: Gửi xe tốn phí, lâu lâu đợi hơi lâu nên mấy bạn gọi 1 lần “dứt khoát” luôn để khỏi đợi tụt mood nha mn.
Chỗ bán nằm trên vỉa hè ở ngoài trời. Bữa mình đi ăn nhằm bữa trời mưa nên hơi khổ tâm một chút. Quán có giăng dù lên nhưng cũng không tránh khỏi việc bị dính mưa.
Phục vụ nhanh, gọi món thì sau 2,3 phút là có rồi nên bánh lúc nào bưng ra cũng còn nóng.
Vị bánh ăn được, không quá đặc biệt cũng không phải tệ. Tụi mình có ăn bánh dẻo, trứng phô mai gà xé (thiệt ra gà xé giống chà bông) và trứng phô mai (phô mai có vài cục nhỏ nhỏ, hơi lạc)
Đi ăn một lần và tạch luôn, thật sự. Bánh tráng kêu vài loại không cái nào ăn ngon, thà đi mua bánh tráng nướng bình thường ở chỗ khác ăn còn sướng hơn. Hồ lô thì ăn cũng được mà hơi nhiều mỡ nên ngấy. Nước uống cũng tạm, rẻ hơn bánh tráng nữa. Bạch tuột nướng thì chưa thử. Mà đặc biệt là cái menu đề giá làm bạn nghĩ nó sẽ ngon và nhiều đồ ăn lắm nhé haha. NHƯNG KHÔNG, giá quá quá quá mắc luôn. Bánh tráng nướng trứng thôi là cả chục ngàn mà ăn khô queo. Bánh tráng bò tưởng có gì tốt hơn thì thật ra là khô bò mà không thể tưởng tượng được nó ti hí, như miếng bột rắc lên luôn ấy, ăn không thể thấm được. Nghe review dữ quá bạn trai dẫn đi ăn, ăn xong chỉ biết cảm thán, bán kiểu này chắc mua nhà lầu xe hơi nhanh lắm :((( Nghĩ sao bỏ hơn trăm ngàn ăn bánh tráng nướng mà không ra hồn, 100k đó tui cầm đi mua bánh tráng nướng bình thường ăn tràn họng luôn ớ :(
——BÁNH TRÁNG NƯỚNG CAO THẮNG 55A——
Mình vừa gặp tình huống vừa buồn vừa tức ???? ????
Chuyện là hôm nay mình và bạn mình có ghé quán bánh tráng nướng Cao Thắng 55A khoảng tầm 8h20, vừa chuẩn bị tính tiền thì có con gián bay vô người bạn mình, do sợ nên bạn mình nhảy ra và làm rớt điện thoại ip8plus xuống đất mình thấy và có nhắc chị cầm đt lên, nhưng mình thấy cô chủ quán cầm lên r, tưởng là cô sẽ đưa cho bạn ???? vì đây là quán rất quen luôn ???? nên mình khá chủ quan. Vừa hoảg xog thì mình hỏi bạn đt có bị hư k. Lúc đó bạn mình KT lại thì k thấy đt nữa. Mình có nói là thấy cô đó cầm lên dùm mà. Bn mình nói do lúc đó hoảng quá nên k có biết đt rớt, và cũg k nhận đc đt luôn. Lúc đó mình thấy cô nhặt được đt r nghĩ là cô đưa cho bn r mình quay qua nhìn con gián r quay lại thì thấy cô chạy vô nhà rất nhanh. Ai ngờ cô bước ra bạn mình hỏi thì cô đó chối ????. Nói là không biết gì hết nảy h k có ở đây
Rồi quán đóng cửa k nhận thêm khách nữa. Tụi mình ở đó thương lượng như cô nhất quyết k đưa ra ???? hiện giờ mình đã khoá icould r như đó là đt của ba bạn đó tặg ????
H không biết s luôn ????
Hồi trước thích ăn quán này lắm mà xảy ra sự việc nv mình cũg hơi buồn vì lòng người ????????
—- BÁNH TRÁNG NƯỚNG CAO THẮNG 55A——-
Update: Có mấy bạn cmt nói mình diễn hay nói xạo gì đó,... Mình k có hiềm khích gì vs ai vã lại đây là quán mình ăn quen. Đúng là mình xử lý chậm nhưng thật ra lúc đó mình cũg hoảng loạn vì vấn đề khác
Mình post để cái bạn CẢNH GIÁC HƠN chứ không phải mình muốn phốt ai ????
----------------------------------------
Vì quá bá dơ nên mình up lên để các bạn chú ý