GIÁ SANG CHẢNH - CHẤT LƯỢNG CHANH SẢNG - VỪA ĂN VỪA NUỐT NƯỚC MẮT
Mình chạy xe ngang qua thấy quán cũng sạch sẽ, đi qua rồi mới đảo vòng trở lại mua. Mặt chị gái bán bánh sáng sớm như bị ai trêu mà không cảm xúc.
Tới lúc trả tiền mình như gục ngã. 55K cho một buổi sáng ngày 9/7/2019 ???? Mình tưởng nghe ko rõ hỏi lại, vẫn là 55K. Thôi trả tiền tự nhủ trông cái hộp cũng to, chắc cũng xứng đáng với giá chứ ai đâu chém dữ vậy.
Nhưng mình sai. Mở ra trông cũng nhiều nhưng trộn lên có chừng 30 sợi :(((((((( Rất bình thường, bì cũng ít thịt, nước mắm chua lè chua lét (đúng Chanh Sảng),nước cốt dừa cũng hơi lỏng. Mình đánh giá giá trị của nó chừng 15K, còn 20K là tiền mặt bằng, 20k còn lại là tiền ngudent (ngu đần) huhuhu. Ăn sáng quán tầm trung mà tưởng ăn sáng khách sạn 3 sao ????????????????
Chém vậy quán có thấy ngại không?
Quán có thể ngon trong quá khứ nhưng chắc quán không biết rằng xa xa cách chừng trăm mét có xe bánh tằm bì chợ Tân Định 25K ngon hơn quán này 10 lần và rẻ hơn một nửa.
Uổng công mình leo vỉa hè để ngược lại mua :(((
Chia tay không bao giờ dám quay lại :((((
Mình là fan ruột của quán từ thời quán còn ở vị trí cũ phía đối diện xéo xéo tí.
Thích từ các món mặn như cơm phá lấu, bánh đúc tôm thịt, bánh củ cải đến các món ngọt như bánh đúc, bánh bèo ngọt, bánh da lợn, bánh bột bán...
Điểm trừ duy nhất của quán là giá mắc và nước dừa giờ nghe mùi bột béo quá nhiều (để từ sáng đến trưa là nước dừa đông đặc quánh) dù quán được khen trên báo vì nước cốt dừa ngon ít chỗ nào sánh bằng.
Lỡ yêu rồi nên chắc chắn sẽ còn quay lại ????
Lần đầu ăn bánh tằm bì ở đây, chị bạn mua giúp phần thập cẩm (tằm bì, bèo, đúc, ít trần), ăn là biết no luôn nha. Nước cốt dừa và nước mắm ăn vừa miệng, tổng thể mình thấy ngon, rất muốn ăn lại vì bản thân khá thích các món bánh bột bột kiểu vậy. Mình thấy nếu ai chưa ăn bánh tằm bì thì nên ăn thử món này ở tiệm nha ( giá có hơi cao 1 chút, nhưng xứng đáng đồng tiền bỏ ra nha) ngoài ra còn nhiều món đặc sản miền tây nữa.
Mình mê món bánh tằm bì nên tìm đến quán để ăn thử. Mợ ơi, một dĩa bánh tằm mà đến tận 50k. Nước cốt dừa pha bột béo nhiều và quan trọng là nước mắm nhân viên tự chan (thay vì để sẵn hũ nước mắm khách thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu như những quán khác) ăn mặm mà muốn bỏ cả dĩa bánh.
Cơm phá lấu thì 60k. Gớm thiệt :'((((
Lần đầu & duy nhất ăn ở đây, Ấn tượng nhất về quán là GIÁ QUÁ MẮC, nhưng thật sự ko có gì đặc biệt, nv thì ko thân thiện, mình đã ăn rất nhiều chỗ, có những chỗ chất lượng cũng tương đương nhưng giá chỉ 20-25k, và đến giờ vẫn ko hiểu đc tại sao giá ở đây mắc như vây?! Sẽ không quay lại!!!
Các loại bánh chất lượng bình thường nhưng giá lại quá đắt. Mỗi loại bánh giá đều trên 50k nhưng ăn không no. Thiết nghĩ với bánh ăn chơi như vầy thì giá quá chát.
Thức ăn và không gian quán cũng không có gì đặc biệt. Xin lỗi nhưng chắc sẽ không quay lại.
Đi ngang mấy lần thấy quán khá khang trang sạch sẽ nhưng bước vào thì nhìn cái giá mình đã bật ngửa vì quá mắc so với một dĩa bánh bình thường nếu không muốn gọi là dỡ. Thôi lần đầu củng như lần cuối
LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI ĂN Ở ĐÂY, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ KÉM, BÁNH TẰM BÌ CHỈ CÓ BỘT VÀ BÌ MÀ BÁN 50.000₫ 1 HỘP, QUÁ CHẶT CHÉM, ĂN THÌ DỞ, MỌI NGƯỜI NÉ TIỆM NÀY RA NHA????
Mọi người cẩn thận... Giá 1 dĩa bánh tầm 60k mà chất lượng thì ko đạt, lỡ gọi ko coi giá nên ráng nuốt, mém nữa là ăn dĩa bánh đúc 3 miếng 50k. Chia tay luôn cho khỏe
Tằm bì ăn quá ngọt, ko cho đậu phộng, chỉ có tằm, rau là rau, với mấy cọng bì, giá thì trên trời 50k/phần, dở còn hơn ngoài chợ mình bán mà chỉ có 15k ăn no ứ luôn mà còn đầy đủ. Nói chung ko bao giờ quay lại, ai vô đây coi chừng bị chặt chém rồi ăn nuốt ko trôi.