Xe bánh tiêu này mình ăn hồi bé xíu, đến giờ vẫn ngon và chất lượng như ngày nàooo. Xe bánh này chắc cũng 20 năm tuổi rồi á.
Ở đây có: Bánh tiêu, bánh bò, bánh mè, bánh bao mặn, bao ngọt, bánh xếp pate, quẩy, giá chỉ từ 3-5k thôi.
Bánh được chiên mới liên tục nên lúc nào cũng nóng hổi, ráo dầu. Phần bột và phần nhân đều vừa đủ nên ăn không bị ngán. Mình thích nhất là bánh bao ngọt và bánh xếp. Bánh bao ngọt nhân cadé, beo béo, ngọt ngọt và thơm mùi trứng. Bánh xếp ở đây be bé nhìn cưng lắm, nhân pate với trứng cút siêu ngon, chắc phải ăn 3-4 cái mới đã thèm á. Ngoài ra thì món làm nên tên tuổi ở đây là bánh tiêu và bánh bao mặn cũng ổn lắm nè. Bánh tiêu thì ăn kẹp với bánh bò mới ngon nhen. Quẩy cũng nóng hổi, mềm mềm đúng kiểu miền Năm, ăn không cũng ngon rồi.
Mấy chú bán lớn tuổi nên kiểu lạnh lùng kool ngầu lắm nhưng do là khách quen rồi nên mấy chú nói chuyện dễ thương. Xe này tầm 5-6h đông khách lắm mà mấy chú gắp bánh thối tiền liên tục nên khỏi phải đợi nhen.
Đây là lần thứ 2 mình đặt mua bánh tiêu ở nhà thờ Kỳ Đồng bằng ứng dụng NOW. Lần đầu tiên, ngon lắm các bạn ạ, lúc đó mình cũng đói nữa gặp phải đồ ăn nóng mình lại càng thích hơn. Có thể nói ăn xong mấy cái bánh mà mình no không ăn nổi cơm tối luôn.
Và lần thứ 2, có một chút xíu thất vọng. Trừ bánh bò ra thì mọi thứ bánh khác đều ngon như ban đầu. Bánh bò bị chua rồi chủ quán ạ. Mình muốn nhấn mạnh ở đây là, hãy để ý chút xíu để giữ sức khoẻ cho mọi người nhé! Mình đặt tới 5 tới cái bánh bò và kết quả mình bỏ sọt rác hết 5 cái luôn! Nhưng bù lại thì tất cả những cái khác đều rất ngon nhé!!! Chúc chủ quán buôn may bán đắt nhé! Hãy chăm sóc món ăn, để ý kĩ hơn chút xíu thì bạn sẽ nhận lại những điều "không" tưởng nhé!!! ????????????
Bánh tiêu chỗ này mình ăn từ nhỏ luôn rồi, chất lượng thì vẫn y vậy, không hề dở đi tẹo nào. Ngon nhất phải kể đến bánh mè với bánh bao mặn. Mặc dù xe bánh tiêu chỗ nào thì cũng giống nhau nhưng bánh ở đây ngon hơn hẳn í. Lúc nào cũng nóng hổi, giòn tan, ăn không bị ngấy dầu mà phần nhân được nêm nếm cũng rất vừa miệng. Bánh bao mặn mua chục cái rồi về chấm ăn với tương ớt là đúng bài.