xe khoai mì mấy chục năm rồi, hồi nhỏ đi bơi ra hay ăn 1 gói hoặc bịch cốm dẹp, giờ vẫn ngon chỉ có điều là 10k/gói rồi ^.^
ngoại trừ cốm dẹp xào dừa thì các món còn lại đều làm từ khoai mì nha...đặc biệt thích khoai mì chà bông rồi vo tròn ăn với đường mè đã miệng.
ai thích dẻo dai thì dạng viên, dạng sợi
cô đứng ngay hồ bơi Kỳ Đồng, tầm 4:30 chưa thấy là cô đẩy xe bán gần đó
Cực ngon, cực ghiền, cực thích :x cô bán hàng dễ thương hiền
Mình thích ăn bánh tằm khoai mì ở đây, vì rất ngon, nhìn lại sạch, giá lại rẻ. Mình thèm ghé mua 3 bịch, đưa tờ 500k, cô nói thôi con để bữa nào đi ngang nhớ thì gởi cô, nhưng sau 6h30 là cô về rồi. đừng tới mất công con. Mình nói để con đi đổi, cô nói khỏi đi con, nào nhơ đưa cũng được, không sao. Hai tuần sau mới nhớ ra, chạy lên mua rồi trả cho cô, cô vẫn vui vẻ, và cũng không hỏi lại luôn. Thiệt tình yêu người Sài Gòn gì đâu.