Nghe bạn mình nói ngon dữ lắm nên cũng hí hửng đi ăn thử. Quán này nằm cuối hẻm luôn nhưng đi thẳng là tới chứ ko khó kím đâu.
Menu đa dạng các loại bánh tráng nướng và cuộn, Bánh tráng nướng ngon, giòn rụm hà. Giá thì có nhiều mức giá khác nhau nhé, nhưng theo ý kiến của riêng mình thì khá chát đấy.
Trà sữa cũng bình thường ko có gì đặc sắc.
Điểm trừ là mất 4k tiền gửi xe mà bác gửi xe nhìn kiểu lạnh lùng cực :(((((((
Đến quán buổi chiều tan tầm nên khá đông nhưng ấn tượng đầu tiên là mình không phải đợi quá lâu để có món .
Quán khá dễ tìm , từ đầu hẻm 386 đi thẳng vô là nhìn thấy ngay bên tay trái .
Đây chắc là lần đầu tiên mình ăn bánh tráng nướng dày và nhiều topping đến như vậy , ăn vừa lạ mà ngon nữa , quán có món bánh căn khá đặc biệt với gà xé và bắp , lần đầu tiên mình thấy bánh căn với nhân này, ăn cực kì ngon .
Món chân gà xả tắc thì rất hợp với mấy bạn thích nhâm nhi, cả nước chấm và nước xả tắc đều rất riêng biệt và lạ miệng , quán có cả món bánh tráng cuốn to dày đến mức cắn muốn trẹo hàm :)) may là bánh rất mềm và dễ cắn.
Nhân viên thì đa số là các bạn sinh viên trẻ trẻ nên bạn nào cũng nhiệt tình mà là được quán đào tạo quản lý kĩ lưỡng nên cách các bạn nói chuyện phục vụ khách hàng rất chu đáo và nhiệt tình .
Mình chắc chắn sẽ quay lại để thử các món khác vì nữa vì lần nào đến quán cũng no đến mức muốn thử thêm cũng không nổi
Mình đến quán lần này là lần thứ 3. Chủ yếu mình chỉ dùng bánh tráng nướng và nước chứ không ăn các món khác.
Nói chung cảm nhận bánh tráng nướng có nhiều topping lạ miệng, bánh tráng giòn nướng khéo, không bị cháy hay dai dai, chấm với nước sốt của quán thì vừa khẩu vị của mình nên thấy ok.
Ở đây có thêm món bánh tráng dẻo khác với những hàng bánh tráng nướng thường thấy, giống kiểu trên Đà Lạt ấy. Bánh tráng được nướng với nước sốt nên dai dai, mềm mềm với nhiều loại topping bên trong, ăn nóng thì ngon. :)
Các bạn có thể tự phối các loại topping theo ý mình thích hoặc dùng các món bánh mà quán phối sẵn trong menu.
Nước uống thì không có gì đặc sắc lắm, có món nước dâu tằm mình thấy hợp với bánh tráng nướng.
Giá các món cũng hơi cao, hai người ăn thì thiệt hại khoảng 100k.
Điểm trừ là không gian chật, ngồi ăn hơi khó và khá nóng và phải mất phí giữ xe riêng.
Tóm lại, mình thấy quán cũng ok và sẽ quay lại.
Bánh ở đây rất ngon, bao nhiều loại topping để lựa, gói màu đỏ trong hình lf khăn giấy ướt, mới nhìn cứ tưởng bcs k hà )) điểm trừ là quán khá chật, chỗ để xe hạn chế
Món ở đây so với bánh tráng bên Cao thắng rõ ràng không bằng rồi, mà ở đây có nhiều món như bánh căn hay đồ chiên... Bữa vào 4 đứa lúc 5h chiều mà hết bàn, đứng 15 phút mới có chỗ, đông gì đông dữ. Mình gọi bánh tráng hến, bánh dòn thịt bò và bánh trứng hành, vừa gọi tầm 10 phút là ra liền, ra món nhanh nên chưa ăn xong cái đầu thì cái thứ 2 nó đã cứng ngắc rồi, Mấy bạn lưu ý chừng nào ăn hãy gọi nha.