Bánh mì ở chỗ này bán có chỗ ngồi lại, máy lạnh, nhưng đi ngang cũng không thấy nhiều khách ngồi lại ăn lắm, chủ yếu mua mang đi. Bánh mì có thể chọn size lớn hoặc size nhỏ, chênh nhau 10k, size nhỏ thì cũng vừa ăn rồi. Bánh mì thầy y được giới thiệu có sốt ngon, ăn cảm nhận vị khá ok, nhân cũng chất lượng, bánh mì được đựng trong bao giấy, kèm tăm và giấy lau rất lịch sự. Menu có nhiều loại bánh mì, cũng có bán kèm thêm nước, nếu mua theo dạng combo sẽ rẻ hơn tí
Nhiều lần chạy ngang thấy tiệm cũng khang trang , cái tiệm với tông đỏ nổi bật , sạch đẹp. Thấy đề giá bánh mì thịt 20k/ổ mà chưa đúng lúc đói nên mình không ghé mua.
Nay order ổ bánh mì thập cẩm để ăn sáng , thấy có trà đào nên mình đặt chung luôn , ăn xong có gì ngon ngon để uống cho trọn vẹn bữa sáng ^^
Mua mang đi mình thấy cũng đầy đủ , bao bì lịch sự kín đáo. Giá cả phải chăng.
Chất lượng mình đánh giá kha khá chứ không có gì đặc biệt , vị sốt thì nhẹ nhàng chứ chưa đậm đà. Có cái bơ hay sốt phô mai ăn rất thơm và vị béo lạ lạ. Chả thịt các thứ ăn cũng được , không bị khô/cứng. Rau dưa sạch sẽ.
Ly trà đào thực tế là đào dầm chứ không có miếng đào nào đâu nhé , ngọt vừa nhưng toàn là sirup đào chứ vị trà chưa tới , mà giá 30k/ly thì hơi mắc.
- Giá cả: hình như cũng khá rẻ mà đặt khá lâu rồi nên quên mất, mua mang về qua Baemin
- Khẩu vị: bánh mì thập cẩm ngon, có sốt phô mai ngon, nhưng bánh mì bị bẻ đôi, hơi dở @@
Thấy combo bánh mì & trà 40k nên mình mua ăn thử.
Trà đào dạng trà túi lọc, không có miếng đào, vị đắng quá.
Bánh mì có nước sốt thịt bằm cũng mang vị thuốc Nam, cảm thấy kỳ, không hợp khẩu vị.
1 phần phá lấu 40k có vài miếg hình như là bao tử, 2 cục lá mía, nước giốg bò kho, có vị lạ, 1ổ báh mì nhỏ, 1 hộp muối ớt nhỏ chứa nhúm muối nhỏ, k rau, k ớt, k chanh ,...
1 phần bò kho thì đở hơn xíu...