Mình thấy kebad ở đây cũng ngon mà ta.
Tính ra thì bánh mì khá nhiều rau, thịt vừa phải, nhưng nhờ vậy mà ăn nó đỡ ngán hơn nhiều khi ăn một ổ bánh toàn thịt chả.
Ổ bánh khá ngon, giòn rụm, thịt cũng thơm, rau sạch, dễ ăn và có cảm giác rất vệ sinh và an toàn.
Bánh mì ở đây mình thấy vừa đủ no, chứ không quá nhiều thứ gây ngán lẫn đầy bụng như nhiều chỗ khác. Nhiều chỗ làm ổ bánh to ú hụ, nhưng ăn mình toàn bị mắc nghẹn, hoặc bỏ mứa vì nhiều mà không ngon, hoặc vì ít rau. Mình thấy bánh mì ở đây là okie rồi.
Mình tới tận nởi ăn thử mà thất vọng quá!! bánh quá nhạt nhẽo, một cái bánh nhồi một đống rau + vài miếng thịt bên trên che mắt ng ăn, nước sốt tạo nên hương vị đặc trưng của bánh kebab cũng ko thấy đâu! Tóm lại là rất chán!!