✨Như Lan là thương hiệu có tiếng đó giờ với nổi tiếng từ lâu rồi. Nhưng mà hình như bây giờ chất lượng càng đi xuống hay sao mà mình thấy khách không đông như trước nữa. Không những thế lại còn tăng giá lên. Như mình mình vẫn hay thích ăn Hamburger bò của Như Lan, có xúc xích, bơ, bò, đồ chua ở trong nên ăn ngon ngon, bò lại mềm nữa. Trước đây là bán 25k/ cái. Nhưng mới hôm qua thôi mình quay lại thấy dán tờ giấy ghi 30k/ cái rồi. Vậy thôi để thà mình ra Lotteria mua có khi được hơn á chứ. Hamburger tăng giá nhưng chắc bánh mì sandwich thịt nguội các thứ chắc ko tăng đâu
Bánh trung thu Như Lan
Lần đầu thấy bánh trung thu 3 trứng đó quý vị ???? ko tin luôn
cái này 140k nha . đáng đồng tiền kinh khủng ???? 140k bánh nặng 400gam , 3 trứng
còn nếu 2 trứng là 110k , nặng 250gam
Mình có mua 1 cái đậu xanh sen nữa giá 90k 2 trứng nặng 250gam. Ăn vậy cho đáng đồng tiền ???? quá best năm nào cũng ra đây mua
Đang thèm xôi nên mình ghé mua hộp xôi 25k
Bình thường ăn bánh mì cũng ok lắm nghĩ là xôi cũng như v ai dè nhìn hộp xôi giận sôi gan
25k được 1 lát chả lụa duy nhất, vài lát lạp xưởng cắt ẩu tả, 1 đống gà xé nát bấy và tôm khô mặn quéo lưỡi
Nói chung quá giận ????????????????????
Thua cả hộp xôi lề đường 10k
Trong các tiệm bánh mì mình đã từng ăn thì đây là lần đầu tiên bánh mì dở như vậy. 30k cho một ổ bánh mì thật quá uổng, bánh mì thì cứng, nhạt, ngậy. Sẽ không bao giờ quay lại đây mua nữa. Từng nghe đồn về Như Lan ngon nhưng thật sự quá thất vọng
Người ta quen với tên gọi “bánh mì Như Lan” chứ mình thấy Như Lan có nhiều món khác ngon hơn nhiều, như món chả cua, chả mực (đồng giá 390k/kg).
Chả cua dường như trộn với mọc nên dù ăn thấy mọc nhiều hơn nhưng vẫn thơm mùi cua, hỗn hợp trộn với nấm mèo, thơm mùi gia vị.
Chả mực cũng vậy, trộn với mọc hay sao ấy chứ không toàn mực nên không sần sật như mấy hiệu khác nhưng lại thấy ngon hơn.
Mua là đã chiên chín sẵn, ăn chấm với tương ớt rất ngon.
Bánh trung thu Như Lan ngon xuất sắc, không đâu bằng.
Ngoài ra đến Như Lan còn phải mua khoai mì hấp sầu riêng và xôi lá sen
Giá mắc nhưng chất lượng rất xứng đáng
Chi nhánh Hàm Nghi làm đồ ăn ngon bao nhiêu thì chi nhánh này tệ bấy nhiêu, k tin đc là cùng hệ thống luôn. Bánh bao thì vỏ cứng ngắc, khoai mì, bánh giò thì hên xui bữa ăn đc bữa cũng chưa nhừ. Phục vụ thì siêu tệ, 1 cửa hàng mà bắt khách phải tự di chuyển qua lại các quầy để lấy chứ nhân viên chả buồn chạy ra đưa cho khách, giao tiếp cũng chả nhã nhặn gì. Chẳng qua thuận đường đi làm mà cũng chả biết ăn gì nên mua 1 tuần cũng 2-3 lần, mà lần nào mua xong cũng tự nhủ chắc đây là lần cuối cùng ????