bánh mì giòn, bự. Pate dày, không bị mềm. Tất cả đều đậm đà. Thêm dĩa dưa chua nhỏ. Chả chiên và ốp la, khá nhiều calories trong một dĩa )))) nhưng được cái khá ngon, có điều để mà đứng xếp hàng chờ bàn thì chắc mình sẽ không chờ đâu :>
Mình thấy rất ngon mà các bạn. Đông như thế hẳn phải có lí do. Khẩu vị chung nhiều người là ngon í chứ. Một phần thập cẩm dù hơi nhiều tiền cho một bữa sáng nhưng chất lượng và đáng để xếp hàng chờ. Họ cũng đâu bắt xếp hàng lâu đâu, có bàn là arrange cho mình vào ngay, ai đến trước có trước mà.
Nói chung mình vẫn muốn ăn ở đây nhaaaaa
Em thấy bánh mì chảo này siêu nổi tiếng luôn ấy, các khách du lịch cũng tới ăn nên cũng mò tới xem chất lượng ra sao mà nhiều người ăn thế ????
.
Em gọi 2 phần BÁNH MÌ CHẢO ĐẦY ĐỦ 52k. Một phần gồm chả chiên, thịt nguội, pate chiên, 2 trứng ốp là, ổ bánh mì & đồ chua ăn kèm. Ấm tượng đầu tiên của em là một phần siêu nhiều em ăn một mình muốn ná thở. Em thấy ăn cũng ngon đấy, thêm nước tương & tương ớt vào cho đậm đà. Lạ nhất là cái chả chiên, nhìn như 1 miếng phô mai, ăn cũng được, mặn vừa đủ nhưng hơi khô. Pate chiên cũng lạ, 1 viên hình vuông nhỏ ăn chung với bánh mì ngon. Nói chung em thấy ăn cũng ok nhưng không có gì để lại ấn tượng cả nên với cái giá 52k thấy hơi đắc ấy.
.
Lúc em tới là tầm 8h45 thì trời ơi người ta ngồi dọc 2 bên đường nhỏ kế quán 1 hàng dài, ai mới ăn xong ra là có người vào liền nên cũng loay hoay tầm 10’ em mới có bàn ngồi ấy ???? Mấy cô chú phục vụ cũng nhanh lẹ lắm nên đợi món không lâu. Em gọi 1 ly trà đá 2k thì đem ra 1 bình trà nhỏ & 1 lý đá uống bao đã, cái vụ có nguyên bình trà nhỏ là em mới thấy chỗ này á ????
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Cái chỗ này nghe nói có từ lâu rùi i mà giờ mình mới được ăn, menu chỉ có 1 món duy nhất là bánh mì chảo ốp la với thịt nguội đủ thứ.
Chỗ ngồi được bố trị dọc theo con hẻm chật kín người, ngồi đợi đồ ăn ra cũng khá nhanh, cỡ 5p thôi
Phần ăn gồm có 2 trứng ốp la, vài lát thịt nguội, vài miếng chả lụa chiên, có đồ chua ăn kèm giá khá 52k, trà đá 2k, khăn lạnh 2k nữa. Ngoài ra còn có pate + bơ nhưng phải kêu thêm 10k. Có bán mua về nhưng ngon nhất thì nên ăn tại chỗ nha mọi người.
Quán nằm ở vĩ hè, nên hơi có mùi cống quán ăn dỡ tệ chẳng có gì đặc biệt, giá cả thì đắt. Quá thất vọng, tất cả đều là đồ nguội làm sẵn không có gì đặc biệt cả. nhạt nhẽo. Chẳng hiểu sao lại có nhiều người ăn nữa. Đồ chua cũng dỡ.
Quán không có j đặc biệt, nhạt nhẽo. Tất cả dều là đồ sẳn có nên không ngon. Hơi thất vọng. Giá thì cao. Không biết sao lại đông khách nữa. Thật khó hiểu
Chưa bao giờ ăn chổ nào mắc như vậy. Ăn ngồi lề đường. Chả chiên toàn bột. Thịt nguội rẻ tiền. Ăn thua xa bánh mì Hà Nội 15k hay bánh mì***chạy bên*** Cho không cũng không ăn lần 2.
54k/ phần như hình chưa tính nếu gọi thêm pate và bơ. Có lẽ khẩu vị nhiều người ăn sang quen rồi nên ăn kiểu này thấy ngon chứ mình chả thấy nó ngon ở chỗ nào????
- Giá ko tương xứng với chất lượng đồ ăn: 54k thật sự quá mắc cho 1 món ăn chỉ toàn thịt đông lạnh, chả lụa chiên, pate và trứng. Giá ngang ngửa cả beefsteak
- Món ăn ko có gì đặc sắc: thấy quán rất đông nên mình nghĩ phải có nước sốt đặc biệt hay được nêm nếm rất ngon gì đó. NHƯNG KO HỀ, tất cả mọi thứ chỉ là đồ thịt nguội chiên được đặt chung vô 1 cái chảo. Uống ly bông cúc mà uống cứ tưởng ly nước đường
- Vị trí ngồi: Quán vỉa hè ngồi bên trong hẻm xe cộ thường xuyên qua lại
> Tóm lại là Không đáng đồng tiền: vừa đông-vừa dở-vừa mắc-vừa bụi, ko hiểu sao lại đông người ăn đến thế. Riêng mình sẽ k bao giờ quay lại nữa. Bạn nào vẫn còn muốn thử mà đi vs bạn bè thì nên order trc 1 phần r tính tiếp.