bánh mì thịt nguội 40k mà có chút xíu... mình thà bỏ ra 46k để ăn bánh mì huỳnh hoa thì sẽ được nhiều nhân hơn :((( bánh mì có phô mai ăn béo béo. Mà lúc ăn thấy cọng tóc trong bánh mì.........
Thèm bánh mì nên search foody trên đường về nhà ghé mua thử bánh mì hà nội . Mình gọi 1 phần bánh mì gà pate 34k thêm 2 miếng chả nữa bị quất thêm 10k her her bằng 1 ổ bánh mì chổ khác. Nhưng ổ bánh mì ở đây dài bự cho nhiều pate đồ chua dưa leo nè , bánh mì giòn, tuy nhiên thịt gà xé hơi bột nên ăn cũng hơi ngán vì cho nhiều quá. Nói chung ổ bánh mì 44k là khá mắc, mắc hơn bánh mì huỳnh hoa nhưng chất lượng thì không bằng. Cho ổ bánh mì này 8.5đ. Nhân viên thì k được thân thiện cho lắm nhưng lẹ tay. Salad là tự mình thêm vô chứ ở đó k có. Ngoài ra ở đây còn bán nhìu loại bánh khác, thấy có pizza, hamburger, bánh mì thịt nướng đủ kiểu mà mắc quá chắc mốt k ăn nữa
Đi dạo quanh Sài Gòn chắc bạn sẽ dễ bắt gặp mấy tiệm bánh mì Hà Nội hay Bánh Mì Sài Gòn nè , chi nhánh này có giao hàng qua Now Food nên bạn nào lười mà thèm bánh cứ đặt . Này mình ghé mua mang về ăn . Bánh kiểu bánh bao nhân thịt nè , phần vỏ ngoài còn giòn , nhân bên trong được ướp vừa vị , ăn cũng ổn chứ hổng tệ đâu . Mấy tiệm này thường mình thích ăn bánh mì chả , bánh giò hay bánh bao hơn . Lâu lâu mua chà bông ăn cháo nữa !!
Bánh mì thịt đầy đủ 1 ổ 34 ngàn, ăn nhạt nhẽo , bánh không được giòn .So với Huỳnh Hoa thì giá rẻ hơn nhưng thịt chả ít hơn , pate sốt bơ dở hơn nhiều - Tính ra mắc chứ không rẻ
Xôi lá sen 22 ngàn 1 gói - ăn thấy cũng tạm được
Tiện đường đi làm nên mình ghé qua Bánh mỳ Hà Nội để mua 02 gói xôi lá sen để ăn sáng cho nhanh.
- Xôi lá sen được gói kích cỡ như bánh giò. Sau lớp lá sen là lớp nếp, rồi đến phần nhân gồm: thịt gà, tôm khô, trứng muối và nấm đông cô xắt nhỏ, tất cả được xào, nêm nếm gia vị vừa ăn. Ăn một gói là đủ cho bữa ăn sáng.
- Xôi nhìn không được bắt mắt do lớp lá sen hấp chín đã chuyển sang màu nâu, món này cũng không có dưa hay ngò rau ăn kèm nên hơi ngán.
Giá 22.000 đồng/gói, tăng 2.000 đồng so với trước đây nhưng mình thấy cũng phù hợp.
Hồi xưa ăn còn ngon, nhưng cứ mỗi lần mua là nhích giá 2,3 ngàn 2,3 ngàn. Ban đầu bmi heo quay 35k sau 1 tgian lên hẳn 42k mà chất lượng thì chả thấy hơn gì, thêm quả nhân viên bán hàng mà thái độ hãm k chịu đc. Bái bai!
Cho phép mình viết bình luận này về chất lượng bánh mì Hà Nội nhưng là cơ sở tại ***p3, Tân Bình. Do mình ko thể tìm dc trang web địa chỉ đó. Mua bánh mì lúc 7h sáng nhưng thấy nguyên liệu dc lấy ra là đồ hôm trước dc lấy ra từ tủ đông. 1h sau khi ăn thì mình bắt đầu bị sôi bụng khó tiêu. Lúc sau bị nặng hơn, mình đau bụng quằn quại và tiêu chảy cả buổi sáng. Cơn đau quặn lên là ngồi gục ko thể đi đứng gì dc. Bụng mình vẫn đau quằn quại khi viết bình luận này. Bỏ bánh mì Hà Nội từ đây vì chất lượng quá kinh tởm.
Chiều đi làm về suy nghĩ nên ăn gì thì nhìn thấy Bánh Mì Hà Nội. Tạt xe qua lộ, mình hỏi một cô đứng tuổi mua 1 cái bánh bao. Thật ra thì chỗ mình hay ăn đã đóng cửa nên nghĩ đến chỗ này vì cũng gần chỗ mình ở. Hào hứng nhận chiếc bánh bao từ tay cô với giá 25k. Với mình giá 25k không phải quá mắc nhưng so với những chỗ mình ăn ( mình là fan nghiện bánh bao) thì từ kích cỡ và chất lượng thì thực sự chỗ này thua xa nên mình rất thất vọng và những chỗ khác giá dao động từ 12-15-17 thôi và cùng chung khu vực.