Không biết mấy bạn khác sao chứ bữa h tuần nào cũng od sáu minh. Trời ơi ngon dã man. Ổ đb k khác gì huỳnh hoa. Bánh bao trứng muối thì đúng là must try luôn. Dạo gần đây chất lượng đi lên lắm mấy bạn, thịt tươi mới thơm ngon nha. Năm ngoái mua thì đúng là bánh bao có bị chảy nhớt thịt cũ vs bột sống ăn ghê lắm nhưng năm nay cải thiện đáng kể! Cái bánh bao bự bao no có 22k hơn thọ phát ngàn lần nha.
Sáng chạy đi làm gấp quá không biết ăn gì cho tiện thì mình tấp vào quán Sáu Minh làm ngay một ổ bánh mì đặc biệt cho một buổi sáng bận rộn. Chủ quán rất dễ thương luôn nha tư vấn nhiệt tình mà còn bounus thêm vài lát chả siêu ngon, ổ bánh mì to đùng chắc nịch cắn phát nào là ngon phát đó cực ngon luôn nha
Đặt hàng lúc 5h30, nghỉ rằng sáng sớm thì chắc sẽ được ăn một ổ bánh mì 30k nóng giòn và 1 cái bánh bao 20k thơm ngon.
Nhưng đời *éo như mơ.
Đặt đơn xong thì 10p là shipper đã giao tới. Thấy giao hàng nhanh đang mừng.
Nhưng cầm cái bánh lên thì nguội ngắt, kiểu như bánh ế từ ngày hôm qua. Thịt chã các thứ thì cũng nguội, nhão nhão. 30k 1 ổ bánh mì vỏ bánh thì vừa nguội vừa dai, thịt thì nhão nhão. Bánh thì nhiều nhân thật, nhưng ship bánh ế :((.
Cái bánh bao thì cũng tệ y chang, vỏ bánh khô, nhân thịt bên trong thì chảy nước, thịt có mùi hôi. 100% là bánh ế vừa đem hấp lại chứ ko phải bánh mới.
Mất 30k cho ổ bánh mì , 20k cho cái bánh bao, 15k tiền ship.
Đánh giá quán làm ăn thiếu đạo đức nghề nghiệp, thấy đặt giao hàng là bỏ bánh ế bán cho khách.
Bạn nào muốn ăn thì đến tận nơi, chứ đừng đặt ship về.
Cách phục vụ từ chủ quán đến nhân viên đều tệ hơn chữ tệ. Rất xem thường khách hàng. Nạt nộ, lớn tiếng, và muốn quăng ổ bánh mì vào mặt mình. Và có thái độ không cần khách nha mọi người. Mình không bàn cải về chất lượng bánh, mỗi người sẽ có mỗi khẩu vị khác nhau, đối với mình đồ ăn là 6/10. Nhưng dù đồ ăn ngon nhưng cách phục vụ tệ mình cũng sẽ không muốn quay lại
Ăn ổ bánh mì tức ko chịu được, 1 ổ 40k bằng 1 tô phở mà ta nói thịt xắt mỏng hơn cái tàu lá lúa nữa. Bao thì ko được bao giấy mà bao nilong từ trong ra ngoài, tốt nhất mọi người nên né chỗ này ra đi.
vào mua ổ bánh mì , bà chủ bán xong tự tính thành ổ đặc biệt 40k, chắc ở đây chuyên bán bánh mì đặc biệt, ko bán bánh mì bình thường. nhưng nếu đặc biệt mà ngon thì mình cũng ko nói, thịt , chả, jambon sắt mỏng lét, ăn mà cứ nhớ miếng thịt của hủ tiếu gõ 20 năm về trước , 1 lần để chia tay mãi mãi
Buổi trưa mưa rỉ rả, tôi đội áo mưa tấp vô 6 Minh mua cái bánh giò lót dạ chuẩn bị làm ca chiều. Ông chủ đang lấy cái bánh giò, tôi hỏi giá bao nhiêu để chuẩn bị tiền trước, rõ nghe nhưng ông im ru không trả lời. Ông đem cái bánh giò ra, tôi hỏi lần nữa và móc túi đưa tiền cho ông, do mặc áo mưa, tay ướt nên đếm tiền hơi khó. Ông ta cầm tiền xong cầm luôn cái bánh giò vào. Bảo tôi vô mà lấy bánh giò ''tôi đã chiều khách ra đưa bánh cho cô mà cô không lấy thì tự bước xuống mà lấy". Cảm giác chỉ muốn đòi lại tiền trả lại cái bánh .. trời mưa hổng hiểu sao chỉ biết lắc đầu rồi phóng xe đi, lòng buồn rười rượi, thất vọng 1 quán lâu đời ở SG quá xá .. không bao giờ trở lại./.
Bánh mì không biết bị hư nguyên liệu gì mà cả mình và mẹ ăn đều ngộ độc. Hôm đó mình mua bánh mì đã không được giòn, mà làm cũng ko được ngon như mấy lần trước. Hên mà mẹ mình ngán quá ăn ko nổi nên chỉ ăn nửa ổ, ăn chiều tối và bị tiêu chảy từ đêm cho đến trưa hôm sau mới hết. Mình ăn hết cả ổ nên quất luôn combo đau bụng tiêu chảy và sốt li bì cả ngày. Thiệt sự rất rất thất vọng về bánh mình Sáu Minh dạo gần đây. Lúc trước mình hay ăn lắm vì ngon nhưng từ sau hôm nay mình sẽ không bao giờ quay lại. Mình rất tức, không phải tiếc 35k ổ bánh mì mà vì ăn ko đc gì còn làm mình mất cả ngày bệnh khổ sở.