Quán vỉa hè ở đường Cao Thắng quận 3. Mình đi ngang qua đó mấy lần và lần nào thấy cũng đông
Hôm nay vào ăn thử
Giá bánh tráng nướng tầm 20 tới 30k, ăn cũng khá ok, ngon
Mình gọi lipton đào và trà mật ong,2 ly 25k nhưng ngọt lắm
Hồ lô ăn khá ngon, 15k 1 cây
Bạch tuộc là món làm mình ngỡ ngàng nhất, phần 60k nhưng chỉ có xíu xìu
Mọi lần đi ngang chỗ này thấy xếp ghế hàng hàng ngồi ăn quá trời luôn :)) buổi tối mới bán, nên đứng lại ngó coi thì ra là bánh tráng nướng
Đến ăn thì sẽ có người đưa menu cho chọn, bạn đọc số ở trên menu cho họ nha đừng đọc tên. Có tầm 4 người đứng nướng bánh rồi bỏ topping lên bánh
Mình gọi số 7 Trứng bò phô mai xúc xích : chỉ cảm nhận được trứng với phô mai thui, lạt và hơi béo, xịt thêm tương ớt lên ăn chung với ruốc ngon
8 trứng phô mai hải sản : hải sản là mấy miếng mực nhỏ xíu cắt hạt lựu, ko ngon bằng số 7
Hồ lô : trời ơi siu ngonnnnnn, 15k 1 xiên, hơi bóng dầu nhưng ngonn thề ????
Có dịp đi ngang Cao Thắng mà nhớ nghe đồn đây có bán Bánh tráng nướng ăn ổn lắm...
Dò foody thử... Không biết có nhầm địa chỉ không mà thấy số 53-57 vắng teo cơ 61 mới đông ùn ùn.
Mình cũng tò mò kiếm trên Foody thấy Cao Thắng có bánh tráng nướng là chỉ qua số kia thôi, nhưng Map phải chỉ qua đây mới đúng.
So ra hai bên thì bên này cả bếp lẫn lines nguyên liệu đều hoành tá tràng hơn xe 53-57 Cao Thắng.
Người đứng bán cũng là các bạn trẻ SV chứ ko phải chị gái bán.
Bếp lúc nào cũng tấp nập và nóng hừng hực. Hồ lô nướng hàng loạt liên tục. Bánh tráng nướng cũng vậy.
Nói chung dòm xôm hơn và chuyên nghiệp hơn bên kia.
Lần trc mình ăn bên kia thấy chán chán...
Bên này nhỉnh vị hơn xíu.
Bánh tráng có mè khá thơm.
Trứng gà, nhân phô mai đều rất dậy mùi.
Tuy chờ order lâu nhưng tại quán đông nên cũng hiểu dc.
Sốt me ngon. Nhân có vẻ đầy đặn hơn.
Khách cũng tới mua về hay ngồi lại xôm tụ hơn bên kia.
Nói chung ăn ổn. Thi thoảng thèm ghé cũng Ok.
Xưa giờ nghe danh bánh tráng Cao Thắng cũng lâu rồi mà nay cũng muốn thử xem sao mà nổi tiếng vậy. Mình lên foody dò địa chỉ là 53-57 Cao Thắng nhưng tới thì lại không thấy và thấy ở đây đông hơn hẳn nên ghé vào ăn luôn ????????
Quán cũng khá nhiều loại nhưng mình thấy đa phần cunhx mix qua lại thôi.
Quán lề đường kê ghế vừa ngồi vừa làm bàn luôn nhưng đông kinh khủng
Mình với nhỏ em order 1 bánh tráng trứng hành, 1 bánh tráng trứng phô mai, 1 bánh tráng thập cẩm, 1 hồ lô và 1 trà chanh. Tổng cộng 83k
Bánh tráng nướng theo mình thấy thì khá ngon, đặc biệt là bánh tráng nướng trứng phô mai tiếp theo là thập cẩm và hành thì không đặc biệt gì lắm ☺️
Hồ lô bao ngon luôn ????????Cây 15k mà thơm, vị vừa ăn không hề bị khô, ăn kèm đu đủ ngâm chua và rau răm siêu dậy vị ^^
Hai đứa ăn xong vừa đủ no ngang nên mình thấy giá cũng hợp lý cho khu q3
Nhân viên thì cũng khá nhiệt tình, làm nhanh nhưng có vài anh nhân viên bưng đồ vì đông hay sao hơi khó chịu, kiểu đưa đồ mà mạnh tay quá hà ????
Có dịp sẽ quay lại vì hồ lô và bánh nướng phô mai ????
Thèm thì đi ăn thôi :3
Cũng mới biết có 1 chỗ bánh tráng khác gần đây nên xém chút nữa mình review nhầm chỗ :v mà ăn đây cũng quen ời...
Ở đây đối diện The Coffee House Cao Thắng với gửi xe trường mẫu giáo đối diện. Bên đây chỉ có ghế không có bàn. Ngồi hàng thẳng tắp như xem phim á :)) có 1 cô chạy phục vụ ở đây hay được gọi là "má" .
Vì đông nghẹt à nên phải kiên nhẫn chờ nhen.
Xung quanh cũng có nhiều thử khác kêu ăn cùng. Tiện đường thì ghé Koi hay TCH mua qua ăn chung cũng vui. Còn cả súp cua, đồ nướng, nước uống... nói chung cũng tiện đốt túi để ăn vặt T_T .
Bánh tráng ăn vẫn thấy thích như thường, lớp trứng tráng đều bánh nhìn vẫn chất lượng, dù viền ngoài bị cháy sém.
Giá thì cũng không hạt dẻ lắm cho cái bánh khá chất lượng vậy đâu nha. Tầm trung thôi.
Riêng súp cua gần đó 15k thôi mà thấy rất nhiều topping ăn thấy ngon. Tuy k thấy cua :v
Có ăn ở đây mấy lần, ăn cũng tạm được nhưng hơi ngán gặp mình hảo bánh tráng nướng nên thik trên đà lạt ăn mấy cái cũng còn thèm. Ở đây 2 đứa kêu 2 cái bánh là ngán rồi
Ăn ở đay chắc cũng đc 5 năm rồi. Nhưnv lâu lâu có dịp mới được ghé ăn. Vì đi làm trái giờ với quán. Vẫn đông đúc như ngày nào. Thấy ký ức ùa về lưc xưa ghê.
Ăn vặt giá rẻ nè:
- vị trí: mặt tiền Cao Thắng, đối diện The Coffee House.
- không gian: vì ngồi vỉa hè nên lâu lâu xe cát chạy qua là xác định...
- thực đơn: phong phú
- giá cả vỉa hè.
- phục vụ: vui vẻ nhanh nhẹn.
Mình kêu 1 tráng trứng phô mai với trà chanh. Cái gì cũng ngon hết trơn. Trà chanh 12k bánh tráng 16k ăn ngập mồm hjx ngonnn
Ăn vội ăn một mình đi học nên chỉ vậy thôi, mai mốt lại ghé ăn thêm. Hehe
Mình hay ăn ở đây, phải nói là fan trung thành. Nhưng mà hồi xưa ngon, giờ hết ngon rồi. Cô chủ dễ thương ngày xưa cũng không thấy đâu, nhân viên cũng ít hơn hùi xưa, mặt nhân viên giờ thì nhăn nhó như má thiên hạ, chỗ giữ xe thì giành qua giành lại. Nói chung là hết thoải mái như trước roi. Mặc dù buồn nhưng đành bỏ luôn không bao giờ quay lại!