Bánh Crep Sầu Riêng hình như bỏ tủ lạnh ngăn đông rồi lấy bán cho khách , lúc ăn nhân kem bên trong còn lợm cợm đá trong đó
Đã vậy quán còn ăn gian làm vỏ bánh dầy cui
Mình order hộp mix 5 cái, giao thì hết 4 cái là vỏ vàng chỉ có 1 cái là vỏ lá dứa. Ăn xong 2 cái (1 vàng 1 lá dứa) thì mình bị trúng thực, đi lỏng liên tục 3 ngày nay. Không biết do bánh hỏng hay vì lý do gì nhưng cũng sợ rồi.
Bánh nhiều nhân sầu riêng và kem, vài miếng hơi sượng một chút nhưng nhìn chung vẫn oke. Tuy nhiên vỏ bánh hơi dày, ăn vào bị át mất vị nhân sầu riêng & kem bên trong
Lần đầu ăn thử loại bánh này. cảm giá về bánh là không hấp dẫn. Sức ăn lớn nên đặt ổ lớn và hơi tiếc.
Bánh khô, cảm giác không mịn. “phô mai” ở trong mình thấy chắc là sữa ông thọ hết. Thấy vị sữa chứ không có mùi phô mai.
Dùng đc 1/3 ngấy sữa mất tiu.
Quá dở !
Chỉ có 2 từ để nói tới cái bánh mì phô mai tan chảy của cái quán này.
Đặt hàng về trong lúc đói cồn cào mà chỉ cố ăn đúng 1 lát của nguyên 1 cái ổ bánh mì tan chảy 140k
- Bánh mì: có vị chua và cứng, dòn do để bánh lâu ngày
- Chà bông: mặn không thể chịu nổi
- Phô mai: vón cục, ko có 1 tý mùi vị phô mai nào
Nói chung là không còn từ gì để diễn tả. Thất vọng và ko bao giờ order bất cứ món gì tại đây
Bánh crepe (mix hai loại) phần nhỏ. Thơm sầu riêng, bánh ngon cực... Theo cảm nhận thì vỏ bánh lá dứa không khác mấy so với vỏ màu vàng. Bên trong nhiều sầu riêng nên giá vậy rất ok. Sẽ mua nữa!!
Bánh mình đặt trên grab. Mình đặt bánh phô mai tan chảy ổ lớn 3 vị 140k mà mua về thấy thất vọng thật sự. Sốt phô mai thì ko hề có vị phô mai, cảm giác như sữa ko đường nhạt toẹt luôn :(( phần trà xanh thì vị ổn nhưng kem bị vón cục, còn sốt kim sa thì là kết hợp của phần sốt phô mai ko vị và những cục trứng muối to ơi là to, mình chưa bao giờ ăn sốt kim sa kiểu này luôn @@ mình thấy mỗi chà bông là ngon. Lần sau ko đặt bánh ở đây nữa
Lần đầu đặt ăn thử ở tiệm này, chưa bao giờ thấy chỗ nào dỡ như đây cả ???????? lớp kem thì vón cục,nhạt, k có vị béo, không mùi phô mai. bánh mì thì khô cứng. Đành phải vứt nguyên ổ luôn chứ k ăn nổi ???????? không dám quay lại lần sau